Café đenQuán ven đường

Dụ ngôn Nước Trời | Súp tối | Truyện tranh Kinh Thánh 46

Tam Le biên tập – Scarlett Le chuyển ngữ

Chúa Giêsu giảng giải: “Nước Trời giống như một kho báu…

… được chôn giấu trên một cánh đồng. Rồi ngày nọ có một người tìm thấy kho báu và chôn giấu nó đi.

Vui mừng tột độ, người này đem đi bán tất cả những gì mình có để lấy tiền mua cánh đồng đó.

Và cũng như thế, Nước Trời giống như một thương nhân kiếm tìm những viên ngọc.

Khi ông ta phát hiện ra một viên ngọc vô cùng quý giá, ông ta bèn đem đi bán tất cả những gì mình có để lấy tiền mua viên ngọc đó.

Và cũng như thế, Nước Trời giống như một cái lưới được tung xuống biển để bắt cá. Khi lưới đầy ắp cá, người ta kéo nó vào bờ, gỡ lấy những con cá tốt cho vào giỏ và ném bỏ đi những con cá xấu.

Và cũng sẽ xảy ra như thế khi đến ngày tận thế. Các thiên thần sẽ đến và tách biệt những kẻ xấu ra khỏi những người công chính…

… rồi ném chúng vào hỏa ngục, nơi chỉ toàn lời than khóc và nghiến răng.”

Chúa Giêsu hỏi: “Anh em có hiểu hết những lời Thầy nói không?” Đám đông thưa: “Dạ, chúng con hiểu.”

Chúa Giêsu lại tiếp: “Vì thế, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhân nhà kia lấy ra từ kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.”

HẾT

Good News Productions,
International and College Press Publishing Co.
Artist Paula Nash Giltner
www.theglobalgospel.org

  • Đón xem câu chuyện kế tiếp: Bánh quá nhiều lần thứ hai
  • Xem lại truyện đã đăng trong mục Súp Tối của Quán Ven Đường
  • Mục Lục Nhóm 1: Từ truyện 1 đến truyện 20 tại đây
  • Mục Lục Nhóm 2: Từ truyện 21 đến truyện 40 tại đây
  • Mục Lục Nhóm 3: Từ truyện 41 đến…

41. Người ăn xin mù thành Giêricô
42. Chúa Giêsu gặp ông Giakêu
43. Chữa lành gia nhân của viên đội trưởng
44. Dụ ngôn người gieo giống
45. Dụ ngôn cỏ lùng
46. Dụ ngôn Nước Trời

Bài liên quan

Back to top button