Café đenQuán ven đường

Dụ ngôn mười trinh nữ | Súp tối 62 | Truyện tranh Kinh Thánh

Tam Le biên tập – Scarlett Le chuyển ngữ

Chúa Giêsu kể cho các tông đồ nghe về Nước Trời…

“Nước Trời giống như mười cô phù dâu mang đèn đi đón chú rể.

Năm cô thì khờ dại và năm cô lại khôn ngoan.

Năm cô khờ dại mang đèn đi mà không mang thêm dầu ô liu dự phòng. Còn năm cô khôn ngoan đem theo cả những chiếc lọ nhỏ chứa dầu ô liu cùng với những cây đèn của mình.

Vì chú rể đến muộn khá lâu nên các cô đều mệt mỏi và ngủ thiếp đi.

Đến lúc nửa đêm, có tiếng gọi to: “Trông kìa, chú rể sắp đến đây rồi! Hãy ra chào đón chú rể đi.”

Thế là các cô choàng tỉnh và khêu lại ngọn đèn của mình.

Các cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan: “Hãy cho chúng tôi ít dầu đi nào, vì đèn của chúng tôi đều cạn dầu cả rồi.”

Các cô khôn ngoan đáp: “Không được đâu các chị, vì không có đủ dầu cho chúng tôi và cả cho các chị. Thế nên hãy đi đến chỗ bán dầu mua lấy một ít cho mình.”

Trong lúc các cô khờ dại đi mua dầu, chú rể đã xuất hiện…

… các cô khôn ngoan đã sẵn sàng nên đi cùng chú rể vào bên trong dự tiệc cưới. Và rồi người ta đóng cửa lại.

Sau đó, các cô nàng khờ dại trở về gọi cửa: “Chủ nhà ơi, hãy cho chúng tôi vào!” Nhưng ông ta trả lời: “Tôi nói thật là tôi không biết các cô!”

Chúa Giêsu nói tiếp: “Do đó, hãy luôn tỉnh thức vì các con không biết được thời khắc nào sẽ đến.”

HẾT

Good News Productions,
International and College Press Publishing Co.
Artist Paula Nash Giltner
www.theglobalgospel.org

  • Đón xem câu chuyện kế tiếp: Hai chị em Matta và Maria
  • Xem lại truyện đã đăng trong mục Súp Tối của Quán Ven Đường
  • Mục Lục Nhóm 1: Từ truyện 1 đến truyện 20 tại đây
  • Mục Lục Nhóm 2: Từ truyện 21 đến truyện 40 tại đây
  • Mục Lục Nhóm 3: Từ truyện 41 đến truyện 60 tại đây
  • Mục lục Nhóm 4: Từ truyện 61…

62. Dụ ngôn mười trinh nữ
61. Dụ ngôn người Samari nhân hậu

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button