Antôn Nguyễn Văn TiếngSuy niệm

Không có Chân Lý thì không có Hoà Bình

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN C
(Lc.12,49-53)
***

KHÔNG CÓ CHÂN LÝ THÌ KHÔNG CÓ HOÀ BÌNH

49 Khi ấy Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! 50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!
51 “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. 52 Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. 53 Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.”
___________

SUY NIỆM

KHÔNG CÓ CHÂN LÝ THÌ KHÔNG CÓ HOÀ BÌNH

  1. Ước mong Lửa Chân Lý bùng lên

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! (Lc.12,49).

Lửa của Thánh Thần. Lửa của Thần Chân Lý. Lửa của Tình Yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Lửa của tình yêu con người dành cho nhau. Thiên Chúa là Cha và mọi người là anh em với nhau.

Nhờ có Chúa Thánh Thần mới vén màn u tối và cho con người hiểu được và nhận ra Chân Lý mà Chúa Giê-su đã giảng dạy. Chân lý Tình Yêu. Thiêu Chúa là Tình Yêu. Giới luật Yêu Thương của Chúa Giê-su.

Chú bé bị mù tử bẩm sinh. Nhờ cuộc giải phẫu, mắt chú dần dần sáng ra. Ngày nọ, mẹ chú dẫn chú ra đường và mở màn che, chú say sưa ngắm nhìn trời đất. Chú kêu lên: “Mẹ ơi, sao bao lâu nay mẹ không nói cho con hay đất trời đẹp thế  !”Bà mẹ bật khóc nói: “Con ạ, mẹ đã cố gắng nói cho con hay đấy chứ, nhưng lúc đó con làm sao hiểu được !”

  1. Sai Lầm xoá mờ Chân Lý

Sai lầm là thường tình của con người  “Errare humanum est” ! Nhưng chua xót thay, con người thường tự cho rằng mình khôn ngoan thấu suốt Chân Lý.

Hơn nữa, con người không nhận ra Chân Lý vì có nhiều lý do. Theo đuổi Chân Lý phải bị thiệt thân, mất đi hạnh phúc theo cách riêng mình. Không thể hiểu được Chân Lý, và lắm khi không muốn hiểu.

Phi-la-tô hỏi Chúa Giê-su “Sự thật là gì ?” (Ga.18,38). Trong khi Phi-la-tô biết rất rõ một sự thật ngay trước mắt :“Các ngươi cứ đem ông này đi mà đóng đinh vào thập giá, vì phần ta, ta không tìm thấy lý do để kết tội ông ấy”. (Ga.19,6). Thế là ngọn lửa của Thần Chân Lý không thể bùng cháy trong lòng của Phi-la-tô.

Không hiểu nổi Lời Chúa Giê-su, vì không biết khiêm tốn đón nhận Thánh Thần để soi sáng tâm hồn. Kiêu căng tự tôn vì luôn tự nhận tự xưng mình hiểu biết khôn ngoan, thứ  khôn ngoan kiểu thế gian, làm sao biết Lắng Nghe và Đón Nhận Lời Chúa.

Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 118 [119], 105).

Không hiểu Chân Lý, cuộc đời ra tối tăm, làm sao Lửa Chân Lý Lời Chúa bùng cháy “trên mặt đất cuộc đời” này được !

Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi.
Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn, Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng nghe gì, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ đến.(Lc.16,12-13).

  1. Không có Chân Lý thì không có Hoà Bình

“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”. (Ga 14, 1-6)

Nhưng con đường Thầy có mấy ai đi ?

Có mấy ai sẽ trung thành giữ các điều răn của Thầy ?

Có mấy ai đón nhận Thần Khí sự thật ?

Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.
Đó là Thần Khí sự thật, (Ga,15-17)

Thế nên, ước mong của Chúa Giê-su vẫn còn đó là một ước mong, chưa thể biến thành sự thật.

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! (Lc.12,49).

Để Lửa ấy bùng lên, con người phải biết nhận lấy Thánh Thần.

“Các con hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20, 19-23).

“Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến, cho tâm hồn tín hữu được nhuần thấm muôn ơn, và cháy lửa yêu mến Ngài” (Tung hô Tin Mừng lễ Hiện Xuống).

Nhưng con người chưa thật sự đón nhận Thánh Thần !!!!

Nên Ngọn Lửa Tình Yêu của con người dành cho Chúa và cho nhau chưa bùng cháy !

Nên sự chia rẽ trong cộng đoàn nhân loại vẫn còn đang tràn lan.

Ngay trong Gia Đình cộng đoàn nhỏ chung huyết thống còn đổ vỡ tan hoang, nói chi đến những cộng đoàn lớn của nhân loại.

 “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. 52 Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. 53 Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.” (Lc.12,51-53)

Tôn Giáo trăm phe ngàn phái nát vụn. Thế giới đảo điên. Chiến tranh long trời lở đất. Hận thù tràn ngập. Máu thành sông, xương thành núi…

Sự đổ vỡ đến từ con tim đen tối và  chai đá của con người.

Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn, (Lc.16,12-13).

Mà Thần Khí sự thật luôn ” nói lại”  những điều Chúa Giê-su đã dạy về yêu thương và  Hiệp Nhất.

“Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy. Là chúng con yêu thương nhau”. (Ga 13, 35)

Hiệp Nhất chỉ có trong Tình Thương. “Không ai là một hòn đảo”. Không ai đứng bên lề của “Con đường Giê-su”.

Chân lý tuyệt đối, cái không thể nhận thức một cách riêng biệt bởi trí tuệ cá nhân hay mô tả bằng ngôn ngữ, mà chỉ có thể nhận thức bởi sự tổng hòa tất cả mọi cá thể trong sự vô tận của chúng“.  (Rabindranath Tagore)

Kim Tự Tháp mang triết lý kết tụ về một mối. Chân rộng bao la gom về chóp đỉnh là một điểm duy nhất. Chóp đỉnh gặp gỡ Thiên Chúa và gặp gỡ nhau.

Cuộc đời dù bao la cũng phải về chung 1 sự thật, một chân lý.

“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”. (Ga 14, 1-6)

Nếu con người không tìm được 1 điểm chung, thì con người không thể sống chung !

Không thề sống chung thì làm sao có thể có Hoà Bình !

Không Hoà Bình thì là một thế giới bất an. Một thế giới tang tóc.

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

_______________

BÀI ĐỌC THÊM

Phải chi lửa ấy đã bùng lên

 

 

 

 

 

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button