Café đenQuán ven đường

Dụ ngôn người Samari nhân hậu | Súp tối 61 | Truyện tranh Kinh Thánh

Tam Le biên tập – Scarlett Le chuyển ngữ

Lúc bấy giờ, có người thông luật kia đứng lên thử Chúa Giêsu bằng câu hỏi: “Này Thầy, tôi phải làm gì để được hưởng đời sống trường tồn?” Người đáp lời ông ta: “Thế trong luật viết diều gì? Ông hiểu điều đó như thế nào?”

Ông này trả lời: “Hãy yêu Thiên Chúa của ngươi bằng cả trái tim, bằng cả linh hồn, bằng cả sức lực và bằng cả tâm trí; hãy yêu người than cận như yêu chính bản thân ngươi vậy.” Chúa Giêsu nói với ông ta: “Đúng rồi đó. Hãy làm điều này và ông sẽ sống đời sống như mong muốn.”

Nhưng người thông luật muốn tỏ ra mình có lý, bèn nói với Chúa Giêsu: “Thế thì ai là người thân cận của tôi?” Chúa Giêsu đáp…

“Một người đàn ông đang trên đường đi từ Giêrusalem  đến Jericho…

… thì bỗng rơi vào tay bọn cướp. Chúng trấn lột ông ta, đánh đập dã man…

… rồi bỏ đi, để lại người đàn ông đầy thương tích nằm đó nửa sống nửa chết.

Lúc ấy có một thầy tư tế tình cờ đi qua con đường này…

… nhưng khi nhìn thấy người đàn ông bị thương nằm đó, ông ta làm ngơ tránh sang lề bên kia và bỏ đi luôn.

Rồi một thầy Lêvi cũng như vậy, khi ông này đi đến nơi và nhìn thấy người bị thương…

… bèn làm ngơ tránh sang lề bên kia và đi thẳng.

Nhưng có một người Samari đi trên đường, ngang đến chỗ người bị thương đang nằm…

… khi nhìn thấy người đàn ông đầy thương tích, ông này tỏ lòng thương xót nên đến gần, nâng người bị thương lên, dùng dầu và rượu rửa vết thương rồi băng bó lại.

Sau đó  ông còn đặt người này nằm lên lưng con ngựa của mình, đưa vào một quán trọ để chăm sóc.

Ngày hôm sau, ông ta lấy ra 2 đồng bạc đưa cho chủ quán trọ, dặn rằng: “Hãy chăm sóc cho người đó. ông có tiêu tốn bất cứ cái gì thì tôi sẽ trả lại cho ông hết khi tôi quay lại con đường này.”

Đoạn Chúa Giêsu hỏi: “Thế theo ông, ai trong số 3 người kể trên được xem là than cận của người đàn ông bị rơi vào tay bọn cướp?”

Người thông luật trả lời: “Chính là người đã tỏ lòng thương xót ông ta.” Chúa Giêsu bèn bảo: “Hãy đi đi và làm theo như vậy.”

HẾT

Good News Productions,
International and College Press Publishing Co.
Artist Paula Nash Giltner
www.theglobalgospel.org

  • Đón xem câu chuyện kế tiếp: Dụ ngôn 10 trinh nữ
  • Xem lại truyện đã đăng trong mục Súp Tối của Quán Ven Đường
  • Mục Lục Nhóm 1: Từ truyện 1 đến truyện 20 tại đây
  • Mục Lục Nhóm 2: Từ truyện 21 đến truyện 40 tại đây
  • Mục Lục Nhóm 3: Từ truyện 41 đến truyện 60 tại đây
  • Mục lục Nhóm 4: Từ truyện 61…

61. Dụ ngôn người Samari nhân hậu

Bài liên quan

Back to top button