Chút suy tưVăn - Nghệ

Mộng Trên Mây | Nghệ Thuật Sống| Mai Nhật Thi

Mộng Trên Mây

(Không trung lâu các)

Thời xa xưa ở một thôn nọ có một vị tài chủ. Ông ta vô cùng giàu có, nhưng lại ngu dốt đần độn, thường làm một số việc ngu ngốc, vì vậy thường bị người đời cười chê, nhưng tên tài chủ chẳng cảm thấy xấu hổ.

Có một hôm, ông ta đi làm khách nhà một tài chủ ở thôn bên. Ông ta thấy vị tài chủ đó mới xây một nhà ba tầng lầu, rộng rãi sáng sủa, cao to tráng lệ, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ, bèn nghĩ:

  • Ta cũng có nhiều tiền, chẳng kém cạnh gì hắn. Hắn có nhà cao như vậy ta lại không có, vậy thì còn ra gì ?

Khi về đến nhà, hắn lập tức nhờ người tìm thợ tới, hỏi:

  • Ngươi có biết ai xây nhà tài chủ thôn bên không ?

Thợ nói:

  • Biết, là do mấy chúng tôi xây.

 Tài chủ nghe vậy, vô cùng vui mừng nói:

  • Tốt quá, các anh cũng xây cho ta một căn nhà như thế. Nhớ kĩ phải là nhà ba tầng, tầng nào cũng phải giống y hệt.

Những người thợ vừa đồng ý, vừa thì thầm:

  • Tại sao hắn lại làm những việc ngu ngốc thế. Nhưng cho dù thế nào, vẫn làm theo ý của tên tài chủ ngốc.

Khi tên tài chủ trở về nhà, ngày nào cũng nghĩ về cao ốc của mình đã xây xong, trong lòng luôn cảm thấy ngọt ngào.

Một hôm, tài chủ đến thăm ngôi nhà, nhìn ngang ngó dọc, trong lòng vô cùng ấm ức, bèn hỏi thợ:

 . Các anh đang làm gì thế ?

 Họ nói:

  • Xây nhà cho ông, là ông dặn dò chúng tôi làm thế mà.

Tài chủ ngốc nói:

  • Không đúng, không đúng. Ta muốn các ngươi xây tầng thứ ba. Tầng trên cùng ấy, hai tầng dưới ta không cần, mau phá đi. Hãy làm tầng trên cùng trước. (không trung lâu các).

Thợ nghe xong cười lớn nói:

  • Nếu chỉ xây tầng trên cùng chúng tôi không xây được, ông tự đi mà xây.

Thợ cười lớn rồi bỏ đi hết. Anh ta ngây người ra đứng nhìn móng nhà. Hắn không biết chỉ muốn xây tầng trên, nhà xây trên không như vậy cho dù ngươi thợ giỏi nhất cũng không làm được.

Điển Cố Trung Hoa

__________

Chút Suy Tư

Mộng Trên Mây

+ 1. Biết người mà không biết mình.

            a ). Thực chất của mình đến đâu

Anh chàng tự nhận giàu có này (tài chủ ngốc) chỉ thấy người giàu có bên thôn bên “cái nhà lầu ba tầng mới xây”, liền muốn ra oai mức độ giàu có của mình, đâu dễ thua ai. Anh chàng này chưa biết anh nhà giàu ở thôn bên giàu đến cỡ nào, mà chưa chi đã vội trèo cao nổi máu kiêu căng phô trương thanh thế.

(Ta cũng có nhiều tiền, chẳng kém cạnh gì hắn. Hắn có nhà cao như vậy ta lại không có, vậy thì còn ra gì ?– trích truyện).

          b). Giàu có đâu chỉ là vật chất mà còn là trí tuệ nữa

 Người giàu có ở thôn bên xây một “nhà ba tầng lầu, rộng rãi sáng sủa, cao to tráng lệ” để làm gì ? – Là để nhiều người trong “đại gia đình” của họ sinh sống, hay vì nhu cầu sinh hoạt công việc làm ăn của họ ? Chắc chắn họ có lý do chính đáng để xây dựng tòa nhà đó…

Còn anh chàng tự xưng mình giàu có này ý tưởng xây dựng ngôi nhà chỉ là lý do tào lao : muốn khoe khoang mình không thua gì thiên hạ. Xây cái nhà để coi chơi ra vẻ ta đây chứ không có mục đích gì chính đáng.     (Tốt quá, các anh cũng xây cho ta một căn nhà như thế. Nhớ kĩ phải là nhà ba tầng, tầng nào cũng phải giống y hệt. – trích truyện).

Ý tưởng về căn nhà của anh ta thiệt đúng là ngu ngốc !

(Tại sao hắn lại làm những việc ngu ngốc thế. Nhưng cho dù thế nào, vẫn làm theo ý của tên tài chủ ngốc.- trích truyện).

+ 2. Xây trên không trung (không trung lâu các)

            Đến đây thì thấy rõ đỉnh cao ngu ngốc của anh ta !

  • Vì không có mục đích cụ thể nào, ngay cả để ở, nên tòa nhà đâu cần xây các tầng dưới !
  • Vì chỉ có mục đích chính là phô trương sự giàu có, nên chỉ cần 1 tầng lầu trên không trung cho thiên hạ thấy là được.

(Ta muốn các ngươi xây tầng thứ ba. Tầng trên cùng ấy, hai tầng dưới ta không cần, mau phá đi. Hãy làm tầng trên cùng trước. – trích truyện)

+ 3. Mộng trên mây (Hãy làm tầng trên cùng trước. – trích truyện)        

Ta cùng xem lại lời mở đầu của câu truyện kể trên.

Thời xa xưa ở một thôn nọ có một vị tài chủ. Ông ta vô cùng giàu có, nhưng lại ngu dốt đần độn, thường làm một số việc ngu ngốc, vì vậy thường bị người đi cưi chê, nhưng tên tài chủ chẳng cảm thấy xấu hổ. (trích truyện)

Phân tích câu này chút chơi cho vui :

  • “Thời xa xưa…” – thời này cũng có nhiều lắm đó !
  • “nhưng lại ngu dốt dần độn..” – không phải ngu dốt đâu…họ “khôn kiểu của họ” đấy !
  • “bị người đời cười chê…” – mấy người bằng “ta đây” hông mà cười chê ?
  • “chẳng cảm thấy xấu hổ” – Tức cười ! phải cảm thấy được xấu hổ thì ai làm !

Thời bây giờ vẫn có rất nhiều người “làm tầng trên cùng trước”.

Mộng Trên Mây. Tìm lên đỉnh cao danh vọng, công danh địa vị, quyền uy chức vụ, giàu có sang trọng  trước đã…

“Ta không hơn người thì ít nhất người cũng không được hơn ta”… Xưa nay vẫn vậy mà…

(Ta cũng có nhiều tiền, chẳng kém cạnh gì hắn. Hắn có nhà cao như vậy ta lại không có, vậy thì còn ra gì ? – trích truyện).

            Đó ! “Hãy làm tầng trên cùng trước đã” !

            Nhưng… thực tế người ta không làm được việc đó !

(Thợ nghe xong cười lớn nói: Nếu chỉ xây tầng trên cùng chúng tôi không xây được, ông tự đi mà xây.- trích truyện)

“Không làm được” – theo ý nghĩa thâm sâu – vì nó không mang lại cho con người một cuộc đời có ý nghĩa đúng giá trị nhân phẩm của nó.

Không có những tầng nhà nền tảng thì làm sao có tầng ở trên mây

Không có những tầng nhà nền móng thì làm sao có tầng lầu trên không trung. “không trung lâu các” !

Không có những tầng nhà nền móng Đạo Lý, Nhân Tâm, Tình Người, Chân Thiện Mỹ… thì làm sao con người lên cao để xây được Tầng Lầu Mộng Ước Chân Chính ?

Thật chua chát, khi nhìn vào cuộc đời… biết bao mảnh đời như những con thiêu thân tự hủy mình trong ngọn lửa ảo tưởng rực sáng hào quang…

Nhiều  mảnh đời sụp đổ trong chính trường, thương trường, tình trường… chỉ vì mải miết xây nhà trên không trung, mải miết “mộng trên mây”…

Xin Mượn hình ảnh về Ngôi Nhà Xây Trên Nền Đá trong Kinh Thánh để kết thúc bài viết này.

“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.
26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát.27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”. (Mt 7, 24 – 27).

MAI NHẬT THI

Bài liên quan

Back to top button