Café đenQuán ven đường

RIP | Anh Đôminicô Ký Hùng Lến (Mỹ Tho)

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

TIN BUỒN

Gia đình Gioan XXIII đau buồn báo tin:

Anh ĐÔMINICÔ KÝ HÙNG LẾN

Gioan XXIII Lớp 65
Đại Chủng Viện Vĩnh Long 1974

Là bào huynh của Ký Văn Ngọt lớp 70
và Cha Ký Ngọc Tuấn cha sở Giáo xứ Sông Xoài,
Giáo phận Mỹ Tho.

Chúa gọi về vào lúc 09 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2021
do nhiễm Covid.

Xin anh em cầu nguyện cho linh hồn Đôminicô.
Theo lời Cha Ký Ngọc Tuấn (em của anh Lến),
do lò hỏa táng Bình Hưng Hòa quá tải,
gia đình sẽ nhận được hủ tro cốt sau 9 ngày.

Tm. Ban Đại diện Ccs. Gioan XXIII

Jacques Dương Tiến Dũng.

________

Cấm trại ở Bình Đức năm 1969

Dự Bị Triết Đại Chủng Viện Vĩnh Long năm 1974

Họp mặt 50 năm thành lập Chủng Viện Gioan XXIII (2015)

Lớp 65, 66 và 67 Gioan XXIII Mỹ Tho

Chia sẻ:

  • Nguyễn Đức Khang (lớp 69): Xin Chúa đón nhận linh hồn Dominico.
  • Trần Hồng Lạc (Connecticut): Cầu Chúa thương xót linh hồn Dominico.RIP.
  • Tống Văn Truyền (lớp 67): Một người anh em nữa lại ra đi… Xin Chúa thương linh hồn Dominico… xin cho người Anh của chúng con sớm được hưởng Tôn nhan Chúa. Xin thành thật chia buồn cùng gia đình…
  • Phan Thành Long (lớp 65): Xin Chúa thương cho linh hồn Dominico được vào nước Ngài , xin chia buồn cùng gia đình.
  • Vũ Đức Yên (Birmingham): Xin chia buon cung gia dinh, hiep y cau nguyen, dang Thanh le cau xin Chua nhan tu don nhan linh hon Dominico vao an nghi trong Nuoc Chua.
  • Lylan Pham ( Cali): Nhiều tin buồn quá…. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Dominico được vào hưởng nhan Thánh Ngài.
  • Joseph Long (Cali): Thật buồn khi thêm người anh em ra đi…
  • Philippe Trần Tánh (Paris): Xin Chúa thương cho linh hồn Dominico được vào nước Ngài , xin chia buồn cùng gia đình.
  • Henry Trần Hoàng Tuấn ( Cali): Từ giờ cho đến vài năm nữa … anh em CCS sẽ chia buồn dài dài. RIP !
  • Nguyễn Đức Minh Anh (Pensylvania): Lến ơi, an nghỉ trong Chúa! R.I.P… Xin chia buồn cùng gia đình!
  • Bùi Học (lớp 66): Xin Chúa đưa linh hồn Dominico về với Chúa.
  • Hoàng Bá Tính (San Jose): Xin Chúa thương đón nhận Anh vào Nước của Ngài. Amen.
  • Đặng Văn Ấu (lớp 67): Xin Chúa thương xót linh hồn Dominico, người anh em của chúng con!.
  • Zắc Dũng (lớp 66): An nghỉ bình an trong Chúa nhé bạn Dominico Lến !

Bài liên quan

Back to top button