Café đenQuán ven đường

… Trở lại Cù Lao Giêng 2.10.2017

Zắc Dũng

Nhận lời mời của soeur Augustin Trần Thị Phụng, sáng ngày 02/10/2017 mình làm “hướng dẫn viên” cho soeur Augustin về Cù Lao Giêng thăm hỏi sức khỏe anh Lê Tri Tâm.

So với cách đây gần 2 tháng, sức khỏe anh Tâm nay tạm ổn trong thời gian uống thuốc đặc trị, mặc dù có bị phản ứng phụ do thuốc nhưng không đáng kể, ai cũng vui khi thấy anh rất lạc quan với căn bệnh của mình.

Cầu chúc anh sớm bình phục để phục vụ cho Giáo Hội và anh em đọc giả.

Trên đường về dự định ghé chụp vài tấm ảnh Dòng Chúa Quan Phòng và Dòng Phanxicô, nơi có những kiến trúc cổ thới Pháp còn tồn tại đến nay nhưng do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới trời mưa suốt nên đành chờ dịp trở lại nơi đây lần sau.

Đây là loại thuốc đặc trị Glivec, do hiệp hội trợ giúp bệnh nhân (Mỹ) tài trợ. Trường hợp của anh Tâm: Hộp 120 viên, uống mỗi ngày 4 viên. Sau mỗi tháng, tái khám tại bệnh viện Chợ Rẫy và mang theo hộp, vỏ thuốc để nhận thuốc mới…

 

Zắc Dũng

Bài liên quan

Back to top button