Bài và ảnh: Nguyễn Phong Sơn 1. HỘI NGỘ – THỨ SÁU, 14.08.2026 Chiều thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2026, anh chị em Cựu Chủng Sinh Vĩnh Long (CCSVL) Hải Ngoại từ nhiều nơi trên Hoa Kỳ và Việt Nam lần lượt quy tụ về Giáo xứ của Cha Giuse Vũ Xuân Minh tại St. Paul, Minnesota. Những cái bắt tay, những vòng tay thân tình và những nụ cười “tay bắt mặt mừng” đã làm sống lại biết bao kỷ niệm của một thời cùng học tập và sinh hoạt dưới mái nhà Chủng viện Vĩnh Long. 19:00 – KHAI MẠC Đúng 19:00, Cha Phạm Văn Don, đến từ Việt Nam, đại diện hướng dẫn anh chị em cùng dâng lên Chúa những lời kinh nguyện khai mạc Đại Hội, trong tâm tình tạ ơn và hiệp nhất, đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Hội CCSVL Hải Ngoại. Sau giờ cầu nguyện, anh chị em cùng dùng bữa tối thân mật. 21:00 – TẬP HÁT Sau bữa tối, anh Minh Anh phụ trách tập hát, với anh Công đệm đàn, giúp mọi người chuẩn bị cho Thánh lễ sáng hôm sau. 2. THỨ BẢY, 15.08.2026 THÁNH LỄ – HỌP MẶT – THAM QUAN – MỪNG 10 NĂM 08:30 – THÁNH LỄ TRỌNG THỂ Anh chị em CCSVL cùng ca đoàn Giáo xứ hiệp dâng Thánh lễ trọng thể mừng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. 10:00 – BUỔI HỌP MẶT Buổi họp do anh Nguyễn Phong Sơn điều hợp. Mở đầu, Cha Giuse Vũ Xuân Minh chia sẻ những tâm tình cầu nguyện và nhắn nhủ anh em tiếp tục giữ gìn tình huynh đệ CCSVL. Anh Đặng Quang Trung, đại diện Hội, trình bày nội dung buổi họp. Các Cha cùng toàn thể anh em đã tích cực thảo luận về đường hướng sinh hoạt và phát triển của Hội. Sau gần hai giờ trao đổi sôi nổi, tập thể thống nhất một số định hướng: Đoàn kết trong tinh thần tương thân tương ái. Hằng năm vào tháng 11 tổ chức quyên góp giúp các Cha hưu dưỡng và các em dự tu. Tiếp tục hỗ trợ CCSVL Quốc Nội hằng năm. Ban Đại Diện: Tiếp tục duy trì BĐD hiện tại và bổ sung anh Lâm Quang Tri và anh Trần Hùng. Họp mặt kế tiếp dự kiến tháng 9.2027 tại Boston và năm 2028 tại Philadelphia. 📖 THỰC HIỆN KỶ YẾU CCSVL Tập thể cũng thống nhất thực hiện Kỷ yếu CCSVL để lưu giữ những hình ảnh, bài viết, hồi ký và những kỷ niệm liên quan đến CCSVL. Anh Vũ Cư Tuyến được giao phụ trách thực hiện Kỷ yếu. Kính mời anh em CCSVL Hải Ngoại và Quốc Nội nhiệt tình đóng góp bài viết, hình ảnh, thơ văn, hồi ký và những câu chuyện liên quan đến CCSVL gửi về Ban Đại Diện để tổng hợp. 12:00 – CƠM TRƯA Anh chị em dùng bữa cơm thanh đạm với những món ăn mang hương vị miền Tây do gia đình anh Vũ Cư Tuyến chuẩn bị. 13:00 – THAM QUAN NHÀ THỜ CHÍNH TÒA Cha Vũ Xuân Minh hướng dẫn anh em tham quan Nhà thờ Chính tòa và tận tình cắt nghĩa chi tiết về lịch sử, kiến trúc, các bàn thờ, tượng ảnh, biểu tượng và những nét đặc biệt bên trong Nhà thờ. 14:30 – MALL OF AMERICA Anh Vũ Cư Tuyến hướng dẫn đoàn tham quan và mua sắm tại Mall of America. 19:00 – MỪNG 10 NĂM HỘI & MỪNG TUỔI 70 Trước bữa tối, Cha Giuse Vũ Xuân Minh cắt bánh mừng 10 năm thành lập Hội CCSVL Hải Ngoại. Tiếp đó, Cha Phạm Văn Don đại diện cắt bánh mừng các anh em CCSVL tròn 70 tuổi, trong niềm vui và tình huynh đệ. Cha Minh chiêu đãi anh em một bữa tối thịnh soạn với beefsteak và grilled salmon. Sau đó là chương trình karaoke giao lưu với những giọng ca rất chuyên nghiệp của các CCSVL Hải Ngoại và quý phu nhân. Tiếng hát, tiếng cười kéo dài đến khoảng 24:00, tạo nên một đêm văn nghệ thật đáng nhớ. 3. CHÚA NHẬT, 16/08/2026 THÁNH LỄ – HÀNH HƯƠNG – TÌNH HUYNH ĐỆ ☕ BUỔI SÁNG Các phu nhân chu đáo chuẩn bị điểm tâm và cà phê sáng cho anh em. Một buổi sáng nhẹ nhàng, thân mật với những câu chuyện vui và tiếng cười. 10:30 – THÁNH LỄ VỚI GIÁO DÂN Anh chị em CCSVL cùng cộng đoàn Giáo xứ tham dự Thánh lễ trong tâm tình sốt sắng và hiệp thông. Sau Thánh lễ, mọi người cùng chụp hình lưu niệm tại Nhà thờ. Sau đó, anh chị em xuống basement của Nhà thờ để thưởng thức món bánh canh đặc biệt của Giáo xứ. 13:00 – THĂM VIẾNG NHÀ THỜ CHÍNH TÒA Anh em tiếp tục thăm viếng Nhà thờ Chính tòa. Cha Vũ Xuân Minh tận tình hướng dẫn và cắt nghĩa chi tiết những điều đặc biệt về lịch sử, kiến trúc, các bàn thờ, tượng ảnh và ý nghĩa các biểu tượng trong Nhà thờ. 14:30 – COMO REGIONAL PARK Đoàn tiếp tục tham quan Como Regional Park, thư giãn, ngắm cảnh và ghi lại những hình ảnh đẹp của cuộc hội ngộ. 19:00 – CƠM TỐI Cha Vũ Xuân Minh chuẩn bị bữa tối cho anh em với các món gà chiên, mì Ý, salad và cá nướng. 4. THỨ HAI, 17.08.2026 DÃ NGOẠI – CHIA SẺ – TẠ ƠN 06:00 – KHỞI HÀNH Anh em thức dậy thật sớm để chuẩn bị và đúng 06:00 lên đường cho chuyến dã ngoại. Đoàn hướng đến Crotto of the Redemption – Nhà thờ Đá, cách Giáo xứ của Cha Minh khoảng 4 giờ lái xe. Dù đường xa và khởi hành từ sáng sớm, tinh thần anh em vẫn rất phấn khởi. Những câu chuyện, tiếng cười và những kỷ niệm tiếp tục được chia sẻ trên suốt hành trình. 18:00 – TRỞ VỀ NHÀ ANH TUYẾN Khoảng 18:00, đoàn trở về nhà anh Vũ Cư Tuyến. Anh em được tham quan vườn dưa gang và vườn rau của gia đình, tha hồ hái dưa gang và cà chua mang về làm quà. Những hình ảnh cùng nhau hái trái cây, rau quả gợi lại một khung cảnh quê hương thật thân thương. Sau đó, anh Tuyến và chị Lan tiếp đãi anh em một bữa cơm quê thanh đạm nhưng đậm tình nghĩa. Bên mâm cơm, mọi người cùng chia sẻ biết bao câu chuyện vui, có những lúc cười bò càng, cùng nói lên những cảm xúc thân tình và bày tỏ lòng biết ơn sau bốn ngày được ở bên nhau. 🙏 GIỜ KINH TẠ ƠN & CHIA TAY Trước khi tạm biệt, Cha Giuse Vũ Xuân Minh hướng dẫn mọi người cùng dâng lên Chúa những lời kinh nguyện, cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho cuộc Họp mặt CCSVL Hải Ngoại 2026 được diễn ra thành công mỹ mãn, trong bình an, niềm vui và tình huynh đệ. Cha Minh ban phép lành và chúc anh chị em lên đường trở về bình an. Trong giây phút chia tay, mọi người cùng cảm ơn nhau về những ngày hội ngộ đầy ắp kỷ niệm và tình cảm. Đặc biệt, anh Đinh Chí Thành gửi lời mời anh em về Boston năm 2027 cho cuộc hội ngộ kế tiếp. ❤️ LỜI KẾT Bốn ngày Họp mặt CCSVL Hải Ngoại 2026 đã khép lại, nhưng những kỷ niệm và tình huynh đệ chắc chắn sẽ còn ở lại. Từ những cái bắt tay ngày hội ngộ, những giờ kinh nguyện và Thánh lễ, những buổi họp bàn chân thành, những bữa cơm đậm tình quê hương, những chuyến tham quan, những tiếng hát và tiếng cười, cho đến giây phút cầu nguyện tạ ơn trước lúc chia tay - tất cả đã tạo nên một cuộc hội ngộ thật đẹp. Đặc biệt, nhân dịp 10 năm thành lập Hội CCSVL Hải Ngoại, anh em một lần nữa khẳng định tinh thần đoàn kết – tương thân tương ái – hiệp nhất và phục vụ, tiếp tục đồng hành với nhau trong những năm tháng sắp tới. Tạm biệt St. Paul – hẹn gặp lại Boston 2027! 🙏 Tạ ơn Chúa – Cảm ơn nhau – Hẹn ngày tái ngộ.