Antôn Nguyễn Văn TiếngSuy niệm

CN.01.CHAY.C | Đức Tin Trong Cơn Thử Thách | NVT

 SUY NIỆM TIN MỪNG      
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY C
(Lc.4,1-13)
****
ĐỨC TIN TRONG CƠN THỬ THÁCH

1 Sau khi chịu phép rửa, Đức Giê-su được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về. 2 Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói. 3 Bấy giờ, quỷ nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi!” 4 Nhưng Đức Giê-su đáp lại: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh.”

5 Sau đó, quỷ đem Đức Giê-su lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. 6 Rồi nó nói với Người: “Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tùy ý. 7 Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông.” 8 Đức Giê-su đáp lại: “Đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.”

9 Quỷ lại đem Đức Giê-su đến Giê-ru-sa-lem và đặt Người trên nóc Đền Thờ, rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi! 10 Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn. 11 Lại còn chép rằng: Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.” 12 Bấy giờ Đức Giê-su đáp lại: “Đã có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”
13 Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.
______________

SUY NIỆM

ĐỨC TIN TRONG CƠN THỬ THÁCH

Trước khi suy niệm, chúng ta nhìn lại một biến cố lịch sử rất dặc biệt quan trọng đối với người Công Giáo nói riêng, và cả thế giới nói chung.

Thế giới thật bất ngờ và rúng động trước việc Đức Thánh Cha Bê-nê-đic-tô thoái vị. Việc làm của Ngài có thể suy niệm như một “Sứ điệp mùa Chay” thật sống động và phong phú.

Ở đây, chúng ta xem lại lời tuyên bố thoái vị của Đức Thánh Cha trong công nghị Hồng Y đặc biệt diễn ra sáng thứ Hai 11.2.2013, và rút ra một vài gợi ý suy tư vào Chúa Nhật đầu mùa Chay này:

Các Hiền Huynh thân mến,

Tôi đã triệu tập các Hiền Huynh đến Công Nghị này, không chỉ để bàn về ba án phong Thánh nhưng còn là để trao đổi với các Hiền Huynh một quyết định rất quan trọng đối với đời sống của Giáo Hội. Sau nhiều lần tự vấn lương tâm trước mặt Chúa, tôi đã đi đến sự xác tín rằng năng lực của tôi, do tuổi cao, không còn phù hợp để cáng đáng đầy đủ sứ vụ Giáo Hoàng. Tôi biết rằng sứ vụ này, do bản tính siêu nhiên của nó, phải được thực hiện không chỉ bằng lời nói và việc làm, nhưng phải đi kèm với không ít những lời cầu nguyện và đau khổ. Tuy nhiên, trước một thế giới với quá nhiều những thay đổi nhanh chóng và đang rúng động bởi những vấn nạn liên quan sâu sắc đến đời sống đức tin; để có thể lèo lái con thuyền của Thánh Phêrô và rao giảng Tin Mừng, cả năng lực của trí óc lẫn thể xác đều là cần thiết. Năng lực của tôi trong vài tháng qua, đã xấu đi đến mức mà tôi phải thừa nhận sự bất lực của tôi không thể đáp ứng đầy đủ sứ vụ được giao phó cho mình. Vì lý do này, và cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của hành động này, với hoàn toàn tự do, tôi tuyên bố thoái vị khỏi sứ vụ của Giám Mục Roma, Người kế vị Thánh Phêrô, đã được giao phó cho tôi bởi các Hồng Y ngày 19 Tháng Tư năm 2005. Như thế, kể từ 20 giờ ngày 28 Tháng Hai năm 2013, Ngai Tòa Thánh Phêrô, sẽ được bỏ trống và một Mật Nghị Hồng Y sẽ được triệu tập để bầu vị Giáo Hoàng bởi những vị có thẩm quyền.

Các Hiền Huynh thân mến,

Tôi chân thành cảm ơn tất cả anh em vì tình yêu và những công việc mà anh em đã ủng hộ tôi trong sứ vụ của mình và xin tha thứ cho tất cả các khiếm khuyết của tôi. Và bây giờ, chúng ta hãy ủy thác Giáo Hội cho sự chăm sóc của vị Mục Tử tối cao của chúng ta, là Chúa Giêsu Kitô, và khẩn cầu Mẹ Maria chí thánh của Ngài trợ giúp các Hồng Y Giáo Phụ với lòng ưu ái từ mẫu của Mẹ trong việc bầu Đức Tân Giáo Hoàng. Liên quan đến bản thân mình, tôi cũng muốn tận tụy phục vụ Giáo Hội Thánh của Thiên Chúa trong tương lai thông qua một cuộc sống tận hiến cho việc chuyên tâm cầu nguyện.

Từ Vatican, ngày 10 tháng 2 năm 2013

+ BENEDICTUS PP XVI

1. Thế giới quá nhiều những thay đổi nhanh chóng

“…trước một thế giới với quá nhiều những thay đổi nhanh chóng” (Benedicto)

Thế giới thay đổi thật nhanh chóng, từ vật chất đến tinh thần. Những thành phố cao ốc, những phương tiện giao thông hiện đại, những tiện nghi phục vụ con người “đến tận răng”, những phát minh làm thay đổi hoàn toàn nếp sống con người, internet, truyền hình, điện thoại di động… cùng với những sáng tạo vũ khí bom đạn giết người hàng loạt tạo nên những xung đột khắp nơi trên thế giới…

Kéo theo đó, con người góp phần tạo nên sự thay đổi cả thiên nhiên, nạn phá rừng, khí hậu thay đổi toàn cầu, lũ lụt hoành hành, trái đất nóng lên, băng tan, nước biển dâng cao…

2. Rúng động bởi những vấn nạn liên quan sâu sắc đến đời sống Đức Tin

“…và đang rúng động bởi những vấn nạn liên quan sâu sắc đến đời sống đức tin” (Benedicto)

Nhiều người chạy theo lối sống hưởng thụ, buông xuôi theo đòi hỏi bản năng. Đạo đức nhân vị bị hạ thấp, giá trị truyền thống bị xem là lỗi thời. Nạn phá thai xem như là nhu cầu tự nhiên, hôn nhân đồng tính là chuyện bình thường…

Nhiều chính trị gia, nhiều nhà lãnh đạo đi tìm sự ủng hộ từ những người chạy theo cách sống tục hóa. Tiếng nói của lương tâm đạo đức và sự thật bị thu hẹp và nhỏ dần. Tiếng nói của lối sống hưởng thụ và thác loạn lây lan và ầm vang. Người ta tự tháo bỏ những dây ràng buộc đạo đức nhân phẩm thiêng liêng, để tự trói mình bằng những dây nô lệ của dục vọng xác thịt và trần tục.

Người ta hoàn toàn tôn thờ “thần vật chất”, thần tượng thế gian, với lối sống tục hóa. Dần dần, người ta xa lìa và từ bỏ Lời Giáo Huấn đích thực của Thiên Chúa để được sống tự do theo ý riêng mình. Thật trớ trêu thay, Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh Chúa, còn con người muốn tạo dựng một Thiên Chúa theo hình ảnh mình. Ở đây, ta nhớ lại sự đòi hỏi và nổi loạn của dân Do Thái ở sa mạc trên đường về Đất Hứa.

Dân thấy ông Mô-sê lâu quá không xuống núi, bèn tụ họp bên ông A-ha-ron và nói với ông: “Xin ông đứng lên, làm cho chúng tôi một vị thần để dẫn đầu chúng tôi, vì chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho cái ông Mô-sê này, là người đã đưa chúng tôi lên từ đất Ai-cập.” Ông A-ha-ron nói với họ: “Hãy gỡ các khuyên vàng mà vợ và con trai con gái anh em đeo ở tai, rồi đem đến cho tôi.” Toàn dân gỡ các khuyên vàng đeo tai và đem đến cho ông A-ha-ron. Ông lấy vàng từ tay họ trao cho, đem đúc và dùng dao mà gọt đẽo thành một con bê. (Xh.32,1-4).

Vì chỉ còn biết lợi ích vật chất, con người cố gắng tạo lấy nó, thu gom nó, đưa đẩy đến việc tranh giành, cấu xé, chiếm đoạt, bom đạn, chiến tranh… Thế giới tan nát trong chia rẽ, thù hận, chiến tranh…

3 . Khiêm nhường

“…xin tha thứ cho tất cả các khiếm khuyết của tôi” (Benedicto)

Mùa Chay là mùa Sám Hối. Sám hối mới nhận ra sự yếu đuối và sự mong manh của kiếp người. Từ đó, ta mới nhận ra, nếu không có Chúa, ta không thể đương đầu nổi với sóng gió phong ba. “Tôi biết rằng sứ vụ này, do bản tính siêu nhiên của nó, phải được thực hiện không chỉ bằng lời nói và việc làm, nhưng phải đi kèm với không ít những lời cầu nguyệnđau khổ.”

Khiêm nhường mới phục vụ Thiên Chúa và tha nhân được. Người đuổi theo quyền chức, danh vọng, bạc tiền, không bao giờ biết nhìn nhận giới hạn của mình, vì mục đích của họ không phải là phục vụ. Sau nhiều lần tự vấn lương tâm trước mặt Chúa, tôi đã đi đến sự xác tín rằng năng lực của tôi, do tuổi cao, không còn phù hợp để cáng đáng đầy đủ sứ vụ Giáo Hoàng.

4. Vững tin vào Đức Ki-tô và Mẹ 

Đôi lúc, vực thẳm ngay dưới chân, tiến thêm một bước lầm lỡ nữa, là rơi vào cõi chết đời đời.
Trước mắt là trùng trùng điệp điệp sóng to gió lớn gào thét, con thuyền mong manh trên biển cả bao la… Cuộc chiến đấu vượt sóng cầm chắc sự thất bại, nỗi sợ hãi bao trùm, mong gì có tin vui trong giờ tuyệt vọng !

Nhưng, chính lúc đó, Thiên Chúa ra tay. Ta tin tưởng vào quyền năng Thiên Chúa. Đức Ki-tô, Đấng đang đồng hành với chúng ta trong con thuyền mong manh giữa biển đời đầy cuồng phong bão táp (Mc.4,35-4). Cũng như  Mẹ Maria sẽ cầu xin cùng Chúa ban cho chúng ta sự bình an và niềm vui trọn vẹn như ở tiệc cưới Cana. (Gioan 2, 1- 11).

5. Cầu nguyện

“ Tôi cũng muốn tận tụy phục vụ Giáo Hội Thánh của Thiên Chúa trong tương lai thông qua một cuộc sống tận hiến cho việc chuyên tâm cầu nguyện”

Nhiều khi chúng ta nghe chứng kiến những đổi thay trên thế giới này theo chiều hướng xấu và bầu khí nhân loại ngột ngạt và ảm đạm. Quả không khác gì “Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương”.

Nhưng, chúng ta sẽ vững vàng niềm tin nếu chúng ta biết luôn cầu nguyện. Cầu nguyện là cách thể hiện sâu xa nhất niềm tin yêu của chúng ta vào Thiên Chúa. Là phó thác cho Ngài an bài cuộc đời ta trong con thuyền an bình của Giáo Hội.

Đức Tin luôn có những thử thách, cũng như Tình Yêu luôn có những thách đố của nó. Thập Giá luôn là biểu tượng của chiến thắng, chúng ta luôn đặt niềm tin trọn vẹn vào Tình Yêu và Ánh sáng Phục sinh của Đức Giê-su, Đấng Cứu Thế, Chúa chúng ta.

Lạy Chúa,

Cho con luôn vững tin vào Lời Chúa phán:

Còn Thầy, Thầy bảo cho con biết:
Con là Phêrô, nghĩa là Ðá Tảng,
trên Tảng Ðá nầy, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy,
và Cửa Hỏa Ngục,
tức Quyền Lực Tử Thần sẽ không thắng nổi. (Mt 16,18).

Xin cho lòng con đừng chao đảo,
nhưng luôn ngẩng mặt tự hào,
vì trong cơn thử thách,
con càng nhận ra rõ ràng hơn
và tin tưởng vững vàng hơn,
Ngài yêu thương con biết bao.
Hôm qua, bây giờ, và mãi ngàn sau. Amen.

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button