Café đenQuán ven đường

Chúa Giêsu gặp ông Giakêu | Súp tối 42 | Truyện tranh Kinh Thánh

Tam Le biên tập – Scarlett Le chuyển ngữ

Chúa Giêsu đi đến Giêricô và đang vào làng.

Lúc bấy giờ ở đó có một người tên Zacchaeus, vốn là trưởng đội thu thuế và ông này vô cùng giàu có.

Ông ta cố tìm cách để trông thấy Chúa Giêsu, nhưng vì người nhỏ thó nên không thể nhìn được gì qua đám đông.

Thế nên ông ta bèn chạy tới phía trước và leo lên một cây sung để được nhìn thấy Chúa Giêsu khi ngài sắp đi ngang qua lối này.

Khi Chúa Giêsu đến nơi đó, ngài ngước nhìn lên và bảo với ông ta rằng: “Này ông Giakêu, hãy mau xuống đi, vì hôm nay tôi sẽ ở lại nhà ông.”

Người đàn ông vội vã leo xuống và hân hoan đón tiếp Người.

Dân chúng trông thấy điều này bèn xầm xì: “Ông ấy làm khách trong nhà của một người đầy tội lỗi.”

Ông Giakêu dừng lại và thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, này con nguyện sẽ đem phân nửa gia sản của con chia cho người khốn khó, và nếu như trước đây con đã chiếm đoạt của ai bất cứ thứ gì, con nguyện sẽ trả lại gấp 4 lần!”

Chúa Giêsu nói với ông: “Hôm nay, ơn cứu rỗi đã đến với gia đình ông, vì ông cũng là con cái của Abraham. Thế nên Con Người đến để tìm và cứu vớt kẻ lầm lạc.”

HẾT

Good News Productions,
International and College Press Publishing Co.
Artist Paula Nash Giltner
www.theglobalgospel.org

  • Đón xem câu chuyện kế tiếp: Chữa lành gia nhân của viên sĩ quan
  • Xem lại truyện đã đăng trong mục Súp Tối của Quán Ven Đường
  • Mục Lục Nhóm 1: Từ truyện 1 đến truyện 20 tại đây
  • Mục Lục Nhóm 2: Từ truyện 21 đến truyện 40 tại đây
  • Mục Lục Nhóm 3: Từ truyện 41 đến…

41. Người ăn xin mù thành Giêricô
42. Chúa Giêsu gặp ông Giakêu

Bài liên quan

Back to top button