Lời dẫn Chúa Nhật 3 A Mùa Phục Sinh – TV 15
Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện hai môn đệ trên đường từ Giêrusalem về Emmau. Họ mang nặng nỗi buồn và thất vọng vì Thầy mình đã chịu chết. Chúa Giêsu Phục Sinh đã đến, cùng đi và trò chuyện với họ, nhưng họ vẫn chưa nhận ra Ngài. Chỉ đến khi dùng bữa, lúc Ngài bẻ bánh và trao cho họ, mắt họ mới mở ra và nhận ra Chúa. Khi ấy, lòng họ bừng cháy niềm vui và hy vọng, rồi lập tức quay trở lại để loan báo Tin Mừng Phục Sinh.
Hành trình đời người cũng có những lúc chìm trong thất vọng và chán nản. Nhưng hãy tin rằng Chúa luôn ở bên, đồng hành và ngỏ lời với chúng ta bằng nhiều cách khác nhau. Hãy chuyên cần tham dự Thánh Lễ, vì Chúa vẫn âm thầm hiện diện và ở lại với chúng ta nơi bàn tiệc Thánh Thể mỗi ngày. Nhờ Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể, ta sẽ tìm thấy con đường dẫn đến sự sống đích thực, niềm vui trọn vẹn, bởi chính Ngài đang nắm giữ cuộc đời chúng ta. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện.
ĐÁP CA

ALLELUIA

Nhóm Thánh Vịnh NaUy





