
Từ trái sang phải, hàng đứng:
Hùng (trưởng lớp) – Dũng – Tâm – Đức Tổng Phaolô – Huyền – Tuấn – Đàn.
Hàng ngồi:
Cha Aug. Trinh – Đạo.
Vào những ngày nầy cách đây 51 năm, chiến sự diễn ra khốc liệt, cứ vài ngày miền Nam mất đi một tỉnh từ Quảng Trị trờ vào! Lúc đó Giám Đốc Nha Động Viên Thiếu tướng Bùi Đình Đạm ký sắc lệnh Tổng Động Viên đến độ tuổi sinh năm 1955, không phân biệt tu sĩ.
Tôi còn nhớ đó là ngày 31/3/1975, cha Giám Đốc ĐCV Thánh Giuse SG cho phép các Thầy Triết 1 sinh năm 1955 trở về địa phương để trình diện nhập ngũ theo lệnh gọi. Ngày 01/4/1975 cha Aug. Nguyễn Văn Trinh (Trinh râu) cha giáo môn Lịch sử Ơn Cứu Độ hướng dẫn anh em chúng tôi gồm 7 người thuộc Giáo phận Sài Gòn đến Tòa Giám mục SG để chào từ giã Đức Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình.
Cho đến bây giờ anh em chúng tôi vẫn còn nhớ mãi lời căn dặn khuyên nhủ của Đức Tổng Phaolô: “Thôi các Thầy cứ về và mỗi người tự định liệu… Riêng tôi, tôi vẫn quan tâm, cầu nguyện cho các Thầy luôn được bình an…”.
Mãi đến năm 1995 tức 20 năm sau, anh em chúng tôi liên lạc nối kết được với nhau hỏi ra mới biết rất may mắn không ai vướng vào việc binh đao và tất cả đã chuyển hướng qua “Ơn gọi hôn nhân”. Giờ đây đã trở thành những ông nội ông ngoại sống đời sống giáo dân cộng tác đắc lực với giáo xứ họ đạo làm muối men giữa đời thường.
Zắc Dũng





