Café To GoQuán ven đường

Đã đến lúc…!

Zắc Dũng

zacdgQuý bạn đọc CĐTG thân mến,

Sau nhiều đêm thao thức suy nghĩ và cầu nguyện để đi đến quyết định: Kể từ hôm nay, ngày 02.01. 2016, Zắc Dũng sẽ không còn chụp và gởi tin ảnh đến quý bạn các sự kiện liên quan đến lễ nghi tôn giáo của Giáo phận Mỹ Tho nữa vì lý do khi tác nghiệp thường bị “người đứng đầu” Ban Truyền thông Giáo phận trực tiếp cố tình ngăn cản hoặc làm khó dễ như có lần Z.D đã đề cập trên web canhdongtruyengiao.net và gần đây nhất trong Đêm Thánh Ca Giáng Sinh tổ chức tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận vào đêm 23.12.2016….!

Chân thành cảm ơn quý bạn đọc đã dành nhiều cảm tình và khích lệ cho Zắc Dũng bấy lâu nay trong những bản tin trên web CĐTG, nhưng đã đến lúc cảm thấy “sân chơi” nầy không còn thích hợp cho Z.D nữa chỉ vì lý do cá nhân nào đó của vị “vua” truyền thông địa phương có đầu óc cá nhân chủ nghĩa, thiếu nhân bản nầy…

Lạy Chúa!  Chúa đã mời gọi:“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,43-44), nhưng sao con thấy khó thực hiện quá! Một đòi hỏi khó khăn mà việc yêu kẻ thù vẫn là một đòi hỏi rất khó thực hiện đối với tất cả mọi người. Đó là một lý tưởng mà ít người có thể đạt tới. Thôi thì con xin dâng hết cho Chúa những việc con làm cho Giáo Hội và xã hội trong sứ vụ  “Loan báo Tin Mừng”. Xin cho con đức tính Nhẫn Nhục để con có những việc làm và những hành động đúng đắn làm đẹp lòng Chúa! Và con thưa với Chúa “ xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34).

Zắc Dũng


Bạn bè phản hồi:

Quang Bạch: Trong 10 điều răn không thấy có chỗ nào nói về công xúc tu sĩ… Bộp tay nó là thương nó dẫn nó về đường ngay…

Phạm Thạch: If you love me let me know, if you don’t let me… go. Mình có con đường của mình. Làm hết sức mình mà không được thì mình hết trách nhiệm không phải mình không có trách nhiệm. RIP ho đi em. Đúng subjonctif thì Requiescant in pace, để họ yên nghỉ. Tụi mình tiếp tục cười khà khà như người trộm lành há!

Nguyen Diem Trang: Đầu năm tâm sự buồn vậy anh Dũng?

Peter Tuyen: God Bless You !

Peter Trinh: GOD BLESS YOU,
Cho dù CÁC ĐẤNG BỀ TRÊN quên Bless YOU,
Anh Em CCS cũng bless You!

Toan Nguyen: Chán quá hả anh Dũng! Em đã từng gặp vụ này rồi. Mình làm không có lấy tiền bạc gì, chỉ mong muốn đóng góp những gì Chúa ban cho mình, thế mà cũng khó khăn … chán bỏ mẹ ! Nơi nào không phù hợp với mình thì mình tránh xa nơi đó, đỡ phạm tội. Tìm nơi phù hợp để đóng góp cho lành !

Raphael Hồ Bá Lịnh: Ai biểu hình ảnh phong phú & đẹp hơn người ta nên mới vậy !

Đỗ Minh Tuyên: Tìm cách khác đi anh Dũng. Lẽ nào để cho đồng môn ở xa bị thiếu thông tin sao!

Hien Quang: Chuyển địa bàn đi ông Dũng, vác máy qua chùa nào đó tác nghiệp…hihi!

Bach Huynh: Bảo kẻ cầm đầu tên nầy có đọc hay thông suốt cái nầy chưa…thật là đáng nhổ nước miếng vô mặt nó. http://chanthienmy.org/?pg=ctm388

Tim Hoang: Sao không bộp tai “nó” giống như bộp tai “Đức mập”?

Lê Đỉnh: Như vậy thì ông này là con Trời rồi, lánh xa cho khỏi nhức đầu….

Bài liên quan

Back to top button