Café đenQuán ven đường

Tiệc cưới Cana | Truyện 22 | Súp tối

Tam Le biên tập – Scarlett Le chuyển ngữ

Có một tiệc cưới tại Cana xứ Galilê.

Bà Maria, mẹ Chúa Giêsu là một trong số những vị khách mời tới đó.

Chúa Giêsu và các môn đồ của Người cũng được mời đến dự.

Khi hết rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với Người: “Họ không còn chút rượu nào.” Chúa Giêsu đáp lại: “Tại sao mẹ lại nói điều này với con?”

Mẹ Người bảo những người phục vụ: “Hãy làm theo bất cứ điều gì Người nói.”

Ở đó, có 6 chiếc vò bằng đá đựng nước dùng cho việc thanh tẩy theo phong tục của người Do Thái, mỗi vò chứa được 20 đến 30 gallon (từ 80 đến 120 lít). Chúa Giêsu bảo những người phục vụ: “Hãy lấy nước đổ đầy các vò.”

Họ bèn đổ nước đầy đến miệng vò. Chúa Giêsu lại bảo họ: “Bây giờ hãy múc ra và đem đến cho người chủ tiệc.” Những người phục vụ làm theo như vậy.

Vị chủ tiệc nếm thử thì nước đã biến thành rượu, ông ta không biết rượu này từ đâu đến (chỉ có người phục vụ múc nước vào vò là biết điều này). Chủ tiệc bèn gọi chú rể bảo:

“Mọi người thường đem rượu ngon ra đãi trước, rồi khi khách đã say thì mới đãi loại rượu rẻ tiền hơn. Còn anh thì lại giữ rượu ngon cho đến tận lúc này.”

Chúa Giêsu đã làm điều này như một phép lạ đầu tiên của mình ở Cana miền Galilê. Bằng cách này, Người đã bày tỏ vinh quang của mình và các môn đồ càng thêm tin tưởng vào Người.

HẾT

Good News Productions,
International and College Press Publishing Co.
Artist Paula Nash Giltner
www.theglobalgospel.org

  • Đón xem câu chuyện kế tiếp: Chúa Giêsu chọn 12 môn đệ
    — —
  • Xem lại truyện đã đăng trong mục Súp Tối của Quán Ven Đường
  • Mục Lục Nhóm 1: 20 truyện tại đây

Nhóm 2:

21. Con Người làm chủ ngày Sabbath
22. Tiệc cưới Cana

Bài liên quan

Back to top button