Đọc báo dùm bạnLướt web

Quà Tặng Cô | Chuyện nhỏ ý nghĩa lớn

QUÀ TẶNG CÔ

Vào dịp sinh nhật cô giáo ở khối lớp mẫu giáo, các bé quyết định mỗi em sẽ tặng cho cô giáo mình một món quà.

Học trò thứ nhất có cha mẹ là chủ một tiệm hoa tặng cô giáo một món quà.

Cô giáo nhận lấy và bảo:
– Cô đoán là hoa.
Thằng bé hỏi:
 – Làm sao cô đoán được vậy?.
Cô giáo mỉm cười và cám ơn cậu học trò nhỏ.

Học trò thứ hai là chủ một cửa hàng bánh kẹo cũng tặng cô giáo một món quà.

Cô giáo cầm lấy và bảo:
– Cô đoán đây là bánh kẹo.
Thằng bé hỏi:
Làm thế nào mà cô đoán được vậy?
Cô giáo lại mỉm cười và cũng cám ơn cậu học trò nhỏ.

Học trò thứ ba có cha mẹ là chủ một cửa hàng rượu tặng cho cô giáo một cái hộp, hộp này đang bị rỉ nước.

Cô giáo lấy ngón tay chấm vào chất lỏng và nếm thử. Cô giáo hỏi:
– Ừm…mmm, rượu à?
Em bé gái trả lời:
– Dạ không ạ.
Cho nên cô nếm lại một lần nữa rồi hỏi:
– Rượu champagne à?
Cô bé đáp lại:
– Dạ cũng không phải ạ. Một con chó con ạ.

MAI NHẬT THI
Biên tập

GIFS FOR TEACHER

It was the kindergarten teachers’ birthday and the students decided that they would each buy their teacher a gift.

The first student, whose parents own a florist shop, gave her a present.
She held it and said,
 – I guess that it is flowers.
– How did you guess?  asked the little boy.
She laughed and thanked him.

The second student, whose parents own a candy store, gave her a present.
She held it and said,
– I guess that it is some candy.
– How did you guess?  asked the little boy.
She laughed and thanked him also.

The third student, whose parents own a bottle shop, gave her a box which was leaking.
The teacher touched the liquid with her finger and tasted it.
– Mmmmm is it wine? she asked.
– No, said the little girl.
So she tasted it again.
– Is it champagne?”, she asked.
– Noooo… – replied the little girl – It’s a puppy.

 

Bài liên quan

Back to top button