Chút suy tưVăn - Nghệ

Trà dư tửu hậu 01: Cấm chụp hình | Lão Mỗ

TRÀ DƯ TỬU HẬU 01
CẤM CHỤP HÌNH
Lão Mỗ

 

Chuyện nghe được ở quán vỉa hè, rằng thì là như thế này:

Có ngày hội hè gì đó nghe nói bự lắm, dân tình tham dự rần rần. Một bác phó nhòm tuổi hàng U.70 rồi mà cũng muốn chộp một số ảnh cho vui chỉ vì cái máu nghề nghiệp. Hòa cùng niềm vui mọi người trong đó có “hàng ngàn cánh tay đưa lên với cái di động xì-mạt-phôn”, bác phó nhòm tuổi về chiều cũng thấy lòng trẻ lại giơ cái máy chụp ảnh chuyên nghiệp to đùng định chộp một cái, bất chợt một chú xếp trẻ ra nói như quát:

“Nè, ông đi chỗ khác! Cấm chụp hình nơi đây!”

Bác phó nhòm bị bất ngờ, liền hỏi:

Sao vậy ạ? Nhiều người đang chụp hình mà?

Nhưng ông không được chụp.

Bác phó nhòm kiên nhẫn hỏi:

Tôi đâu có gây cản trở gì đâu ạ? Tôi như biết bao người muốn chụp những khoảnh khắc đẹp thôi mà.

Chú xếp trẻ cứng rắn:

Dân họ chụp bằng điện thoại của họ, kệ họ, còn ông hổng được chụp.

Bác phó nhòm nghĩ chắc là ý của chú xếp trẻ muốn nói là người ta chụp bằng điện thoại không phải chuyên nghiệp, nên không cấm – hay cấm không được – còn bác ôm cái máy chụp ảnh đó là dân chuyên nghiệp rồi, nên cấm dân chụp hình chuyên nghiệp ở đây. Nghĩ thế, bác phó nhòm xuống nước nhỏ:

Vậy chú xếp làm ơn chỉ cho biết chỗ nào là chỗ được chụp, chỗ nào là chỗ không được chụp đi!

Có lẽ nghĩ rằng đó là câu thách thức, nên chú xếp trợn mắt lên giận dữ quát:

Lại chỗ toilet mà chụp!

Bác chụp hình vui vẻ đáp:

Xin cám ơn! Chú xếp là người thông minh trí thức, đầu óc chú biết nghĩ đến chỗ đẹp như vậy, quả là ngang tầm với địa vị của chú, tôi không đủ trình độ làm theo ý của chú đâu!

Bác phó nhòm quay đi.
Còn chú xếp trẻ đứng oai vệ tự hài lòng với chính mình.

Nghe câu chuyện này, Lão Mỗ tui thấy cái sự hiểu biết về “Cấm Chụp Hình” của ai đó  sao na ná như cái sự hiểu biết của anh mù về sữa trong giai thoại Einstein như sau:

SỰ HIỂU BIẾT CỦA ANH MÙ VỀ SỮA TRONG GIAI THOẠI EINSTEIN

Einstein – Và câu chuyện dí dỏm về Thuyết Tương đối

Thiên tài vật lý học người Đức Albert Einstein (1879 – 1955), ‘cha đẻ’ của Thuyết Tương đối hẹp và Thuyết Tương đối rộng, luôn có những câu chuyện dí dỏm xoay quanh cuộc sống của mình.

Chuyện kể rằng, có một phụ nữ xin Einstein giải thích Thuyết Tương đối của mình. Ông trả lời: ‘‘Cô tưởng tượng cảnh sau đây: tôi nói với anh bạn mù là tôi muốn uống sữa. Anh ta hỏi:

‘‘sữa là gì?’’

‘‘là một thứ nước trắng’’

‘‘nước thì tôi biết nhưng trắng là gì ?’’

‘‘trắng là cái gì giống như lông con thiên nga’’

‘‘lông thì tôi biết nhưng con thiên nga thì không’’

‘‘con thiên nga là con chim có cái cổ cong’’

‘‘cổ thì tôi biết nhưng cong thì không’’

Sau cùng, tôi cầm tay anh ta, kéo thẳng ra: ‘‘đây là thẳng’’, rồi gập lại: ‘‘cái này là cong’’.

Anh mù mừng rỡ: ‘‘Thế là tôi biết sữa là gì rồi, nó là nước có cánh tay có thể duỗi ra và gập vào được!’’.

Và Einstein kết luận: ‘‘Thuyết Tương Đối của tôi được nhiều người hiểu như anh mù hiểu sữa’’.

(Sưu tầm từ INTERNET)

Ôi, mấy cái chuyện TRÀ DƯ TỬU HẬU á mà… dốt dốt nghe chơi cho đỡ buồn… Như người Cưỡi Ngựa Xem Hoa vậy thôi. Hoa thì cứ nở, ta thì cứ đi…

LÃO MỖ

 

 

Bài liên quan

Back to top button