Lời dẫn Chúa Nhật 25 A Mùa Thường Niên – TV 144
Tin Mừng hôm nay mở ra cho chúng ta thấy dung mạo của Thiên Chúa là một người chủ vườn nho đầy lòng bao dung và nhân hậu. Còn chúng ta là những người thợ được Chúa mời gọi vào làm việc trong vườn nho của Ngài, mỗi người với một hoàn cảnh, một khả năng và một sức lực khác nhau. Thế nhưng, Chúa luôn quảng đại và hảo tâm với tất cả mọi người. Ngài ban phần thưởng không phải vì công trạng hay vì chúng ta xứng đáng, nhưng trước hết và trên hết, vì tình yêu nhưng không mà Ngài dành cho mỗi người. Quả thật, tư tưởng của Thiên Chúa không phải là tư tưởng của chúng ta, và đường lối của Ngài cũng vượt xa đường lối của con người. Chúng ta được mời gọi trở nên con cái Chúa và được chia sẻ sự sống vĩnh cửu với Ngài. Vì thế, xin cho mỗi người chúng ta biết trân trọng những khả năng và ân ban Chúa đã trao, để quảng đại dấn thân phục vụ vườn nho của Ngài là Giáo Hội. Xin cũng cho chúng ta, những người con trong cùng một Nhà của Chúa, biết yêu thương, cảm thông và bao dung với nhau. Bởi lẽ, tất cả chúng ta đều là những người đã được Chúa yêu thương cách nhưng không và được mời gọi sống cùng một tình yêu ấy với anh chị em mình. Giờ đây, chúng ta cùng hát Thánh Vịnh để chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa, vì tình yêu và lòng nhân hậu của Ngài dành cho chúng ta thật lớn lao và vĩ đại biết bao.
ĐÁP CA

ALLELUIA

Nhóm Thánh Vịnh NaUy





