Café To GoQuán ven đường

Viếng xác và dâng lễ cầu nguyện cho Cha Augustinô Sơn Đoài tại Họ Đạo Cổ Chiên

Hình ảnh NguoiAnGiang & Mic Đạt

5 giờ sáng, từ Sài Gòn anh em CCS P. Minh chia làm 2 nhóm đi Họ Đạo Cổ Chiên viếng xác và dâng lễ cầu nguyện cho Cha Augustinô Sơn Đoài.

02
Nhóm anh Út Luôn ghé ăn sáng tại nhà hàng Chương Dương Mỹ Tho
01
Nhóm anh Mic Đạt, Sơn Cô Ba, Phần và anh Trụ, CCS Phú Cường (linh tông với Cha Sơn Đoài) thì đi thẳng đến Bến Tre.
03
2 nhóm hẹn nhau tại bến đò qua bến Bà Liêm, Cổ Chiên. Phải gởi xe hơi tại đây, vì đò không chở xe lớn.
04
Xuống đò qua sông Cổ Chiên
05
Đò sang sông Cổ Chiên
00
Đò cập bến Bà Liêm. Tại đây có nhóm xe ôm của Họ Đạo trực sẳn chở anh em đến Nhà Thờ Cổ Chiên. Bến đò nầy cách Nhà Thờ Cổ Chiên khoảng 3 cây số.
06
Từ ngoài cổng nhìn vào Nhà Thờ
07
Nhà Thờ Cổ Chiên
010
Từ trong Nhà Thờ nhìn ra cổng
08
Núi Đức Mẹ bên phải Nhà Thờ
09
Đài thánh Giuse bên trái, trước Nhà Thờ
011
Từ cửa nhà thờ nhìn ra phía trước
012
Anh Út Luôn gởi tiền phúng điếu của nhóm AHPM Vĩnh Long
013
Ao cá của Cha Sơn Đoài
014
Tiểu sử Cha Augustinô Sơn Đoài
015
Cáo phó
016
Bên trong Nhà Thờ Họ Đạo Cổ Chiên
018
Linh cửu đặt trong Nhà Thờ
019
Di ảnh Cha Sơn Đoài
020
Anh em CCS P. Minh tại Sài Gòn viếng xác và thắp hương
021
Ngoài Cha Phó Kiên, tang lễ có sự điều hành của Cha Be
023
Trước linh cửu Cha Sơn Đoài
022
Cầu nguyện
024
Từ trái qua: Văn Công Trực, Ngô Ngọc Thắng, Bùi Hữu Phần, Anh Út Luôn, Sơn Cô Ba, Hồng râu, Mic Đạt, anh Trụ (Ccs Phú Cường, anh em linh tông với Cha Sơn Đoài) và Tâm Lê
025
11 giờ Thánh Lễ do Cha Vincentê Nguyễn Thế Thủ, Cha sở giáo xứ An Nhơn, Hạt Xóm Mới, chủ tế.
026
Cha Vincentê Nguyễn Thế Thủ và Cha Phó Cổ Chiên Phêrô Nguyễn Trung Kiên
027
Cha Phó Cổ Chiên Phêrô Nguyễn Trung Kiên
028
Cha Vincentê Nguyễn Thế Thủ là anh em linh tông với Cha Augustinô Sơn Đoài
029
Rước lễ
030
Nhà Thờ Cổ Chiên dưới ánh nắng trưa
031
Phần mộ Cha Augustinô nằm bên cánh phải Nhà Thờ, bên cạnh núi Đức Mẹ
032
Sau Thánh Lễ, anh em dùng cơm trưa tại nhà xứ. Sau đó anh em xe ôm của Nhà Thờ đưa anh em về bến đò Bà Liêm. Cứ nữa giờ, mới có một chuyến đưa khách sang sông. Anh em nghỉ ngơi tại nhà chờ đò.
033
Văn Công Trực nằm chờ đò
034
Hồng râu có vẻ mệt mỏi dưới cái nóng buổi trưa trên đất cù lao.
035
Đò chở người, hàng hóa, xe ba gác dừa, xe chở bò, dê… sang sông
036
Bờ bên kia, phía Bến Tre. Bất chợt gặp anh Nho Cái Nhum và Thuấn Cái Muối đang chờ đò sang sông viếng xác Cha Sơn Đoài và dâng lễ 3 giờ chiều tại Nhà Thờ Cổ Chiên.
037a
Thuấn, có vẻ già hơn, tuy nhiên vẫn còn lối nói chuyện tinh nghịch và vui tươi với anh em lâu ngày gặp lại. Thuấn đi cùng anh Nho dự Thánh Lễ An Táng Cha Sơn Đoài vào lúc 3 giờ do ĐC Phêrô Hai chủ sự và linh mục đoàn GP Vĩnh Long… Anh em chào hỏi vài câu. Chia tay. Các bạn sang sông, còn chúng tôi trở về chốn phồn hoa bụi bặm…
038
Xe về tới Mỹ Tho. Nghỉ xã hơi và uống cafê tại quán Café Bảo Tàng Mỹ Tho. Trời nổi cơn gió, lá bàng rơi lả tả… mưa bắt đầu nặng hạt.
039
Tạm biệt Cha Sơn Đoài. Cầu Chúa sớm đưa linh hồn Cha về nơi an nghỉ đời đời, nơi không còn những lo toan buồn vui đời thường.

Bài liên quan

Back to top button