Antôn Nguyễn Văn TiếngSuy niệm

Yêu Thương Như Thầy | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM C
(Ga.13,31-33a.34-35)

****

YÊU THƯƠNG NHƯ THẦY

      Khi Giu-đa rời  khỏi tiệc ly, Đức Giê-su nói: “Giờ đây con người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người, Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.

       Hỡi anh em là những kẻ bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau”.

_________________

SUY NIỆM

YÊU THƯƠNG NHƯ THẦY

1. Chúa tạo dựng một Cộng Đoàn Nhân Loại Yêu Thương      

            Con người có xã hội tính. Không ai là một hòn đảo. “Đức Chúa là Thiên Chúa phán: ‘Con người ở một mình không tốt, ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó… Đức Chúa là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người, và con người thiếp đi. Rồi Chúa lấy một cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người.” (St.2,18-22).

        Đó là cộng đồng nhân loại đầu tiên sống yêu thương nhau, hiệp nhất nên một trong Tình Yêu Thiên Chúa.

2. Ma quỷ tạo dựng một Cộng Đoàn Nhân Loại Ích Kỷ

        Thiên Chúa là Tình Yêu. Con người sau khi sa ngã ở Vườn Địa Đàng – vì nghe theo lời ma quỷ ăn trái cấm – tội lỗi đã làm con người xa lìa Thiên Chúa. Không kết hợp trong Thiên Chúa, con người mất đi suối nguồn Tình Yêu, suối nguồn sự sống. Con người không còn sống cho nhau, vì nhau.

            Đã không thể sống cho nhau, vì nhau, thì con người sống cho mình, vì mình. Sự ích kỷ bóp chết tiếng nói tình yêu trong trái tim con người. Ngay sau khi sa ngã, con người đã tách lìa nhau, để bằng mọi cách gìn giữ sự sống cho riêng mình. Mầm mống phân rẻ của “cộng đồng nhân loại” đã bắt đầu từ đó.

“Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi: “Ai đã cho người biết là người trần truồng ? Có phải người đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi ăn không ?” Con người thưa: “Người đàn bà Ngài cho ở với con đã cho con trái cây ấy, nên con ăn” Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà: “Ngươi đã làm gì thế ?” Người đàn bà thưa: “Con rắn lừa dối con, nên con ăn”.(St.3,11-13).

         Sự thánh thiện thì dừng lại ở Tình Yêu Thiên Chúa, còn tội lỗi thì tiếp tục kéo dài lê thê trong đêm đen ma quỷ.

            Lòng ích kỷ đưa con người đến loại trừ nhau, vì sự dữ không thể nào hiệp nhất với sự thiện. Kết quả là máu con người đã đổ ra vì sự dữ đã làm trái tim con người ra chai đá. Trang sử chiến tranh đầu tiên của nhân loại, theo Kinh Thánh, đã bắt đầu giữa anh em ruột thịt với nhau. Ca-in đã giết A-ben.

“Ca-in nói với em là A-ben: ‘Chúng ta ra ngoài đồng đi !’ Và Khi hai người đang ở ngoài đồng, thì Ca-in xông đến giết A-ben, em mình. Đức Chúa phán với Ca-in: ‘Ca-in, em ngươi đâu rồi ?’. Ca-in thưa: ‘Con không biết. Con là người giữ em con hay sao ?’. Đức Chúa phán: ‘Ngươi đã làm gì vậy ? Từ dưới đất, tiếng máu của em ngươi đang kêu lên Ta ! Từ đây, ngươi bị nguyền rủa bởi chính đất đã từng há miệng hút lấy máu của em ngươi, do tay ngươi đổ ra’”.(St.4,811).

         Từ đó, biết bao nhiêu xương máu đã đổ ra trong thế giới thiếu vắng Tình Thương.

3. Ích Kỷ dẩn đến Thù Hận và Bất Hạnh

            Đã từng có những bậc hiền nhân kêu gọi nhân loại biết yêu thương nhau:”Tứ hải giai huynh đệ”, đã từng có những giấc mơ về một thế giới được hoàn thiện như một thiên đàng tại thế, nhưng, đó chỉ là thứ ảo ảnh, những học thuyết ru ngủ nhân loại, phục vụ cho tham vọng của một số người.

            Nhiều người thiện chí đã thật sự nhận ra chân lý, rằng con người không thể xây dựng một thế giới tốt đẹp nếu con người không có con tim biết yêu thương, nhưng người ta không tìm ra được mẫu mực của tình yêu. Hay nói một cách khác, con người cũng biết yêu thương, nhưng yêu thương theo kiểu con người.

Trong cuộc sống, xưa và nay, chúng ta thường nghe thấy thứ tình yêu “hai bên đều có lợi”. Trong quan hệ cá nhân, hay trong tương giao quốc tế cũng vậy.

            Kết quả là,  những người giàu có không tha thiết gì chơi với những người cùng khổ, những nước phồn vinh không mặn mà gì khi quan hệ với những nước nghèo nàn lạc hậu, vì không thấy “có lợi lộc” gì! Trong tương quan kiểu “bánh ít đi, bánh qui lại”, “có qua có lại mới toại lòng nhau”, thì người cùng khổ lấy gì “đáp lại” để làm đẹp lòng kẻ giàu sang ? Người nghèo nàn sánh duyên với kẻ cùng khổ. Người giàu có sánh duyên cùng kẻ sang trọng. Những nước nghèo khổ chỉ có cơ hội ăn xin, những nước giàu có thêm cơ hội chiếm đoạt. Cá lớn nuốt cá bé. Mãnh đất hận thù ngày một mở rộng, không gian tình yêu ngày một thu hẹp. Bom đạn và phương tiện chiến tranh ngày một nhiều, lương thực và cơ sở tình thương ngày một thiếu.

         Thực trạng thế giới hôm nay không có bình an, điều đó quá rõ ràng, không có gì bàn cãi. Con người khát khao có một thế giới tốt đẹp hơn, an bình và giàu tình người hơn, nhưng tìm đâu ra ánh sáng soi dẫn con đường đi đến bến bờ hạnh phúc đó ? 

4. Tình Thương dẫn đến An Bình và Hạnh Phúc

         Ánh sáng soi dẫn con đường đi đến bến bờ hạnh phúc đó – chính là Ánh Sáng Chúa Ki-tô.

            Chúa Ki-tô là mẫu mực của tình yêu mà con người cần có để thực hiện giấc mơ về một thế giới thật sự hạnh phúc của mình. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”.

         “Yêu thương” là điều không mới, vì con người đã từng biết yêu thương. Nhưng “yêu thương như Thầy Giê-su” thì hoàn toàn mới !

          Tình yêu Giê-sutình yêu:

          Phục vụ hết lòng. “Anh em gọi Thầy là ‘Thầy’, là ‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy nếu Thầy là Thầy, là Chúa, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga.13,12-14).

          Vô vị lợi . “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại” (Lc.14,12-14).

          Không có giới hạn. “Anh em đã nghe luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đã anh em” (Mt.5,43-44).

          Hy sinh đến hiến cả mạng sống mình vì bạn hữu. “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga.15,13).

           Con người không thể đạt đến trình độ tình yêu cao cả như vậy nếu không bước theo Thầy chí thánh Giê-su. Thế giới không thể thấu đạt được chân lý tình yêu huyền nhiệm đến như vậy nếu không tiếp nhận  ánh sáng chiếu soi của Tin mừng.

           Thế giới còn đen tối quá. Lòng người còn khô cằn quá. Cộng đồng nhân loại còn rời rạc quá. Nhưng chúng ta vẫn tin tưởng “Điều răn mới” của Chúa Giê-su sẽ biến đổi thế giới thành một trời mới đất mới, như Người đã khẳng định: “Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt.16,18).

           Lạy Chúa,

           Biết đến bao giờ cộng đồng nhân loại sẽ là một cộng đồng hiệp nhất yêu thương trong tình yêu Chúa!?

            Xin soi lòng mở trí để chúng con luôn biết suy nghĩ và hành động theo thánh ý Chúa trong từng giây phút cuộc đời chúng con. A-men.

                                                                              Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button