Antôn Nguyễn Văn TiếngChưa được phân loạiSuy niệm

Chúa Trong Lòng Ta | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH A 14
LỄ CHÚA THĂNG THIÊN
(Mt.28,16-29)
****

CHÚA TRONG LÒNG TA

01thangthien

16 Khi ấy, mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. 17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18  Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”
________

SUY NIỆM

CHÚA TRONG LÒNG TA

1. Chúa xuống thế, Chúa về trời…

Việc mừng lễ Chúa Thăng Thiên là một lần nữa Giáo Hội xác tín niềm tin Đức Giê-su là Thiên Chúa.

Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Ðấng đã từ trời xuống” (Ga 3,13).

Từ đó, củng cố thêm niềm tin của chúng ta vào Đức Giê-su, Đấng đã xuống thế làm người để cứu chuộc chúng ta. Ngài là Đức Ki-tô, Đấng Cứu Thế, Con Thiên Chúa, Chúa chúng ta. 

Vì sao Thiên Chúa Giáng Sinh ?

Vì con người đã từ bỏ Thiên Chúa, “Trái Đất” – thế gian – đã không còn trong lành, bóng tối Satan bao trùm, đau khổ, sự chết hoành hành, máu “Abel tôi trung của Chúa” đổ ra, mở đầu trang sử thù hận chia rẽ của nhân loại…

Bình an thế gian không còn nữa. Con người mất ơn nghĩa với Thiên Chúa, mâu thuẫn với nhau, và tự nổi loạn với chính mình.

Thiên Chúa đến cho con người được bình an trở lại. Sự bình an chỉ có từ Thiên Chúa.

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm” ( Lc.2,14).

Cuộc hành trình thế gian của Đức Giê-su từ Bê Lem đến đồi Gôn-gô-tha là Con Đường Thập Giá. Con đường tình yêu. Con đường ấy là trang sử đẹp nhất của tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Con đường ấy không bằng phẳng êm đềm như những trang tình sử thơ mộng, con đường ấy đầy chông gai và đẫm máu hy sinh.

Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26,39).

Con đường đầy đau thương ấy chuyên chở một tình yêu lớn lao trọn vẹn cho đến giây phút cuối cùng.

“Mọi sự đã hoàn tất” .(Ga.19,30).

Con đường ấy dẫn đưa con người trở về Tình Yêu Thiên Chúa, sau thời gian lạc lối lầm đường.

Con đường ấy đưa con người ra khỏi tối tăm, bước vào thế giới ánh sáng của Thiên Chúa.

02tt

2. Chúa trong lòng ta…

Chúa Giê-su đã thực hiện con đường cho nhân loại bước theo.

“Thày là đường, là sự thật, và là sự sống” (Ga 14:6).

Ngài vẫn là con đường mãi mãi cho con người. Là Alpha và Omega. Là tình yêu bao la và vô tận.

Hãy nói cho toàn thế giới biết về Tình Yêu Thiên Chúa, mà Ngôi Hai Giáng Sinh và Thập Giá là bằng chứng rõ ràng và hùng hồn nhất.

“Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. (Mt.28,19).

Với tình yêu ấy, và chỉ với tình yêu ấy, thế giới này mới có được sự bình an đích thực.

Có được sự bình an đích thực, sự bình an của Thiên Chúa, đó cũng chính là Thiên Đàng trong lòng người.

Khát vọng con người thì đủ thứ, bao nhiêu cũng không đủ. Khát vọng mà không có tình yêu luôn biến thành tham vọng. Thế giới ngày nay có vẻ như sắp tan nát, vì sự thông minh thì có thừa, mà tình yêu thì quá thiếu.

Hãy xem những phương tiện chiến tranh tinh vi đến thế nào, và hãy nhìn cách đối xử của con người đối với nhau ra sao, ta hiểu được thế nào là sự nguy hiểm của một thế giới mờ nhạt tình yêu.  

Chúa Giê-su về trời, Ngài không bỏ lại sau lưng “con đường Giê-su” như một thứ con đường vật chất ai đi được thì đi, không thì thôi, nhưng, Ngài vẫn đồng hành với nhân loại, Ngài vẫn đồng hành với chúng ta.

Sự đồng hành nâng đỡ, yêu thương, và dắt dìu đến bến bờ hạnh phúc viên mãn… Với dồi dào ân sủng Chúa ban, nếu con người luôn biết đón nhận.

Chúng ta vẫn cầu chúc cho nhau “bình an của Chúa ở cùng anh chị em”. Ở đâu có “Bình an của Chúa” ở đó là Thiên Đàng vậy.

Bình an mà Thiên Chúa trao ban, bình an ấy không bao giờ bị đánh mất, cũng như Thiên Đàng ấy không bị đánh mất, vì thứ bình an ấy, Thiên Đàng ấy, hiện diện trong “cái tâm” của con người, nó hiện diện vì có Chúa trong ta. Chúa ở trong lòng ta.

Đó là tình yêu Thiên Chúa hiện diện trong lòng con người, trong thiện tâm của nhân loại.

“Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt.28,20).

03thangthien
LỜI NGUYỆN

Nhìn trời cao vời vợi
Con tự hỏi Chúa đâu?
Chúa ngự ở nơi nào?
Nghìn trùng xa thăm thẳm…

Thế giới này buồn lắm
Như tù ngục triền miên
Tiếng kinh đâu đủ ấm
Đời băng giá ưu phiền…

“Trên trời cao vời vợi…
“Chúa nghe tiếng con không?
“Ai người đang chới với,
“Ai giọt lệ âm thầm…”

Phút lặng trầm kinh nguyện…
Con nghe tiếng diệu huyền
Ngài ngự trị thiêng liêng
Trong lòng người hướng thiện

Đâu còn ngày đen tối
Khi có Chúa trong lòng
Hồng ân ngày cứu rỗi
Thiên Đàng vẹn chờ mong.

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG
Bài viết năm 2014
_______________

* Nếu bạn muốn đọc thêm bài viết năm 2011, mời bạn vào Địa Chỉ:
http://thegioiriengtu.com/dung-chan/467-le-thang-thien-a-thien-dang-o-tai-long-ta

 

Bài liên quan

Back to top button