Quán ven đườngTrà Đá Đường

Ngày hội “Sắc Màu Xứ Lạng”

Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng: “Chính Chúa đang làm việc nơi anh chị em”

Giuse Trần Ngọc Huấn

Ngày mùng 10 Tết Bính Ngọ, trong niềm vui đầu xuân, Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng đã tổ chức Ngày hội chư dân mang tên “Sắc Màu Xứ Lạng” lần thứ I tại Nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn và khuôn viên Tòa Giám mục Lạng Sơn. Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa và mục vụ đầu xuân, nhưng là ngày trở về của con cái muôn nơi với mái nhà chung Giáo phận.

Từ những giáo điểm xa xôi nhất, quý cha và anh chị em đã lên đường. Có những cộng đoàn như Cao Mã Pờ (Hà Giang) cách Tòa Giám mục hơn 500km; có giáo điểm Thông Nông (Cao Bằng) và nhiều bản làng heo hút giữa núi rừng biên giới. Đường xa, dốc núi, mưa phùn gió lạnh…nhưng không ngăn được bước chân của những người con khao khát được gặp nhau, được hiệp thông, được “về nhà”. Hàng trăm anh chị em tín hữu và thân hữu thuộc các dân tộc Tày, Nùng, Dao, H’Mông… đã quy tụ trong bầu khí thân tình. Có những người đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội, cũng có những anh chị em đang trên hành trình tìm hiểu đức tin; tất cả cùng được đón nhận trong tình yêu thương của Chúa và của Giáo phận.

Bước vào Thánh lễ lúc 17g30, do Đức cha Giuse chủ sự, bầu khí Nhà thờ Chính tòa trở nên lắng đọng và trang nghiêm nhưng rất cảm động. Mở đầu bài giảng, Đức cha bày tỏ niềm xúc động sâu xa khi chứng kiến đông đảo anh chị em các sắc tộc hiện diện trong ngày hội hôm nay. Ngài chia sẻ thao thức của mình, cũng là thao thức của bao thế hệ mục tử và giáo dân nhiệt thành trên vùng đất Lạng Sơn – Cao Bằng – Hà Giang: thao thức để hạt giống Tin Mừng được gieo vãi khắp nơi và trổ sinh hoa trái.

Đức cha gợi lại bầu khí tháng Giêng nơi vùng đất Lạng Sơn – Cao Bằng, Hà Giang là mùa của lễ hội, mùa người người quy tụ, gặp gỡ và vui xuân bên nhau. Trong tâm tình đó, Đức cha cho biết ngài đã “mạnh dạn” khởi xướng Ngày hội  chư dân mang tên “Sắc Màu Xứ Lạng” lần thứ I, như một sáng kiến mục vụ đầu năm. Nhưng điều làm ngài bất ngờ và cảm động chính là sự hưởng ứng quảng đại của anh chị em: từ Hà Giang nơi địa đầu Tổ quốc, từ những bản làng xa xôi của Cao Bằng và khắp các giáo xứ miền Lạng Sơn… mọi người đã vượt đường xa mà về đây đông đủ.

Đức cha gọi đó là “món quà Chúa ban” cho Giáo phận trong những ngày đầu năm mới. Ngôi Nhà thờ Chính Tòa hôm nay thực sự trở thành mái nhà chung, nơi con cái của một gia đình đức tin – thuộc nhiều sắc tộc khác nhau – cùng quy tụ, tạo nên một bầu khí hiệp thông thật đẹp giữa vùng đất đầy sắc màu văn hóa.

Chứng kiến đông đảo anh chị em các sắc tộc quy tụ về hôm nay, Đức cha nhấn mạnh: “Chính Chúa đang làm việc nơi anh chị em”. Ơn gọi loan báo Tin Mừng không chỉ là trách nhiệm của các mục tử, nhưng là động lực chung của toàn thể Dân Chúa. Ước mong lớn nhất là mọi người được nghe Tin Mừng, được đón nhận ánh sáng Đức Kitô và trở nên con cái Thiên Chúa. Ngài nhìn ngày hội ngộ chư dân hôm nay như một món quà bất ngờ Chúa ban, khi từ những miền xa xôi tận địa đầu Tổ quốc, anh chị em dù có đạo hay chưa cũng đã quảng đại đáp lại lời mời gọi mà quy tụ đông đảo, tạo nên bức tranh tuyệt đẹp của một gia đình đức tin giữa vùng đất đa sắc màu.

Trong tâm tình mục tử, Đức cha mời gọi mỗi người trong Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng, đặc biệt trong năm mới Bính Ngọ này, hãy làm mới lại lòng nhiệt thành, trở nên những “môn đệ thừa sai” giữa chính bản làng, dân tộc mình. Ngài vui mừng nhắc đến hoa trái ơn gọi nơi các sắc dân, cách riêng thầy chủng sinh đã mãn trường Gioan Giuse Hoàng Văn Toàn – một người con dân tộc Tày – như dấu chỉ hy vọng cho tương lai Giáo phận. Khi mỗi người ý thức mình được Chúa sai đi, thì lệnh truyền truyền giáo sẽ không còn xa vời, nhưng được thực hiện bằng chính đời sống hằng ngày.

Sau Thánh lễ là bữa cơm huynh đệ đậm đà tình nghĩa, với những món ăn truyền thống do các giáo điểm mang về góp chung. Những bộ trang phục dân tộc rực rỡ, những điệu múa, lời ca bản sắc đã làm nên một buổi tối ấm áp giữa tiết trời mưa phùn sơn cước. Niềm vui không chỉ là gặp gỡ, nhưng là niềm vui được thuộc về – thuộc về một gia đình, một mái nhà, một Giáo phận.

Ngày hội chư dân “Sắc Màu Xứ Lạng” lần thứ I khép lại trong đêm lạnh đầu xuân, nhưng mở ra một hành trình mới. Hành trình ấy là hành trình gieo hạt giống Tin Mừng trên những triền núi, bản làng xa xôi. Niềm hy vọng đang lớn lên từng ngày, khi con cái các dân tộc biết nắm tay nhau, cùng bước đi, cùng sống đức tin và cùng làm chứng rằng: giữa miền biên cương này, Thiên Chúa vẫn đang âm thầm làm việc và dẫn dắt dân Người.

Giuse Trần Ngọc Huấn

Giáo phận Lạng Sơn: Ngày hội “Sắc Màu Xứ Lạng” tại Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng: “Chính Chúa đang làm việc nơi anh chị em”

Bài liên quan

Back to top button