Café To GoQuán ven đường

RIP | Anh Raymunđô Nguyễn Văn Chép, Phước Hảo

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

CÁO PHÓ

Anh em cựu P. Minh Vĩnh Long báo tin:

ANH RAYMUNĐÔ NGUYỄN VĂN CHÉP

(P. Minh lớp 64 – Ex Luro Sài Gòn)

Đã được Chúa thương gọi về
lúc 4 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2021
tại Phước Hảo, Trà Vinh.

Thọ 70 tuổi

Lễ nhập quan vào lúc 16 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2021
Lễ động quan vào lúc 14 giờ ngày 2 tháng 7 năm 2021
Thánh Lễ An Táng tại Nhà Thờ Phước Hảo.
An táng tại Đất Thánh Phước Hảo.

Anh em góp lời cầu nguyện cho linh hồn anh Raymunđô.
Xin Chúa nhân lành sớm đưa linh hồn anh về nơi chốn thanh nhàn.

Trân trọng báo tin và thành kính phân ưu cùng tang quyến.

Tm. BĐD cựu P. Minh Vĩnh Long

Lâm Hữu Tài

***

VÀI HÌNH ẢNH CỦA ANH RAYMUNĐÔ

Tiểu Chủng Viện Philipphê Minh Vĩnh Long

Liên toán Hổ 1969 -1970. Ảnh anh Raymunđô vòng tròn đỏ
Lớp 64 P. Minh – Ảnh chụp năm Lớp Năm (Cinquième) hay Lớp Tư (Quatrième) (?)

Tiểu Chủng Viện Giuse Sài Gòn

Năm lớp 14 Tiểu Chủng Viện Giuse Sài Gòn

ĐẠI CHỦNG VIỆN SÀI GÒN

Năm Triết 1 (1974)

DỊP HỌP MẶT CỰU PHILIPPHÊ MINH

11.09.2012 TẠI PHƯỚC HẢO – Ảnh Tâm Lê

Họp Mặt 11.09.2012 tại Phước Hảo

ANH EM CỰU GIOAN XXIII & EX LURO VT 66
TÌM THĂM TẠI PHƯỚC HẢO

Ngày 17.12.2012 – Ảnh Zắc Dũng

MONG ANH ĐƯỢC AN NGHỈ TRONG CHÚA

***

Hồi âm từ Cha Giuse Bùi Công Trác (Giám Đốc ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn):

Hết lòng cám ơn anh vẫn thương gởi những thông tin và còn sốt sắng tham dự thánh lễ trực tuyến em cử hành mỗi thứ tư nữa.
Xin Chúa chúc lành cho anh và gia đình. Nguyện xin Chúa hằng gìn giữ chúng ta và gia đình, nhất là trong mùa dịch bệnh này.
Hiệp lời cầu nguyện cho nhiều người đang lâm cảnh lao đao khốn khó vì đại dịch, cũng như nhiều người đã qua đời vì cơn dịch bệnh quái ác này.
Hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Raymundo vừa được Chúa gọi về. Giờ đây anh Raymundo đang hội ngộ với Chúa và với anh em đồng môn xưa kia. Đúng như câu Thánh vịnh: “Anh em sum họp một nhà, bao là tốt đẹp bao là sướng vui“. Lần lượt kẻ trước người sau, chúng ta sẽ gặp lại nhau trên quê trời vĩnh phúc. Xin anh cũng cầu nguyện cho em và cho chủng viện.
Với lóng yêu mến và trong lời cầu nguyện.
Lm. Giuse Bùi Công Trác

Bài liên quan

Back to top button