Café To GoQuán ven đường

Jac. Dương Tiến Dũng cảm tạ

CẢM  TẠ

Thay mặt gia đình, chúng tôi vô cùng cảm ơn sâu sắc đến quý:

– Cha Phaolô Trần Kỳ Minh, Cha sở giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình Mỹ Tho.
– Cha Philipphê Huỳnh Ngọc Tuấn, Cha phó giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình Mỹ Tho.
– Cha Phêrô Hồ Bản Chánh, nhà Hưu Dưỡng giáo phận Mỹ Tho.
– Cha Tôma Phạm Ngọc Dương, nhà Hưu Dưỡng Mỹ Tho.
– Cha Giacôbê Hà Văn Xung, Cha sở giáo xứ Chánh Tòa Mỹ Tho.
– Cha Antôn Nguyễn Văn Tiếng, Cha sở giáo xứ An Long Đồng Tháp.
– Cha Anphongsô Khuất Đăng Tôn, Cha sở giáo xứ Cai Lậy.
– Cha Bênêđictô Nguyễn Công Tuyển, Cha sở giáo xứ Cái Bè
– Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Sáng, Cha sở gíáo xứ Thánh Antôn Mỹ Tho.
– Cha Phêrô Lê Tấn Bảo, Giám đốc Chủng viện Dự tu Thánh Gioan XXIII.
– Cha Phêrô Đặng Văn Đâu, Cha sở giáo xứ Tân Đông, Long An.
– Cha Tôma Bùi Công Dân, cha sở giáo xứ Hiệp Hòa, Long An.
– Cha Giacôbê Võ Thanh Xuân (Úc).
– Cha Phanxicô Assisi Nguyễn Văn Vĩnh (Úc).
– Cha Giuse Vũ Đức Yên (Anh).
– Cha Giuse Lưu Mai Khiên (Mỹ).
– Cha Giacôbê Nguyễn Văn Thơm Ex Luro 65 (Pháp)
– Cha Phêrô Dương Bá Hoạt (Đài Loan).
– Cha Phaolô Nguyễn Ngọc Chiếu (Mỹ).

Đã đến viếng, hiệp thông cầu nguyện và dâng Thánh lễ An táng cho mẹ chúng tôi là Cụ Bà Anna Đinh Thị Lang.

Gia đình chúng tôi cũng không quên cảm ơn:

– Quý Sơ Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho.
– Quý Dì Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân An.
– Quý ông trong Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình.
– Quý hội đoàn Legio Mariae – Hội Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm – Hội Các Bà Mẹ Công giáo và Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình.
– Quý anh chị em ca đoàn Giáo xứ Nữ Vương Hòa bình,.
– Quý anh chị em ca đoàn Giáo xứ Thánh Antôn.
– Nhóm Huynh trưởng giáo xứ Vữ Vương Hòa Bình.
– Quý anh em Cựu chủng sinh Gioan XXIII Sài Gòn, Long An và Mỹ Tho.
– Quý anh em Ái Hữu Philipphê Minh Vĩnh Long.
– Quý bà con giáo dân giáo khu 2 và bà con giáo dân trong giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình, giáo xứ Chánh Tòa đã đến viếng, cầu nguyện, an ủi và hiệp dâng thánh lễ An táng cho mẹ của chúng tôi trong lúc lâm bệnh và trong giờ lâm tử.

Gia đình chúng tôi cũng đặc biệt tri ân bà con nội ngoại, thông gia, thân nhân và ân nhân xa gần, các bạn bè của vợ chồng chúng tôi, các em tôi và bạn bè của các cháu. Vì tình thương mến với mẹ chúng tôi, quý vị đã không quản ngại đường xa đã đến kính viếng mẹ chúng tôi và an ủi gia đình trong những ngày tang thương đau buồn nhất của gia đình.

Tình thương cao cả nầy, gia đình chúng tôi chỉ biết ghi nhận. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn phúc lành hồn xác cho Quý Cha và Quý vị.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4 5Trang sau

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button