Bản tin Phanxicô.vnTin tức

Tác động toàn cầu của Mẹ Têrêxa ở trung tâm triển lãm Liên Hiệp Quốc

catholicnewsagency.com, Andrea Gagliarducci, New York, 2016-08-28

Thẻ cầu nguyện Mẹ Têrêxa cho những người hành hương WYD tại KrakowSự làm việc không mệt mỏi của Mẹ Têrêxa cho người nghèo và sự liên đới của Mẹ với các vấn đề toàn cầu sẽ được giới thiệu tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, nơi triển lãm một số sự kiện về cuộc sống của Mẹ như một tặng vật chưa từng có cho một vị thánh của Giáo hội Công giáo.

Đức Ông Leo Maasburg sẽ là một trong những người tham dự lễ tưởng niệm tại Liên Hiệp Quốc. Linh mục nói với hãng tin CNA rằng Mẹ Têrêxa “không phải chỉ đơn thuần một nữ tu Công giáo với một trái tim to lớn dành cho người nghèo.”

“Mẹ là nhà truyền giáo và đại sứ cho đời sống thánh hiến, không bao giờ mệt mỏi để vận động cho nhân phẩm của thai nhi, người bệnh và người sắp chết,” Đức Ông nói.

Đức Ông Maasburg tin rằng quan điểm của Mẹ về chính trị và xã hội và những thông điệp của Mẹ gửi đến các giới chức ưu tú nhất của thế giới “đã không được chú ý như nó xứng đáng được chú ý.”

Vị linh mục, sinh tại Áo, là cha thiêng liêng của Mẹ Têrêxa trong thời gian vài tháng năm 1988 khi Mẹ mở các trụ sở đầu tiên tại Maxcơva và Armenia. Cha đã đi với Mẹ đến Ấn Độ, Rome và nhiều nơi khác trên thế giới.

Linh mục Maasburg cho biết Mẹ là “người cố gắng hành động chứ không phải chỉ để nói.”

“Song song với hành động, Mẹ bám rễ trong lời cầu nguyện, và tôi nghĩ, đó là điều làm cho Mẹ đạt được hiệu quả như vậy,” cha nói thêm “tất cả mọi việc Mẹ đã làm, Mẹ cố gắng làm vì và với tình yêu đầu tiên và duy nhất của đời mình: Chúa Giêsu.”

Một cuộc triển lãm về Mẹ Têrêxa sẽ tổ chức từ ngày 6  đến ngày 9 tháng Chín tại  trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York.

Cuộc triển lãm mang tên “Không Bỏ Lại Ai Đằng sau” được Sứ Quán Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc và nhóm pháp lý Liên minh Bảo vệ Tự do tổ chức.

Vào cuối cuộc triển lãm, hội nghị sẽ thảo luận về thông điệp lâu dài của Mẹ Têrêxa cho cộng đồng quốc tế. Đức Ông Maasburg sẽ là một trong các diễn giả của hội nghị.

Cuộc sống và công việc của Mẹ Têrêxa và sự liên quan của nó đến cộng đồng quốc tế cũng sẽ được thảo luận.

Mẹ Têrêxa đã nói chuyện trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nhân lễ kỷ niệm lần thứ 40 vào tháng 10 năm 1985.

Bài phát biểu của mẹ năm 1979 khi nhận Giải Nobel Hòa bình vẫn được coi là một cột mốc quan trọng. Mẹ đề cập đến việc phá thai như là một trong những đe dọa lớn nhất đối với hòa bình, nói rằng “các quốc gia đã hợp pháp hóa phá thai là những nước nghèo nàn nhất.”

Chính đoạn văn đó đã thâm nhập vào tâm trí của ông Alan Sears, ông là Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Liên minh Bảo vệ Tự do Quốc tế. Ông nói với hãng tin CNA rằng “không có thể có hòa bình thật sự khi một xã hội nào đó còn lấy đi sự sống, đặc biệt là từ trong bụng mẹ.”

Ông nói: “Từ lâu, những người thi hành việc phá thai và các đồng minh của họ thăng tiến và hưởng lợi từ việc giết hại trẻ sơ sinh ở khắp Châu Âu, ít người đứng lên phản đối họ. Liên minh Bảo vệ Tự do Quốc tế được thành lập để thúc đẩy di sản của Mẹ Têrêxa, và để vận động cho sự sống tại các tòa án, các văn phòng chính phủ và phòng xử án của dư luận trên toàn cầu. “

Ông Sears nói thêm, ngoài những công việc của Mẹ với và cho người nghèo, Mẹ Têrêxa “cũng là người thẳng thắn ủng hộ để bảo vệ sự sống – từ trong bụng đến người bệnh và người sắp chết – và gia đình”

Ông nhấn mạnh, Liên minh Bảo vệ Tự do Quốc tế “tìm cách tôn vinh di sản của Mẹ bằng cách bảo vệ sự thiêng liêng của cuộc sống, gia đình và hôn nhân, và tự do tôn giáo tại các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc.”

Ông nói, Mẹ Têrêxa “là một ví dụ hoàn hảo về sự thật của Thiên Chúa, khi được truyền đạt với ân sủng và tình yêu, có thể mang lại hòa bình cho mọi người.”

Đối với ông Sears, tự do tôn giáo phải được bảo vệ liên tục “để đảm bảo rằng mọi người đều được tự do truyền bá cùng một thông điệpï.”

Đức Ông Maasburg nói thêm, linh đạo của Mẹ Têrêsa là một cái gì đó cần được xem xét và hiểu biết nhiều hơn nữa.

Linh đạo này là linh đạo chịu đau khổ vì “bóng tối của tâm hồn”, giống như các vị thánh khác trước Mẹ. Đây là “một cảm nghiệm thần bí,” linh mục Maasburg nói. Đôi khi những người thánh thiện nhận nó như “một món quà đặc biệt từ Thiên Chúa.”

“Linh đạo này cho phép họ tham dự vào việc cứu rỗi nhân loại, một nhân loại đã tự rời xa Thiên Chúa vì tội lỗi,” Đức ông giải thích.

Kinh nghiệm của Mẹ Têrêxa “sẽ không dạy chúng ta làm thế nào” để thoát ra khỏi “bóng tối này, (nhưng) nó giúp chúng ta chịu đựng được nếu chúng ta được vinh dự trải nghiệm nó.”

“Đó chắc chắn không phải là một kinh nghiệm dễ dàng,” Đức ông nói. Trong lá thư của Mẹ, Mẹ đã mô tả kinh nghiệm này là “sự vắng bóng của Thiên Chúa.”

Đức Ông nói: “Giữ trung thành trong sự đau khổ này có ảnh hưởng sâu đậm trên tâm hồn về mặt thiêng liêng”.

Trương Ngọc Thạch chuyển ngữ

Bài liên quan

Back to top button