Chúa Nhật 18 Thường Niên, năm A, TV.144
Phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh và cá ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng đi theo và nghe Lời Người, là dấu chỉ tiên báo về bí tích Thánh Thể Chúa Giêsu thiết lập, để mãi mãi ở lại và dưỡng nuôi tất cả những ai được mời gọi vào dự Tiệc Nước Trời. Chúa Giêsu làm mọi sự, để đưa ta vào sống trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Thánh Vịnh hôm nay lên tiếng ca ngợi rằng : ”Chúa mở rộng bàn tay ra và thi ân cho chúng tôi được no nê”. Thật vậy, trong vòng tay của Thiên chúa, ta được no thỏa cả phần xác lẫn phần hồn. Ước gì ta sống mãi trong niềm tin như thế, để như thánh Phaolô thốt lên rằng : ”Từ nay sẽ không có một tạo vật nào có thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô Chúa chúng ta”. Cho nên, dù có gì xẩy đến cho ta trong những ngày này, vui hay buồn, cám dỗ hay thử thách, thì ta vẫn tìm đến Đấng đã yêu thương ta mà vượt thắng được tất cả những sự ấy.
ĐÁP CA

ALLELUIA

Nhóm Thánh Vịnh NaUy





