Café đenQuán ven đường

Xin cầu nguyện cho chúng tôi [1] | Nhóm AHPM Vĩnh Long

Máy in màu Epson, quà tặng của anh Út Luôn (trưởng nhóm AHPM VĨnh Long tại Sài Gòn)

Máy in màu Epson, quà tặng của anh Út Luôn

Mỗi máy được trang bị 1 Headphone + Micro

Trong thời gian chờ lắp đặt máy, thử thâm nhập khu hành lang bên trong.
Một em Thanh Tuyển đang nấu sữa đậu nành.

Tấm bảng quảng cáo Nước Ép Ổi khá dễ thương treo trên cánh cửa.

Cũng không thiếu các món cóc, ổi, cơm cháy, khoai mì…

Món mới nhân mùa thanh long đại hạ giá. Thanh long gọt vỏ bỏ trong ngăn đông đá

Sau đó, lấy ra ngoài rả đông, nước từ thanh long chảy ra, hứng lấy nước để giải khát.

Thợ điện gắn quạt, gắn đèn.

Các em Thanh Tuyển

Trở lại Phòng vi tính, 8 bộ máy đã được lắp đặt xong

Cô chủ Cty Máy Vi Tính kiễm tra lại tất cả các máy.

Sr. Matta Nguyễn Thị Mỹ Triều, phụ trách các em Thanh tuyển viện dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán, số 118 đường Trần Bình Trọng, p.2, Q.5.:

“Con rất xúc động khi nhóm AHPM giúp chúng con một phòng máy vi tính được trang bị đầy đủ để các em có điều kiện học tập… Con xin thay lời Hội dòng và tất cả các em trong cộng đoàn, nói lên lời tri ân tận đáy lòng chúng con. Chúng con nguyện xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên quý ân nhân đã quãng đại giúp đỡ chúng con. Hằng ngày chúng con không quên quý vị trong các giờ kinh.”

Anh Út Luôn, anh Hồng, đại diện anh em AHPM Vĩnh Long tại Sài Gòn tới bàn giao phòng máy cho các Dì. Anh Út đã nói: “Xin góp phần nhỏ trong việc giúp các em có điều kiện học tập, mai sau phục vụ Giáo hội và xã hội. Nhóm AHPM Vĩnh Long chỉ xin Hội Dòng 1 điều: Xin cầu nguyện cho chúng tôi!

NguoiAnGiang

Trang trước 1 2

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button