Antôn Nguyễn Văn TiếngSuy niệm

Tiếng hô trong sa mạc còn đó | NVT

SUY NIỆM CHÚA NHẬT
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG C
(Lc.3,1-6)

TIẾNG HÔ TRONG SA MẠC CÒN ĐÓ

Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên, 2 Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là ông Gio-an trong hoang địa. 3 Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, 4 như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. 5 Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. 6 Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.
___________

SUY NIỆM

TIẾNG HÔ TRONG SA MẠC CÒN ĐÓ

Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. (Lc.3,4-5).

+ 1. Tìm đâu một thế giới bình an ?

Dù đã trải qua hàng ngàn năm, tiếng hô của Gioan Tẩy giả vẫn còn nguyên giá trị của nó, và còn cần thiết hơn bao giờ hết.

Nhìn vào thế giới hôm nay, dù lạc quan hay bi quan, dù quan tâm hay lạnh lùng, ai cũng thấy những hiểm nguy luôn tiềm ẩn và có thể bùng phát bất cứ lúc nào…

Bom đạn vẫn rơi,
máu xương vẫn đổ,
nghèo đói vẫn hoành hành,
nhà tan cửa nát vẫn tràn lan,
cảnh quê hương của dân lành bị giày xéo vẫn diễn ra đó đây,
đời lưu vong xa xứ vẫn kéo dài khắp nơi dưới muôn vàn hình thức…

Trái Đất là mái nhà chung, nhưng mái nhà ấy không còn là tổ ấm…
Thế Giới tứ hải giai huynh đệ, nhưng anh em luôn lâm cảnh cốt nhục tương tàn…

Mọi thứ trên trái đất này đang vươn lên rất cao, nhưng cao vút kiểu tháp Baben, nó làm cho con người phân tán…

Con người đang nhìn lên rất cao, nhưng ẩn chứa niềm cao vọng, nên con người chỉ thấy có riêng mình .

Tìm đâu một thế giới bình an?

Nếu con người ngước nhìn về Thập Giá, con người sẽ cùng gặp nhau ở đỉnh yêu thương, con người sẽ tìm thấy bình an và hạnh phúc đích thực.

+ 2. Tìm đâu một chân tâm an lạc ?

Có một người đến hỏi một thiền sư:

– Thưa ngài, tôi đang đi tìm hạnh phúc mà không thấy!

Thiền sư hỏi:

– Ngươi đi tìm ở đâu?

– Thưa ngài, tôi đã đi tìm khắp mọi nơi.

– Ngươi có tìm ở trong lòng ngươi không?

Người ấy tỉnh ngộ.

Một thế giới không bình an từ cái tâm không bình an của mỗi con người.

Thung lũng, núi đồi, khúc quanh co, đường lồi lõm… từ lòng người mà ra.

“Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” (Lc.3,4), là dọn tấm lòng, là dọn linh hồn vậy.

Đó chính là đi tìm một chân tâm an lạc.

Hãy học cùng Ta Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng” (Mt 11, 29b).

Chính một con tim “hiền lành và khiêm nhượng” là kho tàng hạnh phúc.

+ 3. Tiếng hô trong sa mạc còn đó…

Lòng người như lá úa, trong cơn mưa chiều
Nhiều cơn gió cuốn, xoay xoay trong hồn
Và cơn đau này vẫn còn đấy… ( Bài không tên 2. Vũ Thành An).

Lòng người như lá úa vẫn còn đây!

Cơn đau này vẫn còn  đấy!

Thung lũng, núi đồi, khúc quanh co, đường lồi lõm… của lòng người vẫn còn đây!

Thế giới hận thù, tan nát vẫn còn đây!

Nên, Tiếng hô trong sa mạc vẫn còn đó!

Lạy Chúa,

Xin cho lòng sám hối được Chúa xót thương…
Lời kinh ăn năn được Chúa đón nhận,
Trong tăm tối của một đời nhiều tội lỗi…
Con thành tâm vươn lên,Tìm về bờ bến Vinh Quang của Chúa.

Lạy Chúa, xin xót thương…
Ngự đến lòng con,
như Hang đá bé nhỏ nghèo nàn…

Amen.

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

Bài liên quan

Back to top button