Lời ChúaPanô Chúa Nhật

Panô Chúa Nhật Lễ Giáng Sinh | Suy niệm Lm Phêrô Lê Văn Chính

image001

LỄ ĐÊM

Đức Giê-su ra đời. Những người chăn chiên đến viếng thăm (Mt 1:18 -25 )

1 Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ.2 Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri.3 Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi.4 Bởi thế, ông Giu-se từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê lên thành vua Đa-vít tức là Bê-lem, miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đa-vít.5 Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Ma-ri-a, lúc ấy đang có thai.6 Khi hai người đang ở đó, thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa.7 Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.

8 Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật.9 Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng.10 Nhưng sứ thần bảo họ: “Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân:11 Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa.12 Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.”13 Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng:

14 “Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.”

LỄ RẠNG ĐÔNG

image003

15 Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: “Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết.”16 Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này.18 Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên.19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.


ĐẤNG CỨU ĐỘ NGƯƠI ĐẾN

Lm. Phêrô Lê Văn Chính

giangsinhTrong đêm Giáng sinh, giữa khung cảnh tràn ngập ánh sáng chan hòa và lấp lánh với máng cỏ có hài nhi Giêsu bên cạnh thánh nữ Maria và Giuse, lòng chúng ta tràn ngập vui mừng vì Con Thiên Chúa Giáng sinh làm người, Con Thiên Chúa sinh ra cho nhân loại, đem an bình cho mọi người, đem ánh sáng cho trần gian u tối. Niềm vui vang lên, niềm vui được loan báo cho mọi người biết rằng họ được Thiên Chúa yêu thương. Niềm vui của Thiên Chúa hòa cùng niềm vui của con người vì người Con Thiên Chúa được sinh ra làm người. Lời tiên tri Isaia, vị tiên tri loan báo niềm vui cứu độ và giải thoát cho toàn dân đã vang lên từ hơn 700 năm trước giờ đây đã được ứng nghiệm cách lạ lùng: “Hãy nói với thiếu nữ Sion, này đây Đấng cứu độ ngươi đến. Người đem theo phần thưởng với Người và sự nghiệp với Người”. Đấng cứu độ giờ đây đã được sinh ra trong máng cỏ đơn hèn. Giáo hội đọc lại những lời tràn ngập vui mừng đã được tiên báo trước bởi Thánh vịnh 96: “Hôm nay sự sáng chiếu giãi trên chúng ta, và Chúa đã giáng sinh cho chúng ta”. Tin mừng Con Thiên Chúa giáng sinh đã được tiên báo cách lạ lùng. Niềm vui lớn đến độ ngỡ ngàng. Đây là lúc Thiên Chúa hiển trị, và toàn thể trái đất được mời gọi hãy vui mừng bởi vì đây là lúc mà những người hiền đức, những người có lòng ngay sẽ được gặp Đấng cứu độ và giải thoát. Sự chờ đợi sau bao thời gian giờ đây tin vui đã tới, đêm nay là đêm đầy tràn niềm vui cứu độ và ánh sáng chan hòa cho mỗi người.

Những người khách đầu tiên đến chúc mừng Con Thiên Chúa mới Giáng sinh lại là các mục tử. Đây là những người chăn chiên ngoài đồng vắng. Cuộc sống của họ gần với Con Thiên Chúa giáng sinh nên họ là những người đầu tiên được biết tin vui, được nghe lời loan báo của các sứ thần và họ đã mau mắn và hăm hở đến chào mừng hài nhi Giêsu như lời Chúa đã báo tin cho họ. Tình yêu của Thiên Chúa có chọn lựa, ưu tiên trước hết cho những người nghèo, những người đã mau mắn tin theo lời loan báo của các thiên thần vì họ không có tin vui nào khác hơn tin vui của các thiên thần, họ không có điều gì lôi cuốn trái tim mình hơn là điều các thiên thần loan báo cho họ, tâm hồn của họ thực gần gũi với Thiên Chúa và với hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Họ đến với hài nhi Giêsu mới giáng sinh không lễ vật gì ngoài tấm lòng đơn thành, chỉ biết rằng đây là niềm vui mà Thiên Chúa dành cho họ. Và họ đã gặp được hài nhi mới giáng sinh nằm trong máng cỏ. Khung cảnh của hài nhi Giêsu rất đơn hèn. Máng cỏ là nơi dành cho các loài vật ăn cỏ, rất thân quen với các mục tử, họ nhận ra hài nhi với dấu chỉ lạ lùng, không phải nơi lâu đài sang trọng hay trong những căn phòng ấm cùng mà lại bên máng thức ăn dành cho loài vật thấp hèn và họ hiểu rằng hài nhi được giáng sinh cho họ. Bên cạnh hài nhi là Maria và Giuse, cha mẹ của hài nhi. Khung cảnh thực là êm đềm thánh thiện, khung cảnh của một gia đình sống theo thánh ý Thiên Chúa và được Thiên Chúa yêu thương. Con Thiên Chúa được giáng sinh trong một gia đình nghèo, đơn sơ thánh thiện. Giuse là người thợ mộc, Maria là người thiếu nữ Nazarét. Họ là những người không có địa vị cao trọng nào trong xã hội, chỉ có lòng yêu mến Thiên Chúa và cố gắng tìm kiếm và sống thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Maria đầy tràn Thánh Thần Thiên Chúa, người để cho tác động của Thánh Thần hoạt động nơi chính mình, người nữ tỳ của Thiên Chúa hằng sẵn sàng vâng theo thánh ý Thiên Chúa, đã bắt đầu cảm nghiệm những tác động của Thánh Thần hiệu quả trong cuộc đời của mình và đã nói lên cho mọi thế hệ niềm vui được Đấng cứu độ viếng thăm và giải thoát, cho mọi thế hệ được biết sức mạnh cứu độ của Thiên Chúa nâng cao thân phận thấp hèn của mình và lật đổ những người quyền thế khỏi vị thế cao của họ. Maria đã sống gần gũi và thân mật với Thiên Chúa, và bà hằng chiêm ngắm mọi sự trong lòng, bà hằng nghĩ đến những gì đã diễn ra và thấy tình yêu và thánh ý của Thiên Chúa. Thiên Chúa đang khai triển sức mạnh cứu độ của người và sức mạnh cứu độ của Thiên Chúa diễn ra trong sự khó nghèo, yếu hèn trước mắt mọi người. Maria học biết hòa nhập trái tim của mình với tình yêu Thiên Chúa, hòa nhập sức yếu hèn mong manh của mình vào sức mạnh của Thiên Chúa và cộng tác vào tác động của Thánh Thần đang khai triển khi đón nhận mọi hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ thiếu thốn trong hành trình sinh hạ và làm mẹ hài nhi Giêsu Con Thiên Chúa. Tình yêu Thiên Chúa thu hút trái tim của Mẹ Maria, và tình yêu này giờ đây được cụ thể nơi hài nhi Giêsu. Như mọi người mẹ, trái tim của Maria được thu hút vào hài nhi con của Mẹ và cũng là Thiên Chúa cứu độ, trái tim của Maria tràn ngập tình yêu và lòng thờ kính đối với Thiên Chúa và bà cảm thấy thực là hạnh phúc và cảm nghiệm niềm vui được ở gần Thiên Chúa. Bên cạnh Maria là Giuse, người công chính đã vui mừng đón nhận Maria vợ ông về nhà mình. Ông là người vốn thinh lặng nhưng suy nghĩ thực là sâu sắc, là người công chính không bao giờ muốn làm hại cho Maria bạn mình mà chỉ muốn âm thầm lìa bỏ Maria cách kín đáo, nhưng sau khi nghe lời sứ thần, ông đã đón Maria vợ ông về nhà mình và mạnh dạn cộng tác vào công việc chăm sóc cho gia đình, cho Maria trong những ngày sinh con nhiều vất vả lo lắng. Giuse thực là khôn ngoan sáng suốt và luôn tỉnh thức cầu nguyện, ông đón nhận thánh ý Thiên Chúa và vì thế được Thiên Chúa đón nhận cộng tác vào chương trình cứu độ, được đặt tên cho con trẻ và nhờ ông mà hài nhi Giêsu thuộc về dòng tộc Đavít. Đón nhận niềm vui giáng sinh, chúng ta cảm nghiệm tình yêu cứu độ của Thiên Chúa cùng với Đức Maria và thánh Giuse, cùng với các mục tử ở Bêlem. Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta, nhờ Đức Giêsu Kitô mà Thiên Chúa ban Thánh Thần cho chúng ta để chúng ta được thừa kế sự sống đời đời. Hồng ân Thiên Chúa ban tặng qua hài nhi Giêsu thực là lớn lao, không phải do những việc công chính chúng ta làm mà do lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa. Giáng sinh là lúc mà muôn dân nước được thấy vinh hiển của Thiên Chúa, mà Trời xanh loan truyền sự công minh của Thiên Chúa, khi những người hiền đức và những kẻ có lòng ngay được mời gọi vui mừng đón nhận ánh sáng cứu độ và sự sống của Thiên Chúa ban tặng.

Lm. Phêrô Lê Văn Chính 

Bài liên quan

Back to top button