Chưa được phân loại

Nữ hoàng Elizabeth II: Tối thượng

by Phanxicovn

http://phanxico.vn/wp-content/uploads/2022/09/fcjo2i_wyamezrx-360x480.jpg

la-croix.com, Jérôme Chapuis, Giám đốc biên tập, 2022-09-08

Nữ hoàng Elizabeth II qua đời chiều thứ năm 8 tháng 9 thọ 96 tuổi, bà đã trị vì trong bảy thập kỷ.

Trong suốt cuộc đời của bà, bà đã định hình một ý tưởng cho chức vị của mình, về bản chất là một chức vụ, một nơi để nắm quyền. Vì thế, chắc chắn, hôm nay cảm giác trống rỗng này được chia sẻ rộng rãi: với cái chết của nữ hoàng Elizabeth II, một phần trí tưởng tượng của chúng ta bị mồ côi. Trong bảy mươi năm, bà là Vương quốc Anh. Tuổi thọ của bà cũng như sự sự ổn định của bà, trong bốn thế hệ, là một trong những điểm cố định hiếm hoi của một quốc gia và một thế giới bị đảo lộn.

Những chiến đấu cuối cùng của Đế chế Anh, gia nhập rồi rời khỏi Liên minh Châu Âu, những thảm kịch riêng tư: bà đã vượt qua tất cả. Và ở cương vị của bà, bà đã đóng góp làm cho Vương quốc Anh được tồn tại, vượt qua những thăng trầm lịch sử.

Phẩm chất của sự hiện hữu

Người ta có thể trở thành nữ hoàng do tình cờ của lịch sử. Nhưng chủ quyền và sự tôn trọng thì không tình cờ trên trời rơi xuống. Đó là những phẩm chất của sự hiện hữu. Ở nữ hoàng Elizabeth, “phẩm chất” và “ý thức bổn phận” bắt nguồn từ một đức tin sốt sắng và đã được Đức Gioan-Phaolô II ca ngợi. Một số người sẽ cho rằng, đây là một biểu hiện phụ thêm cho một chế độ xưa cổ, đại diện cho một thể chế lỗi thời. Nhưng ngược lại, chúng ta có thể thấy ở đó một trong những nguồn cội của khôn ngoan thầm lặng mà bà biết cách thể hiện, như năm ngoái bà đã lấy làm tiếc – vì lý do sức khỏe – đã không tham dự vào thượng hội đồng của Giáo hội Anh giáo: “Không ai trong chúng ta có thể làm chậm thời gian trôi qua.”

Marta An Nguyễn dịch

Bài liên quan

Back to top button