Đọc báo dùm bạnLướt web

Ẩn ngữ của hoang phế

Đà Lạt là thành phố của hoài niệm. Những phế tích ở đây không chỉ là trình hiện của ký ức hay lịch sử kiến trúc theo hàm nghĩa vật chất, mà trở thành một phần của thực tại tinh thần đô thị.

Trở về với một phế tích, là trở về, tiệm cận với “bản lai” của một nơi chốn đã đi qua nhiều khúc xạ văn hóa. Đó còn là một dịp lắng nghe câu chuyện phổ quát về thời gian.

Những văn bản ẩn mật liên quan đến lịch sử đan viện Benedict, về sau là trường nữ Franciscaines Misionnaires de Marie đã được tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên lần dò, trình thuật chi tiết trong cuốn biên khảo Đà Lạt, bên dưới sương mù Đô thị Đà Lạt 1950-1975 (Phanbook & NXB Phụ Nữ, 2019).

Chuyện Đà Lạt mời bạn trở về với phế tích này, đắm chìm trong không gian hoang phế trầm mặc, cổ kính, đẹp như một khúc linh ca qua bộ ảnh điền dã của tác giả cuốn sách trên.

Những hình ảnh này được ghi chép từ năm 2014 đến 2017.

Sưu tầm từ Internert

Bài liên quan

Back to top button