Café To GoQuán ven đường

Chúc Mừng Ngân Khánh Linh Mục 1993-2018 – Cha Phêrô Trần Thế Tuyên

Quảng Trọng Hiển Vancouver

Vì quen thân đã lâu, 28 năm, nên tôi biết năm 2018 là kỷ niệm ngân khánh linh mục của Cha. Trong một lần trao đổi email, tôi có nói không biết Cha có mừng lễ hay chưa nhưng cũng xin chúc mừng trước (hoặc sau). Và sau đó lại tiếp tục hỏi sẽ kỷ niệm ở Mỹ hay Canada. Lúc đó, có lẽ bị dồn vào thế bí nên Cha mới làm và  gởi một cái link từ website Án Phong Thánh Cha Diệp, với nội dung thánh lễ mừng ngân khánh sẽ diễn ra ngày 20.1.2018 tại San Jose. Tôi chỉ có 4 ngày để … nhảy!

Thật tình tôi hơi stress vì quá gấp nên cũng có phần hơi giận. ‘Ổng đâu có mời nhưng tại vì hỏi nên phải mời cho có!’ Suy đi nghĩ lại tôi đoán có lẽ vì không chủ động mọi thứ và không muốn phiền người ở xa nên ‘im lặng là vàng’.

Một ngày sau, khi đã sắp xếp được mọi thứ tôi trả lời là sẽ có mặt vào ngày 19 và trở về ngày 21.1. Khi tới nơi, hóa ra vợ chồng tôi là người Canada duy nhất dự lễ kỷ niệm ngân khánh của một linh mục người Canada tại đất Mỹ.

Từ khi chịu chức ở địa phận St. Paul thuộc tỉnh bang Alberta, Cha phục vụ chủ yếu cho người bản xứ một thời gian dài. Sau đó đi học giáo luật rồi làm chưởng ấn – rồi được bầu làm Giám Quản giáo phận trong khi chờ đợi tòa thánh bổ nhiệm giám mục mới.

Trong thời gian từ 2002 Cha được bầu làm Chủ tịch Liên Giáo Sĩ và Tu sĩ Việt Nam tại Canada. Xong nhiệm kỳ 1, tới nhiệm kỳ 2. Và làm thêm 2 năm trong khi chờ đợi có người thay thế. Năm 2012 LGSTS tạm ngưng hoạt động – vì không có ai làm chủ tịch!

Ngoài ra vào năm 2011 Cha còn được Giám Mục giáo phận Cần Thơ giao nhiệm vụ Cáo Thỉnh Viên cho Vụ án Tuyên Thánh Cha Trương Bửu Diệp.

Trong thời gian Cha làm Chủ Tịch LGSTS và Cáo thỉnh viên, tôi hân hạnh được làm việc chung với Cha nên có dịp thỉnh thoảng gặp nhau tại Vancouver.

Vì một lý do nào đó Cha về hưu sớm để trở lại Rôma hoàn tất việc học và đã bảo vệ thành công xuất sắc Luận án Tiến sĩ Giáo Luật với thành tích Magna Cum Laude (with great distinction) tháng 2 năm 2017! Và sau đó Cha làm việc cho một giáo phận ở Los Angeles.

Vì thế Cha không có giáo xứ, không có giáo dân khi kỷ niệm ngân khánh linh mục.
Vì thế Cha đâu có mời ai dự lễ chỉ Mời xem một chút và cầu nguyện cho một kinh’.
Mọi thứ đều do anh chị em trong gia đình Thánh Quý lo liệu.
Tạ ơn Chúa đã cho tôi sắp xếp được để cùng có mặt tạ ơn Chúa với Cha.

Mời xem: Thiệp mời kỷ niệm Ngân Khánh Linh Mục

Mời xem: Xin là công cụ hữu ích cho Chúa và mọi người.

*****

Giờ đây xin phép Cha Tuyên chia sẽ một số hình ảnh quá khứ bắt đầu từ thời tỵ nạn tại Pulau Bidong:

Với Thầy Tuyên – Chúa Nhật Phục Sinh 17 tháng 4 1990 – Pulau Bidong
Sau khi định cư Canada lần đâu tiên gặp lại lúc này là Cha Tuyên (Victoria 1993)
Nhân dịp Cha Chánh từ Úc đến thăm Cha Tuyên (Vancouver 1999)
Cha Thủy (em ruột của ĐHY Mẫn), Cha Nghị (Cha Sở Vancouver) và Cha Tuyên – Tháng 8, 2000)
Cha Sở giáo xứ St. Joseph ở Whitecourt cách Vancouver 11 tiếng lái xe (Whitecourt 2000)
Grouse Mountain với Chủ Tịch Tiên Khởi (và duy nhất) LGSTS VN – (Vancouver tháng 9, 2002)
Gia đình và Cha Chủ Tịch Liên GSTS Việt Nam tại Canada (Vancouver 2004)
Cùng tiếp đón ĐHY Mẫn và ĐC Chương, Cha Khảm tại Vancouver (Vancouver 2005)
Cha Chủ Tịch tới thăm gia đình (Vancouver 2007)
Hành hương Roma Spain và Poland (Roma 2012)
Cha Giám Quản địa phận St. Paul và Cáo Thỉnh Viên Tuyên Thánh Cha Diệp (Vancouver 2013)
Ngân khánh Linh Mục 19.1.2018 tại San Jose – CA

Để kết thúc: Xin Chúa tiếp tục sử dụng Cha như cây bút chì – lúc này Cha rảnh rổi lắm – Amen

Quảng Trọng Hiển Vancouver

Nghe bài “Làm thân cây viết chì”
Cảm hứng từ bài thơ của Mẹ Teresa.
Lời: Lm Phêrô Trần Thế Tuyên
Nhạc: Phạm Trung.
Ca sĩ: Bích Hiền & Thanh Hồng

 

 

 

Bài liên quan

Back to top button