Đọc báo dùm bạn

Nàng Sói lên xe hoa | Mây Lang Thang

Nàng Sói lên xe hoa

Sapatra Sasuphan ở ngoại ô thủ đô Bangkok được báo giới Thái Lan và cả thế giới đặt tên là “Nàng Sói”. Sasuphan không phải là trường hợp được sói nuôi từ bé hay có tính cách hoang dã như một con sói. Nhưng nếu vào đêm trăng sáng đi trên đường vắng mà bắt gặp Sasuphan thì những người yếu tim có thể giật mình. Khuôn mặt của Sasuphan phủ một lớp lông dài hệt như loài sói.

+ 1. Nàng Sói lông phủ kín người

Sasuphan khi sinh ra đã có những dấu hiệu bất thường với lông phủ kín người. Cũng vì lông dài trên mặt che lấp cả mũi nên Sasuphan còn rơi vào tình trạng khó thở. Ban đầu, cha mẹ của Sasuphan cho rằng khi con gái họ lớn thì lớp lông này sẽ rơi rụng và cô “lột xác” trở thành bình thường. Tuy nhiên khi con gái họ lớn thì lớp lông đó cũng phát triển theo. Những đám lông mọc trên cơ thể thì quần áo có thể che lấp, còn lớp lông lông trên mặt thì không thể che đi đâu được. Cha mẹ Sasuphan đã tìm cách cạo lông trên mặt con gái nhưng đó là quyết định không thể giải quyết được gốc rễ vấn đề. Các bác sĩ cũng cảnh báo không thể cạo lông trên mặt vì làm thế chỉ càng kích thích lông mộc nhanh hơn mà thôi.

Sasuphan cũng gặp phiền toái khi bắt đầu hiếu động chạy ra ngoài chơi. Với khuôn mặt đầy lông, Sasuphan đã khiến nhiều người xung quanh sợ hãi. Cha mẹ cô bé cũng cảm thấy buồn khi hàng xóm láng giềng xì xào chuyện “nhà Sasuphan nuôi một con khỉ mặc quần áo”. Thế rồi mọi thứ cũng trôi dần qua khi mọi người quen với Sasuphan tuy lông lá nhưng lại rất ngoan ngoãn và tốt bụng. Tại lớp học, Sasuphan tỏ ra xuất sắc với môn toán và cô còn làm gia sư hướng dẫn cho những em lớp dưới. Các bạn bè ban đầu tò mò trêu ghẹo nhưng sau cũng coi Sasuphan như một học sinh hay đeo mặt nạ đến trường mà thôi.

+ 2. Nàng Sói nổi tiếng

Năm 2011, khi Sasuphan 11 tuổi, cô bé còn khiến gia đình tự hào vì được tổ chức kỷ lục Guinness công nhận là cô bé có lông mặt dày nhất thế giới. Trên thế giới có khoảng 50 người rơi vào hội chứng mọc lông không kiểm soát giống Sasuphan nhưng không ai trong số họ sở hữu bộ lông tuyệt vời như của Sasuphan.

Sau khi được sách kỷ lục Guinness tôn vinh thì Sasuphan trở nên nổi tiếng hơn. Các nhãn hàng về sản phảm gội đầu tìm đến Sasuphan, rồi cô được mời tham gia nhiều sự kiện. Nhờ đó, cha mẹ của cô có thêm những nguồn tài chính dồi dào, nhưng trong sâu thẳm, họ vẫn chưa hết lo lắng cho con gái. Làm cha mẹ, ai cũng muốn con sau này được hạnh phúc và họ sợ rằng khi Sasuphan trở thành thiếu nữ thì sẽ gặp thiệt thòi trong tình yêu. Liệu có chàng trai nào thực lòng yêu và cưới một cô gái như Sasuphan?

+ 3. Nàng Sói lên xe hoa

Bảy năm trôi qua, Sasuphan lúc này đã là cô gái 18 tuổi và lông vẫn mọc đầy mặt. Song, Sasuphan không hề tự kỷ trong bóng tối mà rất tự tin. Sasuphan khoe, ở trường, rất nhiều bạn và mọi người đều yêu quý cô. Trong tình yêu, Sasuphan vừa khoe trên mạng xã hội mình bí mật kết hôn hồi cuối năm 2017, khi đủ tuổi làm cô dâu. “Đó không phải là mối tình đầu tiên của tôi nhưng đó là tình yêu của cuộc đời tôi”. Sasuphan tự tin khẳng định.

Gia đình của Sasuphan cũng thừa nhận chuyện này và cho biết họ không muốn mọi người quá chú ý đến chuyện hôn nhân của con gái. Rất nhiều người thắc mắc trong ngày cưới thì Sasuphan trông ra sau, và cô liền đăng 1 tấm ảnh cưới cho thấy mình đã cạo lông mặt để lộ ra khuôn mặt khá dễ nhìn. Sasuphan chấp nhận từ bỏ kỷ lục Guinness, tham gia các chương trình điều trị để đoạn tuyệt với đám lông trên cơ thể và khuôn mặt. Nguồn thu nhập sẽ bị cắt giảm và Sasuphan sẽ không còn nổi tiếng nhưng cô vui vẻ chấp nhận như vậy.

MÂY LANG THANG (st)

Bài liên quan

Back to top button