Quán ven đườngTrà Đá Đường

Bức Tranh Cây Cầu Đá | Hương Thơm Ngày Mới | 26.08.2020

Trà Đá Đường

Câu chuyện

Trẻ em trong tranh của họa sĩ Whistler

Vào đầu những năm 1850, họa sĩ Mỹ James McNeill Whistler thực tập ở trường võ bị West Point.

Chuyện kể rằng khi người ta yêu cầu ông vẽ một cây cầu, ông vẽ một cây cầu nên thơ bằng đá, mà hai bờ sông là thảm cỏ canh, trên cầu có hai em bé đứng câu cá.

Người huấn luyện viên ra lệnh:

– Xóa hai đứa bé trên cầu ra khỏi tranh ngay: đây là một công trình thao luyện dân sự.

Whistler xóa hai đứa trên cầu, ông vẽ chúng đang đứng câu cá bên bờ sông.

Giận dữ, người huấn luyện viên hét to:

– Tôi yêu cầu ông xóa trẻ con trong tranh này.

Nhưng nhiệt huyết sáng tạo trong ông quá mạnh, lần này nhà họa sĩ “xóa hoàn toàn trẻ em trong tranh”, ông chôn hai em bé trong hai phần mộ nhỏ bé bên bờ sông.

Anthony de Mello.

_______________

Hương thơm…

Trong lòng của họa sĩ Whistler luôn có hai em bé. Ông thật lòng muốn có hình ảnh hai em bé trong tranh.

Trước tiên ông muốn hai em bé đứng trên cầu câu cá.

Không được, ông muốn hai em bé đứng bên bờ sông câu cá.

Cuối cùng, vẫn không được, ông muốn có hai em bé trong phần mộ.

Thế là, ông vẫn giữ được hình ảnh hai em bé trong tranh, mặc dù ông phải “chôn chúng trong phần mộ”.

Dù sao ông cũng vui, vì đã giữ được sự trung thực trong lòng mình.

Một cách nào đó, hai em bé vẫn hiện diện trong bức tranh một cây cầu nên thơ bằng đá của ông như lòng ông mong muốn.

Đó là sự trung thực bên trong tâm hồn ông.

Đó cũng là sự phấn đấu để gìn giữ một tâm hồn bình an vậy.

Trà Đá Đường
HƯƠNG THƠM NGÀY MỚI 26.08.2020

____________________

NGỌN ĐÈN SOI
Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, ánh sáng chỉ đường con đi (Tv 119,105)

Bên trong toàn là giả hình và gian ác!
(26.8.2020 – Thứ Tư Tuần 21 Thường niên)

Khi ấy, Đức Giêsu khiển trách các kinh sư và người Pharisêu rằng: “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Phrisêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế.  Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác! Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. Các người nói: “Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ.” Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ. Thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi!” (Mt 23, 27-32)

 

Bài liên quan

Back to top button