Lời dẫn Chúa Nhật 3 A Mùa Chay
Bước vào tuần thứ ba Mùa Chay, Giáo Hội mời gọi chúng ta nhìn lại những khát khao trong tâm hồn mình. Qua câu chuyện giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samaria, chúng ta nhận ra rằng nước giếng chỉ là thứ nước trần gian, chỉ có thể tạm thời làm vơi cơn khát của thân xác. Còn nước mà Chúa Giêsu ban tặng chính là nước hằng sống, vì “ai uống nước này sẽ không bao giờ khát nữa”, và nước ấy sẽ trở thành “một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời”.
Thánh Phaolô đã diễn tả nguồn nước ấy chính là tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa được đổ vào lòng chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần.
Giờ đây, chúng ta cùng hát Thánh Vịnh và xin Chúa giúp chúng ta biết lắng nghe tiếng Ngài, biết khát khao những điều thuộc về Ngài, và để Ngài biến đổi trái tim chai cứng của chúng ta thành trái tim mềm mại — biết thương xót, biết cảm thông, biết yêu thương, và biết mang Chúa đến cho những người chung quanh qua chính đời sống của mình.
ĐÁP CA
GRADUALE

Nhóm Thánh Vịnh NaUy






