Đọc báo dùm bạnLướt web

Từ ban công nhà đến cà phê tầng thượng…

Từ ban công nhà đến cà phê tầng thượng, khám phá cách người Pháp tận hưởng cuộc sống
Có lẽ chẳng ở đâu trên thế giới này chúng ta dễ dàng bắt gặp những không gian thư giãn từ nhà riêng ra ngoài phố như ở Pháp. Đó là cách người Pháp tận hưởng cuộc sống !

Người Pháp có phong cách sống theo chủ nghĩa tận hưởng. Cả cuộc đời họ mải miết kiếm tiền không phải để gửi ngân hàng hay để đầu tư chứng khoán, họ kiếm tiền để đi du lịch và tận hưởng cuộc sống. Có lẽ chẳng ở đâu trên thế giới này chúng ta dễ dàng bắt gặp những không gian thư giãn từ nhà riêng ra ngoài phố như ở Pháp. Kể cả ở chốn công cộng xô bồ nhất, họ vẫn có cách riêng để tận hưởng cuộc sống.

Văn hóa ban công, nét kiến trúc đã trở thành phong cách sống

Không còn nghi ngờ gì nữa, kiến trúc Pháp là di sản vật thể quý giá của cả nhân loại. Chẳng thế mà người trẻ từ khắp nơi trên thế giới đến Pháp học kiến trúc. Nếu bạn là khách du lịch, chuyến ghé thăm Pháp của bạn ắt hẳn sẽ ngập tràn những bức ảnh đặc tả các tòa nhà cổ kính hay zoom vào từng chi tiết kiến trúc cổ điển đáng ngưỡng mộ. Và không biết bạn có nhận ra không? Kiến trúc Pháp không chỉ lôi cuốn bởi những chi tiết chạm khắc tỉ mẩn, những chiếc cửa sổ áp mái đầy hoa thơ mộng, những chi tiết mái vòm tao nhã hay nền gạch phủ màu vàng ố đặc trưng mà còn ở những chiếc ban công sắt uốn đầy lãng mạn. Đây chính là không gian sống người Pháp đặc biệt yêu thích trong ngôi nhà của họ.

Đi qua những con phố của thủ đô Paris, bạn sẽ nhận ra ngay những tòa nhà theo lối quy hoạch Haussmann, mà người Pháp vẫn gọi ngắn gọn là “những tòa nhà Haussmann”. Mặt tiền của các ngôi nhà được thiết kế sao cho trùng khớp với nhau tạo thành khối kiến trúc đặc trưng. Các ban công, gờ tường gần như thẳng hàng và giống hệt nhau về kiểu cách. Các tòa nhà hai bên đường giống hệt nhau tạo nên các bức “tường” ở hai bên phố, người ta gọi những con phố như vậy là “phố tường” (“rue-mur”).

Qua cách sử dụng ban công, các bạn sẽ thấy phần nào cách người Pháp tận hưởng cuộc sống. Ban công không phải chỉ là nơi để trồng hoa hay hóng mát, ban công còn là nơi thư giãn hoàn hảo. Ở đó bạn có thể đọc sách, ngắm hoàng hôn, thưởng thức bữa sáng an yên hay thể hiện chất nghệ sĩ đã ăn vào trong máu qua cách bài trí đầy ngẫu hứng.

Bờ sông Seine, chốn hẹn hò quen thuộc

Phải công nhận bất cứ thành phố nào có dòng sông chảy ngang qua thì con đường dọc hai bờ sông ấy cũng trở thành không gian thư giãn và lãng mạn đến lạ kỳ. Người Pháp chẳng ai chưa một lần đi bộ dọc bờ sông Seine để nghe nhịp thở chính nơi mình đang sống. Ở đó họ tìm thấy sự bình yên đến lạ. Dù bạn có đi dạo với ngừoi bạn thân thiết, với người bạn yêu hay với chính người thân trong gia đình, không khí êm ả và tĩnh lặng cũng khiến bạn thêm yêu từng khoảnh khắc. Tâm hồn và tinh thần vì thế cũng thư thái hơn.

Ngồi đọc sách, tụ tập picnic hay chỉ đơn giản là nằm dài trên thành bờ kênh suốt buổi chiều tà đã trở thành thói quen khó bỏ của người Pháp. Có những năm nóng đỉnh điểm, chính quyền thành phố đã biến một bên bờ sông thành bãi biển nhân tạo đầy màu sắc. Đúng vậy, bạn sẽ chẳng thể tìm thấy một điểm nhấn thú vị hơn thế ở hai bên bờ sông Danube hay sông Thames mà chỉ có thể là ở sông Seine, Paris.

Cà phê trên tầng cao

Ngoài lê la tán gẫu ở những quán cà phê vỉa hè, trong khuôn viên terrace của một nhà hàng nào đó, thưởng thức một tách cà phê trên tầng thượng của một toà nhà cũng là việc mà người Pháp cực kỳ yêu thích. Nó thể hiện chất lượng cuộc sống của họ. Một địa điểm nổi tiếng phải kể đến là Tầng thượng của trung tâm thương mại Lafayette. Đây chính là nơi check in lý tưởng của người Pháp và nay là cả khách du lịch “sành sỏi”. Từ đây bạn có thể phóng tầm mắt ra toàn thành phố.

Chilling” sáng cuối tuần bên đài phun nước

Ở Pháp, số công viên nhiều hơn trường học. Không gian xanh được thành phố ưu tiên trong quy hoạch. Và trong công viên luôn phải có đài phun nước. Người Pháp đặc biệt thích sưởi nắng và với họ chẳng có gì tuyệt vời hơn một buổi sáng lười biếng ngồi bên đài phun nước mát lạnh giữa không gian tươi mới đọc tờ báo sáng để cập nhật tin tức hay “nhâm nhi” nốt cuốn sách còn dang dở. Cuộc sống chưa bao giờ đáng sống đến thế.

Theo ELLE

Bài liên quan

Back to top button