Café đenQuán ven đường

Ngồi giữa các bậc thầy Do Thái | Truyện 9 | Súp tối

Scarlett Le chuyển ngữ

Hằng năm, cha mẹ cậu bé Giêsu đi đến Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua.

Khi cậu bé Giêsu 12 tuổi, cả gia đình cùng đi lễ theo phong tục.

Nhưng khi xong lễ, trong lúc mọi người quay về nhà thì cậu bé Giêsu ở lại Giêrusalem. Cha mẹ cậu không biết điều này, họ cứ lên đường tiếp tục hành trình cả một ngày (vì họ cho rằng cậu ở đâu đó giữa những họ hàng quen thuộc).

Rồi họ cũng bắt đầu tìm cậu giữa những người họ hàng và người quen biết.

Họ đã không tìm thấy cậu bé…

… nên họ quay trở lại Giêrusalem để tìm.

Sau 3 ngày, họ tìm gặp cậu trong Đền Thờ…

… đang ngồi giữa các bậc thầy, lắng nghe các thầy giảng và đặt câu hỏi cho các thầy. Tất cả những ai nghe lời cậu bé Giêsu nói đều kinh ngạc trước sự thông minh của cậu.

Khi cha mẹ gặp được cậu bé, họ mừng đến thảng thốt. Mẹ cậu nói: “Ôi con ơi, tại sao con lại làm thế này với cha mẹ? Xem nầy, cha con và mẹ đã đi tìm con lo lắng biết bao?”

Nhưng cậu bé đáp: “Tại sao cha mẹ lại tìm con? Lại còn không biết là con có bổn phận nơi nhà Cha con sao?”

Tuy nhiên, cha mẹ cậu bé không hiểu được những ẩn ý cậu nói với họ. Thế rồi cậu cũng đi với họ về Nazareth và ngoan ngoãn vâng lời họ.

Riêng bà Maria, mẹ cậu, thì lại luôn ghi nhớ tất cả những điều đó trong lòng.

Còn cậu Giêsu càng lớn lên, càng thông thái, đĩnh đạc, đầy ân sủng trước mặt Thiên Chúa và trước mặt mọi người.

HẾT

Good News Productions,
International and College Press Publishing Co.
Artist Paula Nash Giltner
www.theglobalgospel.org

  • Đón xem câu chuyện kế tiếp: Ông Gioan Tẩy Giả, người dọn đường
  • Xem lại truyện đã đăng trong mục Súp Tối của Quán Ven Đường

01. Truyền tin cho ông Zacaria
02. Gioan chào đời
03. Thiên thần truyền tin
04. Đức Maria viếng thăm bà Elisabeth
05. Chúa Giêsu giáng sinh
06. Các nhà chiêm tinh từ phương Đông
07. Trốn thoát sang Ai Cập
08. Dâng tiến Chúa Giêsu cho Thiên Chúa
09. Ngồi giữa các bậc thầy Do Thái

Bài liên quan

Back to top button