Antôn Nguyễn Văn TiếngSuy niệm

Lời Ngài là Sức Sống | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN – NĂM C
(Lc.10,38-42)
****

Lời Ngài là Sức Sống

            38Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. 39Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. 40Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” 41Chúa đáp: “Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! 42Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”

____________

SUY NIỆM

LỜI NGÀI LÀ SỨC SỐNG

+ I. ĐỂ VUI SỐNG

            Không ai có thể sống lâu, sống hạnh phúc, mà đời họ không có niềm vui. Người ta thường nói “cười là một liều thuốc bổ”. Niềm vui thường được mang đến từ “lời nói”. “Lời nói” – hiểu theo nghĩa rộng –  không  chỉ là những lời được nói ra từ môi miệng, nhưng cũng có thể là một ánh mắt, một cử chỉ, một hành vi… Thí dụ khi Phê-rô chối Chúa trong đêm ở sân dinh thượng tế: “Ngay đang lúc ông đang nói, thì gà gáy. Chúa quay lại nhìn ông, ông sực nhớ lời Chúa đã bảo ông: ‘Hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần. Và ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết” (Lc.22,60-62).

            Có biết bao người đã vực dậy được cuộc sống từ tận cùng đau khổ nhờ những lời động viên nâng đỡ. Có biết bao người lên được đỉnh cao vinh quang nhờ những lời khích lệ ngợi khen. Có biết bao người đã quay về nẻo chính đường ngay nhờ những lời khuyên răn giáo huấn. Có biết bao “con tim đã vui trở lại” nhờ những lời an ủi vỗ về…

            “Lời của người đời” còn như thế, huống chi là Lời Chúa.

            a). Lời Chúa mang đến Niềm Vui, vì đó là “Tin Vui”, “Tin Mừng”, “Tin Lành”.

Lời Chúa thật gần gũi, thiết thực trong cuộc sống, không phải là lời trên mây trên gió, huyền hoặc và xa lạ. “Quả thế, mệnh lệnh tôi truyền cho anh em hôm nay đây, không vượt quá sức lực hay ngoài tầm tay anh em. Mệnh lệnh đó không ở trên trời, khiến anh em phải nói: ‘Ai sẽ lên trời lấy xuống cho chúng tôi và nói cho chúng tôi nghe, để chúng tôi đem ra thực hành?’ Mệnh lệnh đó không ở bên kia biển, khiến anh em phải nói: ‘Ai sẽ sang bên kia biển lấy về cho chúng tôi và nói cho chúng tôi nghe, để chúng tôi đem ra thực hành?’ Thật vậy, lời đó ở rất gần anh em, ngay trong miệng, trong lòng anh em, để anh em đem ra thực hành” (Đnl.30,11-14).        

            b). Lời Chúa thật ngọt ngào như lời ru của mẹ, như hương thơm mật ngọt, không phải là những lời răn đe hù dọa , gieo sợ hãi âu lo. “Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh, thật quý báu hơn vàng, hơn vàng y muôn lượng, ngọt ngào hơn mật ong, hơn mật ong nguyên chất. (Tv.18,8-12). – “Đã bao lần Ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu” (Mt.23,38).

            c). Lời Chúa bổ dưỡng hồn xác, mang đến cho cuộc đời sức sống và sự sống sung mãn, không phải là những lời than oán bi ai, sầu thương bối rối. “Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây! Dầu không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng; đến mua rượu mua sữa, không phải trả đồng nào. Sao lại phí tiền bạc vào của không nuôi sống, tốn công lao vất vả vào thứ chẳng làm cho chắc dạ no lòng? Hãy chăm chú nghe Ta, thì các ngươi sẽ được ăn ngon, được thưởng thức cao lương mỹ vị. Hãy lắng tai và đến với Ta, hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống” (Is.55,1-3)

            d). Lời Chúa đích thực là sự sống: “Đã có lời chép: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt.4,4).

+ II. THẾ GIỚI ĐÓI KHÁT LỜI CHÚA

            Thế giới đang là một ngục tù bao la. Chiến tranh, thù hận, hưởng thụ, tội ác… Tất cả chỉ vì con người thật sự đang đói khát Tình Thương. Đói khát Tình Thương cũng chính là đói khát Lời Chúa. Nhìn về thực trạng thế giới hôm nay, dù nhìn từ một tâm hồn hồn lạc quan, ta vẫn không khỏi tự hỏi thế giới này rồi sẽ đi về đâu trước những lối sống mất phương hướng và những đổi thay làm mờ nhạt tâm tình đạo đức của con người. “Đây sắp đến những ngày – sấm ngôn Đức Chúa là Chúa Thượng – Ta sẽ gieo nạn đói trên xứ này, không phải đói bánh ăn, cũng không phải khát nước uống, mà là đói khát được nghe lời Đức Chúa. Chúng sẽ thất thểu từ biển này qua biển nọ, từ phương bắc đến phương đông, chúng sẽ lang thang để kiếm tìm lời Đức Chúa mà không gặp được” (Am.8,11-12).

+ III. SỰ CHỌN LỰA TỐT NHẤT

            Lời người đời thường gian dối, còn Lời Chúa  thì mãi mãi trung thành. “Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán, đầy yêu thương trong mọi việc Người làm”.(Tv.144,13)

            Lời người đời thì dễ đổi thay, còn Lời Chúa thì trước sau như một. “Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng không thể qua đi được,cho đến khi mọi sự được hoàn thành” (Mt.5,18).

            Tin vào lời người đời cuộc sống có thể sụp đổ, nhưng tin vào Lời Chúa thì cuộc sống hạnh phúc vững bền. “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đỗ, vì đã xây trên đá”. (Mt.7,24).

            Ma-ri-a  ngồi lắng nghe Lời Chúa. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất.

            Ta có thể thấy rõ ràng Chúa Giê-su không chủ ý chê trách Mác-ta. Mác-ta là người có đức tin vững mạnh. Chị đã từng tuyên xưng Chúa Giê-su là Đức Ki-tô: “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin rằng Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến”. (Ga.11,27). Chúa Giê-su chỉ nhân cơ hội này, nhắc nhở cho Mác-ta cũng như các môn đệ, đâu là điều chính yếu và đâu là điều phụ.

            Tôi có đi dự một lễ giỗ lớn của một gia đình Công Giáo giàu có và đạo đức. Chiều hôm ấy, không khí rất nhộn nhịp, con cháu tề tụ về để tối cầu lễ cho bà cụ trên 80 tuổi, và sáng sẽ cùng nhau đi dự Thánh Lễ Cầu Hồn cho bà cụ. Đây là lễ giỗ đầu tiên, nên rất đông. Mấy ngày nay, họ bận rộn lo chuẩn bị tiệc lớn cho ngày mai, khách mời, thức ăn, bàn ghế… đều đủ cả. Trong nhà bổng ai đó hỏi: “Mấy bữa nay có ai đi xin lễ cho mẹ chưa?”. Không có ai trả lời…Hỏi tới, hỏi lui, không ai nhớ gì tới vụ xin lễ… Người con trai trưởng là  chủ nhà liền quát mắng to tiếng quá sức. Không biết lỗi của ai, nhưng biết chắc chắn là chưa có ai xin lễ. Sau đó, được biết, ở Nhà Thờ, sáng hôm sau là Thánh Lễ Hôn Phối.  

            Tình yêu của Ma-ri-a thật sâu lắng. Đức Tin là Tình Yêu. Ma-ri-a tuyên xưng Đức Tin bằng chính tình yêu của mình đối với Chúa Giê-su Ki-tô. “Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thết đãi Đức Giê-su; cô Mác-ta lo hầu bàn, còn anh La-da-rô là một trong những kẻ cùng dự tiệc với Người. Cô Ma-ri-a lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Chúa Giê-su, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm. Một trong các môn đệ của Đức Giê-su là Giu-da Ít-ca-ri-ốt, kẻ sẽ nộp Người, liền nói: ‘Sao lại không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đồng bạc mà cho người nghèo?’. Lại là Ma-ri-a, có vẻ như cô không dính líu gì tới bữa tiệc, và lại cũng có người trách việc làm của cô ta, nhưng Chúa Giê-su lại một lần nữa bênh vực Ma-ri-a: “Hãy để cô ấy yên hầu cô ấy giữ lại dầu thơm này cho ngày mai táng Thầy. Thật vậy, người nghèo thì anh em luôn có bên cạnh; còn Thầy, anh em không có mãi đâu” (Ga.12,1-8).

            Không lắng nghe Lời Chúa, Ma-ri-a không thể đạt được một Tình Yêu như thế, và Tình Yêu ấy dẫn đến một Đức Tin như Chúa đòi hỏi – một Đức Tin được minh chứng bằng Tình Yêu. “Này anh Si-mon, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không?”. (Ga.21,15-17).

            Chỉ có một niềm Tin Yêu như vậy, chúng ta mới đứng vững trong dòng đời nghiệt ngã này.

             Lạy Chúa,                                                                           

            Xin cho con luôn nhớ bắt đầu mọi việc bằng việc lắng nghe Lời Chúa, suy niệm, nguyện cầu. Đó là nguồn sức mạnh, là sức sống để con tiến bước vững vàng trong Bình An và Hạnh Phúc của Thiên Chúa. Amen.

                                                                                 Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

_________________

BÀI ĐỌC THÊM

CHỌN

Bài liên quan

Back to top button