Café To GoQuán ven đường

Đêm canh thức tưởng niệm và cầu nguyện cho Đức Cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc

Zắc Dũng

———————

Chuyện buồn từ đêm hôm đó…

Tâm sự “buồn… buồn ngủ” với NguoiAnGiang: Hihihi… dù đã tiên lượng chuyện chắc chắn sẽ xảy đến nhưng cũng không tránh khỏi! Đêm canh thức tớ được lãnh nhiệm vụ đệm đàn, nhưng vì lòng quý mến và yêu thương Đức cố TGM. Phaolô, tớ đã tự phá bỏ lời “thề” của mình cách đây 1 năm là sẽ không bao giờ đưa tin ảnh liên quan đến giáo phận Mỹ Tho. “Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng”… tớ bị 1 ông cha trẻ (cha phó gx. Tân An), phó ban Truyền thông giáo phận đáng tuổi con cháu, với vẻ mặt hầm hừ như bọn Gestapo thời Đức Quốc Xã bước tới ngăn cấm không cho chụp ảnh… Nhưng vì lợi ích chung và nhất là để tỏ lòng biết ơn Đức cố TGM. Phaolô thì tớ vẫn “Chó sủa mặc chó sủa… Đường ta ta cứ đi…”

Lời an ủi nhẹ nhàng phát “sốc” của NguoiAnGiang: Hic… hic… Đã bảo rồi mà cậu không nghe… Ừ, một câu nhịn bằng chín câu lành… “Tránh voi chẳng xấu mặt nào”. Giận hờn mãi có ngày Chúa phạt bị bệnh ung thư thấy bà luôn. Hic… hiic…

 

Trang trước 1 2 3

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button