Café To GoQuán ven đường

Tâm tình những người bạn già.

Mới vừa xem Clip về quê của mày.
Tâm Lê ơi ! Bọn già gân mình đã thất thập cổ lai hy hết rồi.
Mấy cái vụ án:
  • Trái sầu riêng – Tui nó sinh ra – Con mèo của Dì Bảy – Ăn cắp của Đức Bà Phán – Trèo tường ra ngoài mua rượu với Ông Nội Hiền – Vác thùng Bass với Cha Thuật – Xách vali với Cha Lợi Ba gà … Giăng dây dàn trận các đêm trước bãi trường với Cha P. Vân , Cha Tám Thuận – Các trận chiến cá mọi da đỏ, cá thiết giáp với Nhà bếp… và đặc biêt, tiếng HỨ của Bề Tự sau từng event, đều là sản phẩm của bọn quỉ sứ mình tất. (Những câu chuyện nầy chắc chỉ có những anh em từ 1962 đến 1966 tận mục sở thị thôi. Hihihi…)
  • Từ giả CV, mỗi thằng rẽ một hướng. Thằng Nam… Thằng Hiểu, Thằng Trượng, Thằng Ngưỡng, Thằng Vinh và Thằng Tâm Lê…
Những tháng ngày còn lại, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả.
Chúng con biết Chúa chẳng hề chấp tội. Xem như, những giông bão, chúng con đã gây ra, cũng là những ân tình non dại của tuổi thơ và tô điểm nhà Chúa thêm nhiều tình bác ái yêu thương.
Cựu Chủng sinh CCS, luôn bị hàm oan là chống Cha sở. Không đâu, chúng con luôn CÙNG CHA SỞ xây dựng Hội Thánh và làm Sáng Danh Chúa ở khắp mọi nẻo đường.
Anthony Phạm Trung Vinh
(mùa hè Boston 2022)
Lớp 64 TCV P. Minh. Ảnh chụp khoảng năm lớp 7 hay lớp 6
Kỷ niệm năm cuối TCV P. Minh

Bài liên quan

Back to top button