Chưa được phân loại

Elizabeth II, một nữ hoàng có lòng đạo sâu đậm

by Phanxicovn

Nữ hoàng Elizabeth đã qua đời chiều thứ năm 8 tháng 9, thọ 96 tuổi. Trong suốt thời gian trị vì, bà không bao giờ che giấu đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, bà luôn kiên định và trung thành làm chứng cho đức tin của bà.

http://phanxico.vn/wp-content/uploads/2022/09/elizabeth-ii-mot-nu-hoang-co-long-dao-sau-dam-700x373.jpg

Đức Phanxicô trong một lần gặp nữ hoàng Elizabeth II tại Vatican.

famillechretienne.fr, Antoine Pasquier, 2022-09-08

Trong suốt bảy mươi năm trị vì, nữ hoàng Anh không bao giờ lơ là việc công khai làm chứng cho đức tin của bà vào Chúa Giêsu Kitô, trong cương vị cá nhân cũng như trong thể chế. Hàng năm các bài diễn văn Giáng sinh bà đọc trước Khối thịnh vượng chung là những bài giảng về giáo lý, đơn giản và chân thực, bà không ngần ngại trích dẫn Phúc âm hoặc tóm tắt một số đoạn Kinh thánh. Các bài phát biểu của bà luôn mang tính truyền giáo, gắn kết vào các sự kiện thời sự đôi khi rất khó khăn và thậm chí khủng khiếp của thế giới.

Giáng sinh năm 2015, bà phát biểu: “Đúng là năm nay thế giới đã phải đối diện với bóng tối, nhưng Phúc âm Thánh Gioan đầy hy vọng và thường được hát trong các bài hát mừng Giáng sinh: “Ánh sáng chiếu trong bóng tối, và bóng tối không thắng được. Hoàn cảnh của Thánh Giuse và Mẹ Maria phải sinh Chúa Giêsu trong hang bò lừa không phải là hoàn cảnh lý tưởng, nhưng các ngài còn khổ hơn khi phải đi trốn. Chúng ta không ngạc nhiên khi câu chuyện nhân văn này đã làm cho mọi người chú ý và là nguồn cảm hứng cho tín hữu kitô trên khắp thế giới (…). Dù phải bị ra đi và bắt bớ trong suốt cuộc đời ngắn ngủi nhưng thông điệp của Chúa Giêsu không phải là thông điệp trả thù hay bạo lực, nhưng đơn thuần dạy chúng ta phải thương yêu nhau.”

Chúa Giêsu, “ánh sáng cho thế gian”

Chắc chắn thông điệp Giáng sinh 2020 giữa đại dịch Covid-19 là một trong những thông điệp quan trọng nhất triều của bà: “Đối với tín hữu kitô, Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian nhưng ngày nay chúng ta không thể kỷ niệm ngày sinh của Ngài theo cách thông thường (…). Với nhiều người, lúc này là lúc nhuốm màu tang tóc: một số thương tiếc người thân ra đi, một số khác khóc cho bạn bè, gia đình phải cách ly để được an toàn, khi tất cả mọi người đều muốn được bắt tay, được ôm nhau trong ngày lễ Giáng Sinh. Nếu quý vị ở trong số này, xin quý vị đừng cảm thấy mình đơn độc, suy nghĩ và lời cầu nguyện của tôi luôn ở bên quý vị. Kinh thánh kể lại ngôi sao xuất hiện trên bầu trời, ánh sáng của ngôi sao dẫn đường cho các mục đồng và các nhà thông thái đến với Chúa Giêsu. Xin ánh sáng của Giáng sinh – tinh thần quên mình, yêu thương và trên hết là hy vọng – hướng dẫn chúng ta trong thời gian sắp tới”.

Dù vai trò của bà là người đứng đầu Giáo hội Anh giáo, nhưng bà không để các bài diễn văn của bà trơn tru và mang tính thể chế, bà cũng không che giấu đức tin cá nhân vì sợ vụng về sai phạm tôn giáo. Năm 2021, trong thượng hội đồng Giáo hội anh giáo, bà đã không kêu gọi các giám mục anh giáo phải tổ chức một thể chế tốt hơn hoặc một cải cách nào, bà nói: “Danh sách các nhiệm vụ mà Thượng hội đồng chung đầu tiên phải đối diện  có thể quen thuộc với quý vị: giáo dục kitô giáo; hiệp nhất kitô giáo; sự phân phối tốt nhất của của sứ vụ giáo sĩ cho nhu cầu của người dân.” Với mệnh lệnh của một bậc thầy: “Đưa người dân của đất nước này đến với sự hiểu biết và tình yêu của Chúa.”

Bám rễ trong lòng tin vào Chúa

Thông điệp của bà được hoàng tử Edward đọc luôn mang một nét rất riêng tư: “Thật khó tin đã hơn 50 năm kể từ khi hoàng thân Philip và tôi tham dự cuộc họp thượng hội động đầu tiên. Không ai trong chúng ta có thể làm chậm thời gian trôi qua; và dù chúng tôi thường tập trung vào tất cả những gì đã thay đổi trong những năm sau đó, nhiều điều vẫn không thay đổi, trong đó có Phúc âm của Chúa Kitô và lời dạy của Ngài”.

Lòng mộ đạo sâu sắc của nữ hoàng Elizabeth II đã chạm đến tâm hồn người dân, cả ở bên ngoài kitô giáo. Tháng 4 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày nữ hoàng lên ngôi, hồng y công giáo người Anh Vincent Nichols đã tóm tắt trong một câu hướng nội của nữ hoàng ngoại hạng này: “Sự yên bình của bà đến từ một tâm hồn bình an, bám rễ trong một lòng tin vào Chúa, cảm nghiệm trong đức tin kitô mà bà thường hùng hồn và minh chứng một cách trung thành”.

Di chúc thiêng liêng

Năm 2002, nhân dịp kỷ niệm 60 năm trị vì, nữ hoàng Elizabeth II đã đọc diễn văn chúc Giáng sinh truyền thống như một di chúc thiêng liêng, một lần nữa bà cho thế giới thấy cuộc đời và sứ mệnh tối cao của bà dựa trên đức tin kitô giáo: “Tôi biết đức tin của tôi đã hướng dẫn tôi đến mức như thế nào trong thuận lợi cũng như trong gian nan. Mỗi ngày là một khởi đầu mới. Tôi biết cách duy nhất để sống cuộc đời mình là cố gắng làm những gì đúng đắn, có tầm nhìn xa, cố gắng hết mình trong những gì ngày hôm đó mang lại và đặt niềm tin vào Chúa… Tôi rút tỉa sức mạnh của tôi từ thông điệp hy vọng trong Phúc âm kitô giáo”.

Thông điệp Giáng sinh này nhắc đến thông điệp đầu tiên bà đọc năm 1952, vài tháng trước khi đăng quang: “Tôi xin tất cả mọi người, bất kể tôn giáo nào, xin cầu nguyện cho tôi vào ngày này – cầu nguyện xin Chúa ban cho tôi khôn ngoan, sức mạnh để thực hiện những lời hứa long trọng mà tôi sẽ hứa, và để tôi có thể trung thành phụng sự Ngài trong suốt cuộc đời tôi”. Và cho đến chết.

Marta An Nguyễn dịch

Nữ hoàng Elizabeth với các giáo hoàng:  Đức Gioan XXIII, Đức Gioan-Phaolô II, Đức Bênêđíctô XVI, Đức Phanxicô

Bài liên quan

Back to top button