Đọc báo dùm bạnLướt web

Ngôi làng không có lối đi ở Hà Lan

Ngôi làng không có lối đi ở Hà Lan

Với các dòng kênh xanh biếc bao quanh, ngôi làng Giethoorn không bị ồn ào bởi tiếng động cơ xe cộ vì không có đường đi, hấp dẫn bất kỳ du khách nào khi ghé thăm.

image001

Ngôi làng Giethoorn cổ kính, bình dị nằm tại tỉnh Overijssel của Hà Lan giống như trong truyện cổ tích.

image002

Bao quanh làng là những kênh rạch với chiều dài 7,5 km. Bạn sẽ không nghe thấy tiếng động cơ hay còi xe inh ỏi.

image003

Giethoorn rất thơ mộng và yên bình, được mệnh danh là “Venice của Hà Lan”. Đây cũng chính là điều đặc biệt khiến ngôi làng này trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng.

image004

Ngôi làng được xây dựng từ năm 1230.

image005

Đến đây, ngoài việc di chuyển bằng thuyền nhỏ, bạn có thể băng qua khoảng 50 cây cầu cổ kính, vắt ngang những dòng kênh xanh ngắt, hiền hòa.

image006

Những con kênh này thường sâu khoảng 1 m, là kết quả của quá trình khai thác than bùn trước đây.

image007

Ngoài đi thuyền trên sông, bạn còn có thể đi bộ quanh làng, khám phá vẻ đẹp nơi đây.

image008

Do không có các phương tiện giao thông hiện đại nên không khí trong lành, người dân không phải bận tâm đến ô nhiễm.

image009

Hầu hết nhà cửa tại Giethoorn đều có mái lợp khiến những ngôi nhà duyên dáng hơn.

image010

Các ngôi nhà trong làng nối với nhau bằng 50 chiếc cầu gỗ.

image011

Đạo diễn Bert Haanstra đã sử dụng khung cảnh ngôi làng làm bối cảnh cho phim Fanfare vào năm 1958.

image012

Kể từ khi bộ phim được công chiếu, du khách kéo đến thăm ngày một đông hơn và nơi đây trở nên nổi tiếng.

Anh Phương Ảnh: Brightside

Bài liên quan

Back to top button