Bản tin Phanxicô.vnTin tức

Các trường nội trú Canada: Đức Phanxicô xin được tha thứ

by Phanxicovn

Trong một tuyên bố lịch sử, ngày thứ sáu 1 tháng 4, Đức Phanxicô đã xin lỗi với các đại diện người bản địa về vai trò của Giáo hội công giáo trong các trường nội trú ở Canada.

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2022-04-01

Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến riêng với phái đoàn đại diện các Quốc gia Thứ nhất Canada tại Vatican ngày 1 tháng 4 – 2022. Vatican Media / EPA / MaxPPP

Phẫn nộ, xấu hổ và cuối cùng là lời xin được tha thứ. Ngày thứ sáu 1 tháng 4, tại Vatican, Đức Phanxicô đã nhân danh Giáo hội công giáo xin lỗi cho những lạm dụng và đối xử không tốt trong các trường nội trú ở Canada trong thời gian từ năm 1830 đến năm 1996.

Ngài nói: “Tôi xin kết hiệp với các giám mục Canada nói lời xin lỗi đến anh chị em”. Những lời này vang lên dưới vòm Phòng Clémentine, nơi có 200 đại diện của cộng đồng người bản địa, một số người trong phái đoàn từng là nạn nhân trong các trường nội trú này khi họ còn nhỏ, Đức Phanxicô nói: “Nhân danh Giáo hội công giáo, tôi xin Chúa tha thứ”, ngài nói đây là một “chứng từ phản Phúc âm”.

“Bứng gốc rễ và thuộc địa hóa”

Lời xin lỗi được các cộng đồng bản địa Canada mong chờ từ lâu và hôm nay được nói lên khi chuyến đi ngoại thường của phái đoàn đến Vatican chấm dứt, trong những ngày vừa qua, Đức Phanxicô đã tiếp các phái đoàn tổng cộng bốn lần, ngài phẫn nộ và xấu hổ cho những lạm dụng mà người dân đã chịu trong các trường nội trú. Những nơi đã có ít nhất 5.300 kẻ lạm dụng tình dục, cũng như một tỷ lệ tử vong cao do điều kiện sống không tốt, trường học quá đông đúc, hệ thống thông gió kém, đã có từ 3.500 đến 10.000 học sinh nội trú đã chết vì bệnh lao và bệnh cúm.

Ngài nói: “Tôi đã chăm chú nghe chứng từ của anh chị em trong những ngày này và tôi mang các chứng từ này vào trong lời cầu nguyện của tôi. Tôi hiểu các dân tộc này đã sống một thảm kịch”.

Ngài nói đến bi kịch “bứng gốc” của các trường do Giáo hội công giáo điều hành theo yêu cầu của nhà nước Canada, mục đích là “hội nhập” người bản địa. Ngài thừa nhận: “Nền văn hóa và bản sắc của anh chị em đã bị tổn thương,” ngài lên án “sự thực dân hóa” muốn loại bỏ văn hóa bản địa.

Qua “não trạng thuộc địa” này, Đức Phanxicô quy lỗi cho “các vụ lạm dụng khác nhau” mà người bản địa phải chịu đựng, đặc biệt là “những đau khổ và thiếu thốn” có liên quan đến việc một số người muốn “cho người bản địa mất đi bản sắc và văn hóa của họ vì thế đã tạo ra chấn thương giữa các thế hệ”.

Đức Phanxicô nhấn mạnh: “Tôi cảm thấy xấu hổ vì vai trò của người công giáo, của các nhà lãnh đạo công giáo trong tất cả những gì đã làm anh chị em tổn thương, đã  lạm dụng và thiếu tôn trọng bản sắc, văn hóa và thậm chí cả bản sắc thiêng liêng của anh chị em. Tôi muốn nói với anh chị em, Giáo hội đứng về phía anh chị em và tiếp tục đồng hành cùng anh chị em.”

Một chuyến đi vào cuối tháng bảy

Sau bài phát biểu là phần văn nghệ với các điệu múa truyền thống được những người tham dự nồng nhiệt vỗ tay, Đức Phanxicô cho biết ngài muốn đến Canada dự lễ Thánh Annà, cũng là vị thánh được người bản địa kính mến. Vì thế chuyến đi có thể trong những ngày 25 đến 28 tháng 7-2022.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Giáo hoàng có thể nhân danh Giáo hội xin lỗi về những bạo lực đã gây ra với người bản địa Canada không?

Sau buổi tiếp kiến lịch sử với Đức Phanxicô, người bản địa Canada nhảy một vũ điệu cổ truyền

Bài liên quan

Back to top button