Antôn Nguyễn Văn TiếngSuy niệm

Ước mong của Chúa | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN C
(Lc.12,49-53)
***

 ƯỚC MONG CỦA CHÚA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

49 Khi ấy Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! 50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!
51 “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. 52 Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. 53 Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.”
____________

SUY NIỆM

ƯỚC MONG CỦA CHÚA

Ngọn lửa chưa thật sự bùng cháy.

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” (Lc.12,49).

Ngọn lửa ấy là Ngọn Lửa Tình Yêu Thiên Chúa – Ngọn lửa Tình Yêu Giêsu. Nhưng ngọn lửa ấy  vẫn chưa thật sự bùng cháy như “Thầy (Giêsu) những ước mong”.

“Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy, là chúng con yêu thương nhau”.(Ga.13,35).

Chúa Giêsu thiết tha muốn Ngọn lửa Thánh Thần, Ngọn Lửa Tình Yêu, Ngọn Lửa Hiệp Nhất được bùng cháy.

Chúng ta không mồ côi! Dấu chỉ về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần cũng là bình an mà Đức Giêsu đã trao tặng cho các môn đệ: ‘Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.’ (Ga.14,27). Điều này hoàn toàn khác với những gì mà con người thường cầu chúc cho nhau và cố gắng đạt được. Bình an của Đức Giêsu phát sinh từ sự chiến thắng trên tội lỗi, trên cái tôi ích kỷ ngăn cản chúng ta yêu tha nhân như anh em mình. Bình an là quà tặng của Thiên Chúa và là dấu chỉ sự hiện diện của Ngài ở giữa chúng ta. (Trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chúa Nhật, 01.05.2016, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ).

“Cái tôi ích kỷ ngăn cản chúng ta yêu tha nhân như anh em mình”.

Nên, người ta dễ dàng “rời bỏ Chúa” vì theo Chúa thì mang nợ yêu thương đồng loại.

Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.”
Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.(Mc.10,17-27).

Một thế giới hòa bình

Một thế giới hòa bình không thể không có tình yêu.

“Vạn sự đã do tình yêu sáng tạo, vạn sự được Tình yêu nâng đỡ, vạn sự đi về tình yêu và đi vào trong tình yêu” ( R.Tagore).

Một thế giới chia rẽ

Một thế giới chia rẽ luôn thiếu thốn tình yêu.

Thế nên, tình yêu là hạnh phúc, là đoàn kết, là an vui, là sự sống còn của nhân loại, của thế giới.

Nào những kẻ được Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc đã dọn sẵn cho các ngươi từ thuở tạo thiên lập địa” vì … các ngươi  đã biết chia sẻ yêu thương đồng loại. Rồi Chúa lên án những người bên trái: “Quân bị nguyền rủa kia! Hãy đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó”… vì các ngươi các ngươi đã bỏ rơi đồng loại. (Mt 25, 31-46).

Thực tế ngày nay, thế giới đang ngày càng chia rẽ, hận thù, khủng bố, bạo lực…

Làm ra 1 ổ bánh mì ít tốn kém hơn làm ra 1 viên đạn, nhưng người ta làm ra nhiều viên đạn hơn bánh mì.
Xây dựng hãng sản xuất lương thực dễ hơn xây dựng xưởng chế tạo vũ khí, nhưng người ta xây dựng nhiều xưởng chế tạo vũ khí nhiều hơn hãng cung cấp lương thực.
Trao tặng lương thực cho nhau an vui hơn ném vào nhau bom đạn, nhưng người ta lại thường ném vào nhau bom đạn nhiều hơn trao tặng nhau lương thực.

“Cái tôi ích kỷ ngăn cản chúng ta yêu tha nhân như anh em mình”. (ĐGH Phanxicô).
Cái tôi ích kỷ ngăn cản chúng ta làm những điều thiện, những điều cao quý.
Cái tôi ích kỷ ngăn cản chúng ta vươn lên những giá trị tinh thần, những giá trị tâm linh cao quý.
Cái tôi ích kỷ kéo chúng ta chìm xuống trong thói hưởng thụ thấp hèn và bảo vệ mình trong hòn đảo an toàn cô độc.

Câu chuyện nhỏ sau đây giúp ta suy ngẫm thêm.

Có hai tiệm thực phẩm của hai anh em ruột ở gần bên nhau. Người anh rộng lượng thường bán giá đặc biệt cho những người nghèo, anh ta còn cho không những kẻ đói khổ. Người em sống gần đó vì thế buôn bán không được đắt hàng. Ngày tháng qua đi, người anh vẫn hết lòng giúp đỡ người nghèo, người em làm ăn không lên nổi. Người em dời tiệm mình đi nơi khác, đem lòng thù hận và đoạn giao với anh mình, anh ta bảo rằng cả đời anh mình sẽ sống không giàu có hơn ai vì cái kiểu yêu người cách ngu si đần độn của anh mình.

Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.” (Lc.12,52-53).

“Cái tôi ích kỷ ngăn cản chúng ta yêu tha nhân như anh em mình”. (ĐGH Phanxicô). Trong cùng “một nhà” trong cùng một Nước, trong cùng “kiếp người”, trong cùng “mái nhà thế giới”… đang chia rẽ nhau, chống lại nhau…

000001aatn20C16a

Ước mong của Chúa còn đó, vẫn còn là ước mong!

Xin cho những tâm hồn thành tâm thiện chí biết ra đi mang theo sứ mạng của Chúa giao phó, làm cho Ngọn Lửa Tình Yêu bùng cháy lên trong một thế giới mà con tim nhân loại đang dần hóa đá, đang dần trở nên băng giá.

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” (Lc.12,49).

Lạy Chúa,

Xin cho mọi trái tim con người,
đều biết mang theo “Ước mong của Chúa”.
xin cho mọi việc làm của con người,
đều nhằm thực thi “Ước mong của Chúa”.

Cho con luôn biết tự hỏi
Một ngày làm được điều gì cho cuộc đời đẹp hơn?
Một ngày làm được điều gì có ý nghĩa?
Một ngày làm được điều theo “Ước mong của Chúa”?

Lạy Chúa, “nguồn tình yêu sáng tạonâng đỡ” (R. Tagore),
Xin cứu giúp con. Amen.

Lm. Antôn  NGUYỄN VĂN TIẾNG.

__________________

Bạn có thể  xem bài suy niệm cũ 2013 tại Địa Chỉ:

http://thegioiriengtu.com/dung-chan/328-phai-chi-lua-ay-da-bung-len

 

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button