Café To GoQuán ven đường

Cha Joachim Nguyễn Văn Tân, GP Vĩnh Long

Canhdongtruyengiao.net nhận được mail anh Mic Bảo từ Pháp Quốc.

… Được sự hướng dẫn của một người mới quen, tôi đi Lyon thăm Cha Joachim Tân.

Sau 35 năm, từ ngày tháp tùng ngài lên máy bay tại Tân Sơn Nhất 29.06.1984 (đi chung xe do các ông Công an Vĩnh Long lái; còn Cha Vân, Cha Thuận, Cha Quới Thọ… thì đi xe riêng, sau đó gặp nhau lại tại Tân Sơn Nhất), Ngài già yếu rất nhiều, đi đứng khó khăn, nói năng rất khó (kể cả tiếng Pháp).

Chiều thứ bảy 13.07, nói chuyện với ngài suốt 1 tiếng đồng hồ, phải gợi cho ngài rất nhiều để ngài nhớ lại những ngày tháng xa xưa: Tiểu Chủng viện, Đại Chủng viện, Bến Giá… khi chào ra về, ngài kéo tay tôi lại muốn cho xem tấm ảnh nào đó mà ngài chụp, nhưng tìm không ra. Ngài nhắc đến ĐC Tôma, hỏi vì sao chết… khi cho ngài biết ĐC Vĩnh Long đương kim là ĐC Hai thì ngài không biết gì, không nhớ là ai, ngay cả đưa hình Đức Cha Hai thì ngài cũng không nhớ…

Chiều Chúa nhật 14.07, trước khi lên đường về Paris, tôi trở vào thăm ngài lần nữa, chỉ tâm sự được 20 phút… trước khi chia tay, ngài cho biết: “Gặp lại người mình thật thắm thía… trong lòng…” (Vẫn cái kiểu tiếng Việt của Cha ngày xưa! – Chú thích của Tâm Lê)

Gặp lại ngài trong hoàn cảnh này, nơi xứ khách quê người, thật xúc động… Hai  chân yếu, trí nhớ kém, nói khó khăn, chỉ dự lễ chứ không làm lễ…

Gửi đến anh em Vĩnh long hình ảnh chụp với ngài.

Địa chỉ nơi Cha Joachim hiện nay:

Ma Maison – Petites Sœurs Des Pauvres 
81 rue Henon
69316 Lyon Cedex 04

Vào Accueil, xin gặp Père Joachim Nguyen.
Số phòng của ngài: 234

Thân mến 
Mic Bảo 

Bài liên quan

Back to top button