Chưa được phân loạiQuán ven đườngTrà Đá Đường

Tứ hải giai huynh đệ | Hương Thơm Ngày Mới | 22.09.2020

Trà Đá Đường

Câu chuyện

Tình mẹ con và anh em tan vỡ

Đời xuân thu, Trịnh Vũ Công và Khương Thị có hai người con là Ngộ Sinh và Đoạn.

Khi sanh Ngộ Sinh, Khương Thị phải chịu nhiều đau đớn nên bà rất ghét đứa con này. Trái lại, Đoạn khôi ngô, tuấn tú lại giỏi kiếm cung nên Khương Thị rất yêu thương Đoạn.

Khương Thị thường đề cao Đoạn trước mặt chồng và có ý thúc giục chồng lập Đoạn là thái tử.

Nhưng Trịnh Võ Công phản đối, bảo không thể lộn thứ bậc anh em được. Nhà vua lập Ngộ Sinh, đứa con mà Khương Thị rất ghét, làm Thái Tử và phong cho Đoạn, đứa con mà Khương Thị rất yêu thương, một ấp ở vùng xa.

Vua Trịnh Vũ Công mất, Ngộ Sinh lên nối ngôi, tức Trịnh Trang Công.

Khương Thị òn ỉ với Tân Vương Trịnh Trang Công :

– Con ngồi trên ngai vàng, trong khi em con lại đang ở vùng xa heo hút. Mẹ muốn con phong cho Đoạn đất Kinh Thành,

Vua Trang Công không được vui, nhưng vì chiều lòng mẹ đành phong cho Đoạn đất Kinh Thành.

Khi Đoạn về đất mới, Khương Thị dặn dò:

– Hãy chuẩn bị quân mã để chờ cơ hội đoạt lấy nước Trịnh.

Đoạn thường giả vờ tổ chức những cuộc đi săn để rèn luyện binh mã. Khi đã có thế lực mạnh, Đoạn ngang nhiên chiếm lấy ấp gần bên làm của mình.

Đại phu Sái Túc và quan thượng khanh là công tử Lữ tâu với vua Trang Công đem quân đánh Đoạn. Nhưng Trang Công bảo Đoạn chưa làm nên tội rõ rệt, nếu đánh, mẹ sẽ ngăn cản và thiên hạ sẽ hiểu lầm mình là con bất hiếu. hãy để Đoạn hành động sẽ ra tay. Nhưng mọi người e sợ thế lực của Đoạn càng ngày càng bành trướng, nên phải bàn kế diệt Đoạn ngay từ bây giờ.

Theo sự sắp xếp, vua Trang Công ra lệnh giao việc quốc chính cho Sái Túc để vào triều nhà Chu. Mẹ vua, mẫu hoàng Khương Thị biết tin này mừng lắm, vội biên thư nhờ người tâm phúc mang thư đi và chờ lấy lá thư của Đoạn mang về, nhưng người đưa thư là người của Trang Công cài vào, nên bức thư ấy lọt vào tay quan quân triều đinh. Nội dung trong thơ Đoạn hẹn với mẹ ngày động binh.

Thế là Trang Công đã có bằng chứng cụ thể về sự phản nghịch của Đoạn, liền kéo quân kể tội của Đoạn. Kẻ phản nghịch biết không thể chống lại quân triều đình, đành tự sát.

Trang Công vào thành, ôm xác em mà khóc, rồi lấy thư của mẹ và thư của Đoạn gói lại gởi cho mẹ.

Khương Thị thấy hai lá thư xấu hổ, không dám nhìn mặt Trang Công.

______________

Hương thơm…

Trong câu chuyện nói là khi sanh Ngộ Sinh (tức vua Trang Công sau này), “Khương Thị phải chịu nhiều đau đớn nên bà rất ghét đứa con này”. Điều này có thể đúng nhưng không đủ.

Sách sử xưa thường cho thấy có nhiều bậc mẫu hoàng yêu đứa con này mà ghét đứa con kia có khi vì tính nết của nó. Nhiều người mẹ đã tìm cách tôn vương đứa con có cá tính phù hợp với mình để dễ điều khiển Nhà Vua  theo ý riêng mình. Củng cố thế lực mẫu hoàng nhờ đứa con mà mình điều khiển được. Quyền uy của bà ta – mẫu hoàng – còn hơn cả Đức Vua.

“Trang Công vào thành, ôm xác em mà khóc, rồi lấy thư của mẹ và thư của Đoạn gói lại gởi cho mẹ. Khương Thị thấy hai lá thư xấu hổ, không dám nhìn mặt Trang Công”.

Còn đâu tình Anh – Em, còn đâu tình Mẹ – Con.

Cái gì đã làm sụp đổ tất cả ?  

– Điều trước mắt ai cũng nhận ra là Danh Vọng, Quyền Lực, Sang Giàu…

Sâu xa hơn, đó là Không Có Một Tình Yêu Chân Chính.

Suối nguồn tình yêu trong veo không pha lẫn tạp chất của danh lợi cuộc đời chỉ có thể có từ Tình Yêu Thiên Chúa.

“Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa vì Thiên Chúa là Tình Yêu.” (1 Ga 4,8).

Ai là anh em ta, ai là Cha Mẹ ta ?

Là những người biết Lắng Nghe tiếng vọng Tình Thương và biết Thực Hiện những nghĩa cử yêu thương?

Chúa Giêsu hỏi lại người thông luật: “Vậy ai là người thân cận của kẻ bị cướp?”. Hỏi tức là trả lời. Và người thông luật đáp: “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót”. Chúa Giêsu bảo: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy” (Lc 10, 37).

Kinh Thánh đã nói 686 lần về tình yêu ‘Love, loved, loving, loves, lover’, yêu Chúa và yêu người. (Theo các nhà nghiên cứu Kinh Thánh).

“Thật vậy, lời đó ở rất gần anh em, ngay trong miệng, trong lòng anh em, để anh em đem ra thực hành.” (Đnl 30,14).

Có câu “Tứ Hải giai Huynh Đệ”. Trái Đất là Mái Nhà chung.

Để giữ “tình anh em bốn bể” này, để giữ Tổ Ấm trái đất này, cần phải có “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119,105)

“Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” ( Lc 8, 19-21)

Trà Đá Đường
HƯƠNG THƠM NGÀY MỚI 22.09.2020

____________________

NGỌN ĐÈN SOI
Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, ánh sáng chỉ đường con đi (Tv 119,105)

Mẹ tôi và anh em tôi
(22.9.2020 – Thứ Ba Tuần 25 Thường niên)

Khi ấy, mẹ và anh em Ðức Giêsu đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Họ báo cho Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” Người đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” ( Lc 8, 19-21)

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button