Đọc báo dùm bạnLướt web

Đến Provence, ngắm hoa và khám phá nhiều bất ngờ thú vị bạn chưa biết

Mùa hè đã đến! Đây là thời điểm lý tưởng nhất để bạn ngắm nhìn những cánh đồng hoa oải hương thơm ngát tím biếc trải dài tít tắp tận chân trời của Provence. Nhưng vùng đất mộng mơ, thanh bình, xinh đẹp này còn có thể níu chân du khách bởi rất nhiều điều tuyệt vời khác mà có thể bạn chưa biết.

Thủ phủ của hoa

Ai đã từng nghe đến Provence đều khát khao được đến đó một lần trong đời, đặc biệt là các bạn nữ yêu hoa. Provence được mệnh danh kinh đô của tinh dầu, hương liệu, nước hoa thế giới và mùa nào cũng ngập tràn trong hương thơm thuần khiết.

Ở đây quanh năm hương hoa tỏa ngát : mùa đông có hoa mimosa, mùa xuân có hoa hồng, mùa hè có oải hương, hoa hướng dương, hoa nhài, huệ, cam, violet… Những thảm hoa ngút ngàn là hình ảnh đầu tiên của Provence mang đến cảm xúc mạnh mẽ cho bất cứ tâm hồn lãng mạn nào.

Thành phố Grasse của Provence trở thành nơi sản xuất tinh dầu, hương liệu, nước hoa hàng đầu trên thế giới

Ở đây hoa hồng nở rộ vào tháng 5 và hiện hữu khắp nơi.

Hoa hồng nhỏ bé được trồng ở trước mỗi một căn nhà tăng vẻ nên thơ lãng mạn đúng với tâm hồn người Pháp.

Hoa hồng tươi được kết thành dây hoa, trang trí trên các ngả đường, khiến mọi góc phố nhỏ xinh, thanh bình của Provence đều trở nên thơm ngát. Nhiều ngôi nhà nhỏ xinh xắn cũng được trang trí bằng nhiều chậu hoa hồng để bên cửa sổ.

Hàng năm, Provence đều thu hút một lượng lớn khách du lịch rất lớn đến với lễ hội Hoa Hồng Quốc Tế được tổ chức vào đầu tháng 5.

Tuy nhiên, thành phố nổi tiếng thế giới đặc biệt nhờ hoa oải hương. Những cánh đồng oải hương tím ngắt trải dài đến tận chân trời đã làm say mê hàng triệu người. Khách du lịch đến Provence, hầu như ai cũng muốn mua một món lưu niệm đặc biệt là những túi vải nhỏ bằng bàn tay, chứa hoa oải hương. Mùi hương nhè nhẹ của loài hoa này có thể lưu lại khá lâu như một kỷ niệm khó quên về vùng đất này.

Cánh đồng hoa oải hương.

Không lạ khi nhiều thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên như Purité De Provence chọn nơi đây là “nhà”. Bạn sẽ khó cưỡng lại được sự hấp dẫn của hàng trăm sản phẩm tinh dầu thiên nhiên như lavender, hoa hồng từ dầu gội, sữa tắm, sữa dưỡng thể cho đến nước hoa, nến thơm.

Bảo tàng nước hoa lớn nhất nước Pháp 

Bạn có biết từ tháng 10 năm 2016, Bảo tàng nước hoa lớn nhất nước Pháp (Le Grand Musée du Parfum) chính thức được mở cửa tại thành phố Grasse. Nơi đây trước kia từng là nơi làm việc của nhà thiết kế thời trang Pháp – Christian Lacroix, giờ trở thành nơi giới thiệu về lịch sử, nguồn gốc, bí quyết và trưng bày, triển lãm các loại nước hoa nổi tiếng nhất nước Pháp.

Bảo tàng nước hoa lớn nhất nước Pháp.

Theo bà Sandra Armstrong, Giám đốc bảo tàng, nước hoa không chỉ là một nghệ thuật, mà còn là biểu tượng của lịch sử nước Pháp. Vì vậy, Viện bảo tàng nước hoa được thành lập với hy vọng mọi người có thể hiểu hơn về di sản văn hóa phi vật thể này, đồng thời có thể biết được mối quan hệ giữa mùi hương với cảm xúc của con người.”

Bảo tàng có diện tích lên tới 1.400m2. Bên trong bảo tàng được thiết kế một vườn hoa rộng, trồng đủ các loại cây để du khách có thể tới thưởng ngoạn.

Đến đây, du khách có thể đắm mình trong phong cách bài trí mới lạ, khác hẳn so với các viện bảo tàng khác. Bên trong bảo tàng được lắp đặt các thiết bị hiện đại như : màn hình giới thiệu lịch sử nước hoa, thiết bị tỏa hương thơm, để minh chứng cho du khách thấy được sự quan trọng của mùi hương trong cuộc sống hàng ngày, giúp khách tham quan có thể tìm hiểu về lịch sử của nước hoa từ thời Ai Cập cổ đại cho tới nay.

Nước hoa vùng Provence.

Nàng thơ của nhiều nghệ sĩ

Provence nằm ở phía đông nam của nước Pháp, bao gồm 5 khu vực chính là Vaucluse, Bouches-du-Rhone, Alpes-des-Haute-Provence, Var và Alpes-Maritimes. Không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều nghệ sỹ nổi tiếng như Renoir, Cezanne, Van Gogh và danh họa Picasso đã đến nơi đây để tìm nguồn cảm hứng bất tận cho các tác phẩm của mình.

Đặc biệt là Van Gogh. Provence đã tạo cảm hứng cho ông vẽ được những bức tranh nổi tiếng nhất của mình trong những năm tháng cuối đời. Trong thời gian sống ở đây từ tháng 2 năm 1888 đến tháng 5 năm 1890 (hai tháng trước khi ông qua đời), ông đã sáng tác được 183 bức tranh sơn dầu. Nhiều thế kỷ đã trôi qua nhưng rất nhiều phong cảnh của Provence được “bất tử hóa” trong tranh của ông giờ đây vẫn rất dễ nhận ra.

Trong số những bức tranh của ông vẽ ở Provence, phải kể đến tranh ông khắc họa chân dung người nông dân vùng Provence (“La méridienne” ou “La sieste” ), “Hoa Hướng dương” (Le Tournesol), “Cánh đồng lúa mỳ và cây trắc bá” (Champ de Blé avec Cyprès…),  “Hoa diên vĩ” (Irises).

Bức tranh “Cánh đồng lúa mỳ và cây trắc bá” – Van Gogh.

Bức tranh ”La sieste” – Van Gogh.

Rượu ngon và còn rất nhiều thứ khác …

Nằm bên bờ biển Địa Trung Hải, gần nước Ý, Provence còn là một vùng sản xuất rượu lâu đời, ít nhất là 2 600 năm khi người Hy lạp cổ đại tìm thấy thành phố cảng Marseille năm 600 trước Công nguyên.

Provence là sự hòa trộn văn hóa hoàn hảo giữa người Hy Lạp cổ đại, người La Mã, người Gauls, người Catalans và Savoyards. Chính vì vậy các loại nho tại vùng này là những giống nho bản xứ từ Hy Lạp và La Mã, cũng như các loại nho gốc từ Tây Ban Nha, Italia và nho truyền thống của Pháp.

Ngoài ra, Provence hấp dẫn du khách vì nó còn là nơi lưu giữ hoàn hảo các di tích lịch sử. Rất nhiều thị trấn, ngôi làng là tàn tích từ thời đế chế Roman, các nhà thờ cổ, những con đường lát đá cuội, và các đài phun nước theo phong cách Địa Trung Hải… Ở đây có nhiều ngôi làng duyên dáng mang phong cách Địa Trung Hải, có tới 1 000 năm tuổi.

Một “đặc sản” khác không thể không nhắc đến của Provence là ánh nắng mặt trời, mùa hè cũng như mùa đông. Nắng như rót mật, óng ả, nhưng không hề oi bức. Nắng chiếu vào những cánh cửa màu xanh da trời, vào giàn dây leo xanh rợp bám dày những bức tường đá cổ, vào những chậu hoa rực rỡ tỏa hương thơm.

Provence hấp dẫn du khách cả bốn mùa trong một năm, vì vậy nếu có dịp ghé Pháp, bạn hãy đến đây ít nhất một lần. Biết đâu bạn sẽ còn tự mình khám phá được nhiều điều thú vị khác nữa mà rất nhiều người còn chưa biết đến.

http://www.phap.fr/nghe-thuat-song-du-lich/2017/08/07/den-provence

Bài liên quan

Back to top button