Chút suy tư

Trả tiền tô cháo trắng bằng tờ vé số | Câu chuyện cuối tuần

Trả tiền tô cháo trắng bằng tờ vé số

Bà ba chuyên bán cháo trắng ăn với cá khô rim hoặc cá kho khô vào mỗi buổi sáng và buổi chiều.

Một hôm có một ông chạy xe ôm (xe Honda đưa rước khách) ghé vào quán của bà ba. Bà ba nhìn thấy ông khách này bà  chẳng mấy vui, cũng không nói gì. lúc đó cũng hơn 9g sáng rồi. Cháo cũng gần hết. Ông khách chạy xe ôm lên tiếng:

– Sáng giờ không chạy được cuốc xe nào. Đói. Cho tô cháo đi bà.

Chờ người khách còn lại ăn xong bước đi, bà mới lên tiếng.

– Cứ ăn thiếu chịu hoài, còn vốn liếng đâu mà bán. Đâu cả chục tô rồi đó.

Đâu dữ vậy. Năm sáu tô hà bà nội ơi. Thôi, làm ơn đi mà. Sắp có mối chở hàng rồi, sẽ trả cho bà ngay mà.

Bà ba vừa bưng tô cháo ra, vừa nói:

– Cứ hẹn lần hẹn lựa hoài, không tin nổi. Bắt đầu từ hôm nay không bán chịu cho ông nữa, nghe ông nội, hôm nay phải trả tiền đó.

– Được mà.

Ăn xong, Ông chạy xe ôm mò mò trong túi… Bà ba tin chắc bữa nay nói mạnh như vậy tên này sẽ trả tiền.

– Nè bà nội, lấy đỡ đi, tờ vé số mới đó…

Bà ba bực bội:

– Tui không lấy. Tui không có chơi số. Ai cũng như ông chắc tui giải nghệ quá…

Ông lái xe ôm bỏ tờ vé số lên bàn, lấy tô dằn lên, vừa quay đi vừa nói:

– Tờ vé số 10.000 đ  bằng tiền tô cháo mà. Tính mua xả xui đó. Đói quá nên ăn tô cháo, nghe bà nói vụ tôi nợ mấy tô cháo làm tôi thấy quê quê. Bà lấy đi, thông cảm đi, bà nội ơi…

Nói rồi, ông đi thẳng… Bà ba còn nói mấy câu cằn nhằn gì đó, rồi cũng cất  tờ vé số và thu dẹp quán.

Chiều tối đâu chừng tám chín giờ gì đó, ông chạy xe ôm chạy qua nhà của bà ba, vừa gặp bà, ông ta la om sòm:

– Bà hay gì chưa?

Bà ba hỏi:

– Hay gì ?

– Bà trúng số đó, bà chưa hay hả ? Tờ vé số trả tiền tô cháo đó ! 10 triệu à nghen !

Bà lo bán cháo chiều lu bu nên quên tuốt tấm vé số, mà mấy khi trúng đâu mà quan tâm. Bà nửa tin nửa ngờ :

– Thiệt vậy hả ? Rồi sao  ?

– Sao gì chớ ? Số của bà thì bà hưởng chứ còn sao nữa ? Ừa, có ngon thì xù luôn mấy tô cháo còn thiếu nha…Ha  ha ha…

– Hi hi hi … Để tôi biếu ông chút đỉnh ông ơi…

– Thấy chưa ? Tôi là “Thần Tài” đấy… Để bà cứ chửi tôi hoài  !

– Ai chửi “Thần Tài”… Tui chửi “Thần Dai” thôi á ! Có mấy tô cháo mà đòi hoài hổng trả… Ăn cháo trắng chứ bộ ăn thịt thà gì sao mà dai vậy…

– Gì Trời… bà nội… Thì nhờ “Thần Dai” mới ra “Thần Tài”… Không thiếu mấy tô cháo trước làm gì trả tiền cho bà tô cháo này bằng tờ vé số chứ…

Hai người trong cuộc và mấy người có mặt ở đó cùng cười ầm lên…

Sao mà họ hồn nhiên thế nhỉ ?

MAI NHẬT THI

Bài liên quan

Back to top button