Đọc báo dùm bạnLướt web

Thứ Sáu ngày 13 là ngày gì?

Thứ Sáu ngày 13 là ngày gì? Tại sao Thứ Sáu ngày 13 lại được coi là ‘ngày thiếu may mắn’?

Khoa học | Khám phá khoa học
Phương Phùng

Thứ Sáu ngày 13 được coi một ngày không may mắn ở nhiều nơi trên thế giới từ lâu. Vậy thứ Sáu ngày 13 là ngày gì, tại sao thứ Sáu ngày 13 được coi là ngày xui xẻo và nguồn gốc của ngày này như thế nào? Mời các bạn cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Sự sợ hãi liên quan đến thứ Sáu ngày 13 (hay còn gọi là Black Friday) trong năm được đặt riêng một cái tên khoa học là friggatriskaidekaphobia. Tên gọi này xuất phát từ tên một nữ thần trong thần thoại Bắc Âu Frigga và triskaidekaphobia có nghĩa là sợ số 13.

Theo Dương lịch, thứ Sáu ngày 13 luôn xuất hiện ít nhất một lần trong năm, thậm chí có những năm ngày này xuất hiện tới 3 lần.

Nguồn gốc nỗi ám ảnh thứ Sáu ngày 13

Số 13 được coi là con số bị nguyền rủa trên khắp thế giới từ hàng ngàn năm trước. Quan niệm mê tín xung quanh số 13 xuất hiện từ thế kỷ 18 trước Công nguyên. Từ năm 1772 trước Công nguyên, người Babylon cổ đại đã loại số 13 ra khỏi bộ luật Hammurabi của mình. Ngoài ra, hầu hết các khái niệm từ thời cổ đại chỉ được phân loại thành 12 cá thể khác nhau như: 12 vị thần Hy Lạp, 12 cung hoàng đạo, 12 giờ trong 1 ngày, 12 tháng trong 1 năm…

Người phương Tây, quan niệm nếu 13 người ăn tối cùng nhau thì một người sẽ qua đời trong năm đó. Quan niệm này xuất phát từ sự kiện Bữa tối cuối cùng của Chúa, trước khi chết Chúa đã ăn tối cùng 12 tông đồ của mình. Một số người thì lại tin vào bữa tối của thần Odin và 11 người bạn thân bị phá hỏng bởi nhân vật thứ 13 là Loki, một vị thần đại diện cho tội ác và sự hỗn loạn trong một câu chuyện thần thoại Bắc Âu.

Ngày nay, số 13 vẫn là nỗi ám ảnh của nhiều người. Ở một số thành phố, người ta không đánh số đường, số nhà là 13. Nhiều tòa nhà không có tầng 13, các sân bay không có cửa 13, bệnh viện không đề tên phòng bằng số 13.

Vậy còn ngày thứ Sáu, tại sao cũng được coi là ngày không may mắn. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng ngày Eva đưa cho Adam ăn trái cấm tại Vườn địa đàng khiến họ bị trục xuất là vào ngày thứ Sáu. Các tín đồ của đạo Thiên Chúa luôn coi thứ Sáu là ngày xui xẻo do Chúa Jesus bị hành hình vào ngày này.

Do vậy, thứ Sáu đi kèm với ngày 13 tạo thành một ngày không may mắn trong quan niệm của nhiều người. Họ hạn chế hết mức có thể việc ra khỏi nhà và kiêng mua sắm, kinh doanh hay đi du lịch vào ngày này.

Những câu chuyện xui xẻo liên quan tới thứ Sáu ngày 13 nổi tiếng trên thế giới

  • Thứ Sáu ngày 13.10.2006: NewYork phải hứng chịu một trận bão tuyết khủng khiếp, toàn bộ thành phố bị bao trùm bởi một lớp tuyết dày tới 91cm gây thiệt hại khoảng 130 triệu USD.
  • Thứ Sáu ngày 13.10.1089: Một loại virus máy tính đã đánh sập hệ thống mạng tại Anh. Hàng ngàn máy tính bị ngừng hoạt động, rất nhiều công ty và cá nhân bị ảnh hưởng nặng nề.
Tàu Costa Concordia mắc cạn
  • Thứ Sáu ngày 13.1.2012: Con tàu Costa Concordia, một tàu du lịch sang trọng lớn nhất của Ý bị mắc cạn ngoài khơi Isola del Giglio, 4.000 hành khách phải di tản, 25 người tử vong.
  • Thứ Sáu ngày 13.7.1987: Edmonton, Alberta bị một cơn lốc vòi rồng mạnh càn quét khiến 27 người bị chết và ít nhất 300 người bị thương.
  • Thứ Sáu ngày 13.3.1992: Một trận động đất lớn đã xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ cướp đi sinh mạng của hơn 200 người, khiến khoảng 50.000 người mất nhà cửa.
Chiếc máy bay chở đội bóng bầu dục Montevideo Old Christians gặp nạn.
  • Thứ Sáu ngày 13.10.1972: Chiếc máy bay chở đội bóng bầu dục Montevideo Old Christians bị rơi, 31 người thiệt mạng và chỉ có 14 người sống sót.
  • Thứ Sáu ngày 13.8.1993: Vì một sơ suất của kỹ sư, tòa nhà Royal Plaza Hotel, niềm tự hào của thành phố Nakhon Ratchasima ở Thái Lan bị sụp đổ hoàn toàn khiến 137 người chết và 227 người khác bị thương.
  • Thứ Sáu ngày 13.4.2029: Theo dự đoán của các nhà thiên văn học, thiên thạch mang số hiệu 99942 rất có thể sẽ va chạm vào Trái đất.
  • Thứ Sáu ngày 13.8.2010: Tại một buổi tiệc ở Suffolk, một chú bé 13 tuổi đã bị sét đánh và xe cứu thương chở chú bé cũng mang biển số là 13.13.
  • Thứ Sáu ngày 13.7.1951: “Great Flood”, một trong những cơn lũ lớn nhất trong lịch sử đã xảy ra giết chết 24 người và gây thiệt hại tới 760 triệu USD.
  • Thứ Sáu ngày 13.10.1307: Quân lính của các vị tướng dưới thời vua Philip IV của Pháp đã tàn phá nhà cửa của hàng ngàn lính Thập Tự Chinh, hơn 100 người chết vì bị tra tấn dã man.
  • Ngoài ra, còn một số sự kiện xui xẻo nữa liên quan đến con số 13 và thứ Sáu ngày 13 như tàu con thoi Apollo 13 của trung tâm vũ trụ NASA cất cánh vào lúc 13 giờ 13 phút và sau đó đã phát nổ vào ngày 13 tháng 4.
  • Con tàu HMS Friday của Anh tuyển chọn thủy thủ đoàn cũng vào ngày thứ Sáu, xuất cảng vào thứ Sáu ngày 13 và chủ tàu có tên gọi là Jim Friday. Nhưng sau chuyến đi đầu tiên vào thứ Sáu, người ta không bao giờ còn thấy nó trở lại nữa.

Thứ Năm, 12/11/2020 09:01

 

Bài liên quan

Back to top button