Antôn Nguyễn Văn TiếngSuy niệm

Để được sống đời đời | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
(Ga.6,51-58)
*****

ĐỂ ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI

51 Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do-thái rằng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” 53 Đức Giêsu nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.  56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”
______________

SUY NIỆM

I. ĐỂ ĐƯỢC SỐNG

1. Phải có lương thực vật chất

Để được sống phải có lương thực vật chất, ai cũng biết điều đó. Cụ thể là cơm bánh, thức ăn thức uống. Cách nói bình dân để gọi những người có cuộc sống dư thừa, thoải mái là “có ăn”. Gia đình đó “có ăn” lắm. Chuyến buôn này “có ăn” lắm…Hay nói một cách khác cũng là “ăn”: có ăn có mặc, làm ăn khấm khá lắm… Nói chung: “ăn” nghĩa là nhắm tới có lương thực trước tiên. Có ăn no bụng mới nghĩ tới thụ hưởng những thứ khác. Dân gian cũng thường nói “ăn no mặc ấm” rồi mới đến “ăn ngon mặc đẹp”. Thực tế có được no bụng rồi mới hướng đến những điều cao siêu hơn, nên  có câu “Có thực mới vực được đạo”.

1. Phải có lương thực tinh thần

Thực tế, lương thực vật chất không chưa đủ. Nhiều người sụp đổ tinh thần, dẫn đến cuộc sống héo úa, tồi tệ, chán đời, buông xuôi, làm bậy, và cả tự tử.

Chính vì thế, nhiều bài học trong cuộc sống, hay sách vở, văn hóa… như những lương thực tinh thần, những hạt giống tâm hồn, “Chicken soup for the soul”, để con người có thêm tinh thần vững mạnh, sức khỏe tâm hồn, để được sống đúng ý nghĩa hơn.

1. Phải khôn ngoan kiểu thế gian

Xem ra con người có ăn rồi. Có nghị lực mạnh mẽ rồi, vẫn chưa đủ, con phải khôn ngoan trước thói đời đen bạc.

Ta suy nghĩ về câu chuyện dụ ngôn này: Mèo và Chuột

Con mèo dí súng vào đầu con chuột rồi hỏi:

– 1 + 1 là mấy ?

– Dạ… là 2 ạ !

– “Pằng” ! Một tiếng nổ. Con mèo thổi khói súng khi con chuột gục xuống, và nói: Mày đã biết quá nhiều.

Vẫn câu hỏi đó, con chuột thứ 2 suy nghĩ rồi run rẩy trả lời:

– Dạ! Em không biết ạ !

– “Pằng” ! Con mèo lại thổi khói súng và nói : Loại dốt nát như mày không nên sống.

Đến con chuột thứ 3, mào vẫn hỏi lại câu hỏi đó. Con chuột suy nghĩ rồi trả lời:

– Biết thì sao mà không biết thì sao ?

– “Pằng” ! Nguy hie3m như mày thì cần phải chết.

Tiếp tục con chuột thứ 4, lại là câu hỏi đó, con này suy nghĩ rồi trả lời:

– Trả lời anh giết, không trả lời anh giết, trả lời sai anh giết, trả lời đúng cũng giết luôn, thì em biết phải làm sao ?

– “Pằng” 1 Mày phải chết vì mày nói quá nhiều.

Đến con chuột cuối cùng, vẫn câu hỏi cũ, con này nhan nhảu trả lời :

– Dạ thưa anh ! Với những câu hỏi hóc búa như vậy, thì chỉ có những người cao siêu như anh mới có đáp án chính xác ạ !

Con mèo khoái chí bảo : Mày được, theo tao !

Sống ở đời… thông minh cũng chết, dốt nát cũng chết, thủ đoạn cũng chết, lý luận nhiều cũng chết. Chỉ có nịnh bợ là sống.

Vậy để được sống theo cách sống ở đởi là dối trá, là đen tối.

II. KHÁT VỌNG SỐNG ĐỜI ĐỜI.

1. Không phải nhờ vào lương thực vật chất

Rõ ràng ai cũng hiểu “miếng cơm manh áo” không đem lại cho con người cuộc sống vĩnh hằng. “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh”

” Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh.” (Mt.4, 1-11).

Cơm bánh chỉ là lương thực giúp con người có sức mạnh để vượt qua cuộc hành trình trần gian này.

“Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” (Ga.6,58).

2. Không phải nhờ vào lương thực tinh thần.

Những bài học có thể đem lại con người thêm nghị lực, tìm lại được sức mạnh tinh thần để vui sống cũng chỉ giúp con người có thêm điều kiện tăng thêm tuổi thọ nếu người ta thật sự tin vào khả năng tiềm ẩn của con người đối với sự sồng.

Nhưng tất cả không thoát được định luật của “Một thời”. Tất cả đều nằm trong giới hạn của cuộc đời.

Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời:
một thời để chào đời, một thời để lìa thế; một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây;
một thời để giết chết, một thời để chữa lành; một thời để phá đổ, một thời để xây dựng;
một thời để khóc lóc, một thời để vui cười; một thời để than van, một thời để múa nhảy;
một thời để quăng đá, một thời để lượm đá; một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn;
một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất; một thời để giữ lại, một thời để vất đi;
một thời để xé rách, một thời để vá khâu; một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng;
một thời để yêu thương, một thời để thù ghét; một thời để gây chiến, một thời để làm hòa.
(Gv.3,1-8)

3. Không phải nhờ vào khôn ngoan thế gian.

 Trong câu chuyện Mèo và Chuột” kể trên, người ta đi đến kết luận: ”Sống ở đời… thông minh cũng chết, dốt nát cũng chết, thủ đoạn cũng chết, lý luận nhiều cũng chết. Chỉ có nịnh bợ là sống“. Có thật như vậy không?

Hay, xảo trá, ma lanh, bịp bợm, thủ đoạn, nịnh hót… làm cho con người không còn niềm tin vào nhau, xa lánh nhau, không còn yêu thương, đùm bọc nhau… không còn tình thương, đi dần đến hận thù, chiến tranh, loại trừ nhau. Con người đưa nhau đến chỗ chết…

Đã từng có nhiều nhân sinh quan, ý thức hệ, nuôi cao vọng mang lại cho con người “Thiên Đàng Trần Thế”.Thiên Đàng Trần Thế đâu không thấy mà chỉ thấy vì nó mà gây cảnh “cốt nhục tương tàn”, thế giới phân chia, nhân loại nát vụn ra trăm phe ngàn phái. Chiến tranh, bạo lực, bành trướng, đè bẹp, cá lớn nuốt cá bé…

III. ĐỂ ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI

Để được sống đời đời con người cần Tình Yêu.
Để có Tình Yêu còn người cần quay về với Thiên Chúa.
Để quay về với Thiên Chúa con người cần Lương Thực Thần Linh
Để có Lương Thực Thần Linh con người cần phải tin vào Chúa Ki-tô.

Lương Thực Thần Linh là Thánh Thể, là Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô.

“Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ”. (Ga.6,35).

“Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” (Ga.6,58).

Rước Thánh Thể, rước Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô là đón nhận sức sống thần thiêng vào máu xương tim óc, để thân xác con người không phải trở về cát bụi hư vô mà được tồn tại bởi sức sống thần linh của Thiên Chúa nhờ Đức Ki-tô, với Đức Ki-tô và  trong Đức Ki-tô.

“Thầy là cây nho, anh em là cành” (Ga 15, 1-8)

Tượng Moses là tác phẩm điêu khắc nổi tiếng của Michelangelo – hoạ sĩ, nhà điêu khắc tài hoa thời Phục Hưng.

Một giai thoại nổi tiếng cho rằng, sau khi hoàn thành xong bức tượng Moses, Michelangelo đã đập mạnh búa vào đầu gối bức tượng và kêu lên: “Sao ông không nói chuyện với tôi?“. Cũng bởi, bức tượng Moses giống thực quá.

Nhưng bức tượng vẫn là bức tượng. Nó mãi mãi không có sự sống.

Mỗi con người thực tế đều là những bức tượng, nó không thể sống nếu không kết hợp với sự sống của Thiên Chúa.

Tội lỗi làm con người lìa xa Thiên Chúa. Thánh Thể – Mình và Máu Đức Ki-tô giúp con người xóa bỏ tội lỗi, tìm lại sự sống đời đời.

Đức Giêsu nói với người Do-thái rằng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” (Ga.6,51).

Thế giới có vẻ hái lòng và tự kiêu khi có tất cả, chỉ thiếu một điều – lại là điều sống còn của nhân loại – là Tinh Yêu.

Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái (Rm.13,8)

Bởi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể (1Cor,17).

Đón nhận Thành Thể – Mình và Máu Chúa Ki-tô là đón nhận “con đường-lối sống” yêu thương, chân lý yêu thương và tiến đến Sự Sống viên mãn trong Tình Yêu Thiên Chúa.

“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống´(Ga 14,6-14.)

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

 

Bài liên quan

Back to top button