Nhiều tác giảSuy niệm

Dẹp yên sóng gió | Thứ Ba 28.06.2022 | Damiano ofm

Dẹp yên sóng gió
Thứ Ba, 28.06.2022
Mt.8, 23-27

(23) Ðức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người, (24) và kìa biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền. Nhưng Người vẫn ngủ. (25) Các ông lại gần đánh thức Người và nói: “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!” (26) Ðức Giêsu nói: “Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin!” Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ. (27) Các ông ngạc nhiên và nói: “Người này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”

______________

SUY NIỆM

Dẹp yên sóng gió

Theo quan niệm xưa, biển khơi tượng trưng cho sức mạnh mù quáng thù nghịch với Thiên Chúa (G.38,1-11). Biển động mạnh ám chỉ thời sau hết đã đến (Mt.24,7). Dẹp yên biển động cũng như trục xuất ma quỉ khỏi người ta, chứng tỏ Chúa Giêsu là Đấng phải hoàn tất chiến thắng của Thiên Chúa trên thần dữ. Người phục hồi công trình sáng tạo đã bị ma quỉ phá ngang.

Những người nằm ngủ:

Biển cũng tượng trưng cho cuộc đời; hành trình cuộc đời cũng có lúc lắm chông gai, như biển khơi có lúc nổi sóng gió. Chúa vẫn ngủ có nghĩa là trong cuộc đời, Chúa vẫn hiện diện với ta một cách âm thầm lặng lẽ, trong lúc ta phải chèo chống có khỉ ngược gió trên biển đời. Nhưng Chúa vẫn ngủ, cũng có nghĩa là cứ yên tâm, có Chúa ở cùng, ta lo gì. Đời là một cuộc chiến đấu, nhưng Chúa vẫn ở đó, chúng ta cứ yên tâm mà chiến đấu, Chúa thinh lặng không có nghĩa là Chúa bỏ rơi ta.

Khi các môn đệ hốt hoảng, đánh thức Chúa dậy, Ngài liền dẹp yên sóng gió và trách các môn đệ: sao hèn tin thế ! Lời đó có nghĩa là: có Thầy ở cùng, sao chúng con còn sợ hãi đến nỗi hoảng hốt lên như thế. Chúng con không tin Thầy sao? Các môn đệ trải qua một kinh nghiệm có một không hai: Ngài là ai mà cả sóng gió cùng biển củng phải tuân lệnh. Nếu họ đã hèn tin thì phép lạ nầy đã làm cho họ xác tín hơn vào Ngài.

Khi nhìn lại cuộc đời đã trải qua, nhiều người trong chúng ta cũng sẽ ngạc nhiên, vì có những lúc tưởng chừng như trùng dương mênh mông đã nuốt chửng chúng ta với những sóng gió dồn dập; nhưng rồi chúng ta đã cầu nguyện như các môn đệ hôm nay: lạy Thầy xin cứu chúng con, kẻo chúng con chết mất; và mọi sự đã qua đi như một phép lạ. Khi đã trải qua những kinh nghiệm như thế, chúng ta vững tin hơn trên đường đời, mặc dầu biển đời vẫn sóng gió.

Damiano ofm.

Bài liên quan

Back to top button